Hỏi đáp Review chút về chuyến đi 8 ngày Hà Giang đợt tết vừa rồi của mình
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Nam Lê 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chút về chuyến đi 8 ngày Hà Giang đợt tết vừa rồi của mình

- Về lộ trình cơ bản là Hà Nội - Hà Giang - Mậu Duệ - Đồng Văn - Lũng Cú - Yên Minh - Hà Giang - Hồ Thầu - Chiêu Lầu Thi - Nàng Đôn - Bắc Hà - Yên Bái - Hà Nội.
Trong đó riêng ở Đồng Văn mình ở 4 ngày để đi vào các thôn quanh bán kính 40km.

- Các điểm cơ bản như Sủng Là, Phó Bảng, Lũng Táo ... Các con đèo dốc nổi tiếng thì ai cũng biết. Mình chỉ review về các thôn bản ở Đồng Văn

- Huyện Đồng Văn có khoảng cỡ 250 thôn, đi qua bao nhiêu thôn thì mình cũng chẳng nhớ mà tên thì nếu ko bật map lên thì mình cũng ko nhớ nổi.

+ Trong đó cao nhất chắc là Pố Lổ, nếu từ Đồn Cao nhìn được toàn cảnh tt Đồng Văn thì đứng trên Pố Lổ nhìn xuống Đồn Cao chỉ là 1 đỉnh bé tẹo, từ Pố Lổ đi tiếp sẽ có con đường như chạy giữa 1 thảo nguyên đá rất đẹp, sẽ có 1 đường rẽ xuống Tt. Đồng Văn mà toàn đá hộc với rất dốc, rất khó đi.

+ Ở Thiên Hương ngoài mấy cây đa thần thì nếu đi tiếp sẽ đến 1 thôn sát biên giới có nhiều nhà bằng đất cổ, mình thấy có mấy ông tây là hay vào đó.

+ Đường vào thôn Khúa Lủng rất đẹp, đường bê tông chạy quanh co giữa lưng chừng núi đá, 1 bên là vực, chỉ vừa 1 xe chạy, cứ chạy tít sâu vào trong thì sẽ gặp những ngôi nhà đá nằm chơ vơ giữa lưng chừng núi, có rất nhiều dê đc nuôi ở đây.

+ Thôn Ma Xíu có 1 điểm view nhìn xuống sông Nho Quế rất đẹp, đi hết nhà dân sẽ có 1 con đường đất bé xíu, 2 bên vàng rực 1 màu hoa cải, xung quanh là vực sâu. Cuối đường vưc nhìn thẳng xuống sông Nho Quế. Ở đây nếu có thời gian đi bộ 1 chút thì sẽ có rất nhiều đỉnh view đẹp cũng như trèo ra được nhiều vách đá dựng đứng.

+ Hoa đào, hoa mận thì thôn nào cũng nhiều cũng đẹp nhưng mình ấn tượng nhất với Há Súng và mấy thôn nữa nhưng ko nhớ tên, chịu khó đi bộ lên mấy nhà nằm trên núi sẽ thấy rất nhiều đào và mận chen nhau mọc.

+ Dân bản rất hiếu khách, đặc biệt trong dịp tết thì ngày nào mình cũng ăn tết với vài nhà. Đi đường có chị bảo đi cùng chị lên nhà có nhiều hoa đẹp lắm, thế là vừa xem hoa vừa vào nhà chị ăn cỗ, đứng ở ngoài cổng xem cây đào thôi cũng có chú chạy ra lôi vào ăn cỗ. Mời nhiệt tình đến mức mà mình ko thể từ chối được. Có chú bảo chụp cho chú kiểu ảnh rồi lúc nào in gửi cho chú, chú trả tiền rồi thịt gà mời, thôi, lúc nào đào có quả cháu lên cháu in tặng chú mấy đứa bé xíu thì chỉ bảo chú ko biết trèo cây thế là cả lũ thi nhau trèo rồi kéo chú lên.

+ Còn nhiều lắm nhưng dài quá viết tạm đến đây thôi, bạn nào cần biết thêm thì cứ hỏi
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề