Hỏi đáp Review chi tiết Hội An – Lý Sơn – Quảng Ngãi 4 ngày 3 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thùy Dương 1 quốc gia | 22 tỉnh thành

Review chi tiết Hội An – Lý Sơn – Quảng Ngãi 4 ngày 3 đêm

Review chi tiết Hội An – Lý Sơn – Quảng Ngãi 4 ngày 3 đêm
Chuyện là đầu tuần chúng mình đã định đi Nghi Sơn Bãi Đông Thanh Hóa rồi, xe cộ khách sạn đã book đầy đủ nhưng đùng 1 cái chúng mình đã có những thay đổi trong phút chót. Có lẽ chuyến đi lần này để lại cho mình nhiều cảm xúc cũng như nó đến 1 cách bất ngờ quá nên mình quyết định làm hẳn 1 bài review cũng có thể nói là nhật ký cho chuyến du lịch đáng nhớ này :D Có lẽ tôi sẽ dành cả tuổi thanh xuân để tiếp tục đi và trải nghiệm. Mỗi lần đi đều đem lại những trải nghiệm thú vị. Vì chuyến du lịch này chúng mình quyết định đi kiểu trải nghiệm mà không hề có kế hoạch nên tất cả là sát nút mới đặt nha.
1. Phương tiện di chuyển:
- Bọn mình mua vé máy bay Hà Nội – Chu Lai – Hà Nội khứ hồi Vietjet đi 13/7 9h35 về 16/7 11h15 giá 2,500,000/vé khứ hồi có 20kg hành lý ký gửi mỗi chiều luôn. Mình mua ở facebook anh Quang Anh sđt 090.292.6999, anh ý hay có mấy combo với giá sát giờ siêu rẻ luôn, vé này mua trước ngày đi có 2 ngày thui nhá lúc đấy xem hệ thống tận 3tr7.
- Taxi Nội Bài từ Trung Văn lên Nội bài là 260k, xe 4 chỗ.
- Xe sân bay Chu Lai, biển Rạng, đi Hội An rồi lại từ Hội An về cảng Sa Kỳ tổng cho 2 ngày là 2 triệu tính ra thì mỗi đứa hết 500k.
Liên hệ: mình đặt của chị Dương sđt 0986148423.
- Vé ra cảng Sa Kỳ: Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn ngày thường có 06 chuyến: sáng khoảng 07h30 và kết thúc chuyến chiều khoảng 15h30
các bạn nếu có lịch trình trước có thể gửi email đặt, không thì gọi điện đặt trước, giờ có tàu siêu tốc từ cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn mất 35’, mình đi tàu Chín Nghĩa là 160k/vé/ chiều.
Các bạn có thể đi thử tàu Super Đông, An Vĩnh, các bạn cũng có thể lên web dứoi đây tham khảo vì giờ có vô vàn tàu ra Lý Sơn: vetaulyson.com
Còn chiều vào mình nhờ luôn chị homestay đặt cho đem cho về tận nhà luôn.
Mình khuyên các bạn nên đi tàu Super Đông, mình thấy to đẹp hơn lại đúng giờ chứ mình đi tàu Chín Nghĩa chậm cả gần 2 tiếng đồng hồ hôm về.
- Tàu ra Đảo bé: 40k/ lượt cano siêu tốc, đi mất tầm 20-25 phút là ra đến đảo bé. Trước ngày đi cứ dặn luôn chủ homestay mua cho là được. Sáng đi tầm 7-8h chiều thì 1h30 hình như là chuyến cuối để về đảo lớn nên các bạn chú ý không lại ngủ luôn ngoài đó.
- Taxi từ cảng Sa Kỳ về thành phố Quảng Ngãi: 220k xe 7 chỗ, chị ở homestay cho số anh này mà giờ quên mất tiêu không lưu lại, lên tàu gọi trước ra đến nơi là anh ý cungx tới nơi.
- Taxi Quảng Ngãi – sân bay Chu Lai: các bạn có thể đi xe bus, taxi. Bọn mình đi xe riêng 400k/ xe 4 chỗ, mình đặt ở bên chị Dương cùng với đặt xe đi Hội An luôn để đỡ đặt lắt nhắt. Từ thành phố quảng ngãi ra sân bay Chu Lai gần 40km đi mất hơn 1 tiếng do không phải đường cao tốc nên các bạn chú ý để không muộn chuyến bay.
- Taxi Nội Bài về nhà, 330k.

2. Ở đâu ở Hội An, Lý Sơn, Quảng Ngãi
- Hội An: bọn mình ở homestay Cozy House số 22 đường La Hối, ngay gần phố cổ luôn, đi 1 đoạn là ra bờ song luôn. Phòng ốc sạch sẽ, có điều hòa, nhà vệ sinh khép kín trong phòng, giá là 400k/phòng 2 người. Mọi người cực kì thân thiện nhiệt tình luôn, lần sau có đến mình vẫn sẽ ở Cosy House.
- Lý Sơn: đặt trước có 2 ngày, lại còn là cuối tuần tháng 7 những homestay hot đều hết phòng, đặt ở homestay Chú Lợi nhưng chắc cũng hết phòng nên thành ở homestay Xuân Mai của chị Năm :D 200k/phòng/ 4 người. Có 2 giường lớn, nhà vệ sinh trong phòng.
- Quảng Ngãi: Sông Trà hotel, mình đặt trên traveloka, 550k/phòng 2 người phòng twin, 2 giường có buffet ăn sáng, phòng tắm bồn tắm đầy đủ, đang ở đảo về thấy chăn ấm đệm êm sướng cả người =)) ở ngay cạnh chợ đêm Quảng Ngãi
Nhưng mình recommend các bạn ở Mỹ Trà hotel hơn lần trước mình ở dịch vụ, phòng và view tốt hơn mà giá cũng tương đương.
3. Ăn gì ở nơi đó:
- Gần sân bay Chu Lai, các bạn nếu đi thẳng ra Sa Kỳ thì có thể ghé đoạn biển Rạng để ăn, hải sản cũng khá ngon, không gian thoáng lại mát mẻ. Bọn mình có bạn dẫn vào nên mới biết. Còn nếu vào cảng Sa Kỳ thì có cơm theo suất mình nhớ không nhầm thì 50k/suất ăn tạm cho qua bữa thôi.
- Hội An: ăn gì ở Hội An thì quá nổi tiếng rồi : )) Hội An có vô vàn món ăn ngon mà trong 1 ngày bạn cũng không thể nào thưởng thức hết nổi. Vì thời gian ít nên bọn mình chỉ đi ăn những quán đặc sắc nhất ở Hội An thôi nhé:
+ Bánh mì Madam Khánh trên đường Trần Cao Vân, mình chọn bánh mì thập cẩm 25k/ cái nhiều nhân dã man, ăn rất ngon với đứa nghiện bánh mì, các bạn nên thử nha.
+ Bánh mì Phượng, trên đường Phan Chu Chinh, cũng là 1 quán bánh mì rất nổi tiếng ở đây, tầm chiều mà đi qua đây phải xếp hang rất lâu mới đến lượt bạn đó.
+ Cơm gà bà buội: 22 Phan Chu Trinh, mình gọi cơm gà xé là 35k/suất, khá là đầy đủ ăn cũng khá no nhưng hơi ít thịt ai ăn nhiều thịt chắc phải gọi them đĩa gà, các bạn lưu ý là mùng 1 bà buội nghỉ nha.
+ Mì quảng, cao lầu, kem ống đi dọc phố có vô vàn hang bán mấy món này, trừ mấy cửa hang xịn cho tây thì giá cũng bình dân tầm 25-30k/ bát thui. Cá nhân mình thì mình thích cao lầu hơn mỳ quảng nhưng nhìn chung 2 món đó cũng không hợp khẩu vị mình lắm.
+ Các bạn cũng có thể thử đồ ăn ở chợ đêm như bánh tráng nướng 20k, bánh kếp thái, uống nước thảo mộc cực nổi ở Hội An nhé, trên phố cổ có hang tàu hũ đậu nành mềm, ngon dã man nhưng hơi đắt  hơn 30k/ bát thì phải.
- Lý Sơn: trở lại Lý Sơn sau 2 năm, giờ Lý Sơn có cả chợ đêm và rất nhiều nhà hang hải sản ven đương đoạn gần khách sạn Mường Thanh nhưng mình không chọn vào ăn quán nào :D
+ Buổi chiều đến nơi, bọn mình nhờ chị Năm đi chợ mua sẵn hải sản, đồ ướp, đồ chấm, tối đem bát đũa, đồ ăn, nước ra Hang Câu thuê bếp. Bọn mình mua 1kg mực lá, 1.5 kg bạch tuộc, 1kg ốc mặt trăng, 1 cân sò, 2 con cua huỳnh đế, thua bếp 160k, đồ uống bia nước ngọt tổng thiệt hại hết 2 triệu cho bữa đó cho 4 người, giờ nghĩ vẫn thấy ngập mặt hải sản.
Chị Năm mua đồ cực ngon và tươi luôn, mực dày, sò to, tươi, ăn thấy được vị ngọt cũng như mặn của biển luôn.
+ Ở Chùa Hang, có đặc sản chè rong biển 10k/cốc nhưng mình không hợp món đấy huhu, ngọt ngọt mà thạch rong biển nói chung mình ăn thử thôi chứ lần sau thì không ăn lại.56666
+ Sáng ở Lý Sơn có mấy hang bún chả cá, móng giò cũng ở gần đoạn khách sạn Mường Thanh 25k/ bát ăn cũng khá ngon và no free trà đá.
+ Ở Đảo bé, bọn mình ăn luôn ở hang thuê tủ đồ, lặn san hô, ăn cơm canh cá chua, cá rán, mực xào, rau muống luộc hết 575k

- Quảng Ngãi:
+ Tối ra chợ đêm nhưng không có gì ăn được lại mưa nữa nên bọn mình quyết định đi taxi vào phố đầu tiên ăn cơm gà Nhung, gọi 4 cơm gà to 35k/suất cũng tương tự cơm gà Bà Buội, cửa hang rất to, sạch sẽ.
+ Ram thịt nướng Quyên: 80k/suất, 4 người gọi 2 suất trời ơi nhièue quá =)) 1 đĩa có ram cuốn tôm, bên ngoài là vỏ ram, bên trong là tôm và hành, bò cuốn lá lốt với 1 món bò nướng gì đó khá ngọt. Cuốn với rau và nước chấm nói chung ngoài chuyện hơi ngọt với người bắc mình còn lại thì ngon.
+ CHè Liên: 30k/cốc, ở đường quang trung ngay gần đoạn về khách sạn của mình.

4. Mua gì làm quà:
- Hội An:
+ Đèn lồng, các bạn có thể mua đèn lồng ở phố cổ, buổi tối bán rất nhiều từ to đến nhỏ, làm quà lưu niệm cho bạn bè cũng rất xinh.
+ Khô gà, mực rim me, ghẹ sữa: giao động từ 25-40k/lạng tùy loại, bán nhiều ở mấy sạp nhỏ ở chợ đêm.
- Lý Sơn:
+ Trên đảo Lý Sơn có mỗi tỏi với hành là có thể đem về làm quà được thôi :D tỏi Lý Sơn thì siêu bé, mình mua luôn ở nhà chị mình ở homestay là 90k/cân được nhiều lắm.
- Quảng Ngãi:
+ Cá bống Sông Trà: 130k/lọ nhỏ 250g, mình mua vè ăn cơm mỗi bữa lấy 1 ít cho lò vi song ăn khá ngon và vào cơm.
+ Kẹo mè, mạch nha: hình như tầm 60k/gói ăn ngon giòn giòn vui tai : )) mua về cơ quan là hợp lý để nhâm nhi nha.
Mình mua mấy cái món đó ngay đối diện khách sạn mình ở ở bùng bình có cưar hang chuyên bán, giá cả cũng phải chăng.

4. Lịch trình chi tiết

* Ngày 1: Hà Nội – Chu Lai – Hội An
- 7h: bắt đầu di chuyển đi từ nhà lên Nội Bài, gửi hành lý, check-in bay là vừa đẹp, không delay bay đúng chuyến 9h35 luôn. Bay từ Hà Nội đến Chu Lai mất 1h35 phút, lúc đến có mình chuyến của mình nên lấy hành lý siêu nhanh.
- 11h30: lấy hành lý, làm thủ tục ra đến cửa sân bay, anh lái xe đưa bọn mình ra biển Rạng gần đó, ăn trưa tại nhà hang Nhớ Biển.
- 14h: bọn mình tiếp tục lên xe di chuyển về Hội An với quãng đường dài 80km mất khoảng hơn 1 tiếng rưỡi vì đường vắng khoảng gần 4h bọn mình có mặt ở Hội An.
- 16h: nhận phòng, nghỉ ngơi ngủ 1 giấc sau chuyến đi hơi hơi dài :D
- Tối ở Hội An thì làm gì
+ Bọn mình đi bộ ra song Thu Bồn, đi thuyền thả hoa đăng, đi hết 1 vòng hết khoảng 20 phút, chi phí là 50k/ người, bọn mình nhóm 4 người thì 1 thuyền luôn.
+ Dĩ nhiên đến Hội An thì không thể bỏ qua việc đi bộ ngắm phố cổ ngập tràn đèn lồng, check-in lung linh rồi, các bạn nên đi từ tầm 7h – 10h là vừa đủ thời gian ăn, ngắm cảnh rồi. Tầm 10h 10 rưỡi là các hang gần như dọn hang hết, chỉ về đi ngủ thui.
+ Tối ở Hội An nhớ ghé ăn cơm gà bà buội hoặc cơm gà Ti, cao lầu, mì quảng những đặc sản không thể bỏ qua ở Hội An
-10h30 phố tắt đèn về nhà ngủ 1 giấc sau 1 chuyến đi dài thui.

Ngày 2: Hội An – Sa Kỳ - Lý Sơn
-Sáng hôm sau nghe lời anh chủ homestay 7h dậy 7 rưỡi 8h kém xuống nhà thuê xe đạp chạy vòng quanh Hội An, thuê xe là 25k/ xe, bọn mìn thuê 2 xe đèo nhau mệt =)) lần sau xe thuê mỗi đứa 1 cái.
-Địa điểm đầu tiên ghé ăn sáng là quán bánh mì Madam Khánh – hàng bánh mì ngon và nổi tiếng nhất nhì Hội An, sau bánh mì Phượng, sáng vắng ít người ăn vào gọi có đồ liền. Bọn mình gọi 4 bánh mì thập cẩm và 2 sữa ngô
- Ăn xong đi vòng quanh phố cổ, thấy đâu đẹp là dừng lại chụp ảnh sống ảo ti tỉ góc có thể chụp ảnh ở Hội An ban ngày, nắng lên chụp siêu ảo nhé.
- Tầm 9 rưỡi bọn mình quyết định tìm đến 1 quán cafe khá nổi ở Hội An – Falio Cafe ở số 130 trần phú. Đồ uống ở đây giá tầm trên 50k, mình uống trà xoài bạc hà 58k, lấy số lên tầng 2. Quán này nổi vì có không gian tầng 3 là khoảng sân có view đẹp, đứng từ đó có thể ngắm được cả Hôi An. Chụp ảnh sống ảo xong xuống vẫn có thể deep được ở tầng 2. Nói chung mình thấy Hội An laf nơi góc nào cũng chụp được selfie.
- 10h30 bọn mình về dọn đồ, trả phòng vì hẹn xe 11h hơn đi Sa Kỳ, vì sợ muộn nên ghé qua cơm gà Bà Buội mua đem lên xe ăn.
- 11h hơn bọn mình xuất phát đi Sa Kỳ từ Hội An, cách Hội An tầm 80km đi mất gần 2 tiếng đồng hồ, hơn 1h bọn mình có mặt ở Sa Kỳ để kịp đi chuyến tàu 14h ra đảo.
- Khoảng 3h bọn mình ra đến Lý Sơn vì tàu chậm, lên tàu thì bạn gọi cho chủ homestay để họ sắp xếp ra đón như của mình là vậy, nhaf chị ý gần cảng đi mất 5’ thôi.
- Nghỉ ngơi tầm 4 rưỡi bọn mình thuê xe máy đi vòng quanh, xe máy thuê 150k/ngày của homestay mình ở luôn. Từ gần cảng mà ra các điểm nổi ở Lý Sơn khá xa, tầm 6-7km đấy nha. Mình đi cổng tò vò trước, nó có mỏm đá giống cổng trèo lên check-in : )) chỉ có vậy. Sau đó đi ra Chùa Hang lặn ngắm san hô ở đây mới có dịch vụ quay phim dưới biển lúc ngắm san hô luôn. 150k/người, hôm sau là có clip :D
- 7h tối, đem đồ đã ướp chuẩn bị ra Hang Câu cách nhà tầm 6km để nướng và ăn BBQ ngoài biển. Các bạn lưu ý muộn quá là họ không cho thuê bếp nữa đâu nhé. Thuê bếp là 160k còn đòi thu thêm 100k tiền dọn dẹp nhưng nếu bạn nói là tự dọn thì sẽ tiết kiệm được 100k nhé.
Tip là các bạn đem nhiều túi ni lông hoặc 1 cái thật to để vứt hết rác vào không cần thuê dọn dẹp.
Vì Lý Sơn là đảo còn thưa người nên tối ở đó ngoài đường vắng, nhiều đoạn tối nữa : )) cảm tưởng giống đang về quê vậy.
- Tối muộn ở Lý Sơn thì thực sự không có chỗ chơi, chỉ về nhà đánh bài rồi ngủ thôi :D

Ngày 3: Lý Sơn – Đảo Bé – Quảng Ngãi
- Sáng 4h dậy ra cột cờ núi thới lới ngắm mặt trời mọc thì được hôm âm u toàn mây T_T
- Checkin đinh núi cột cờ xong tầm 6 rưỡi về ăn sáng ở ven đường, sau đó 8h xuất phát đi đảo bé.
- 9h bọn mình ra đến đảo bé, thuê xe điện đi vòng quanh đảo tham quan, chờ chụp ảnh, chở ra nơi lặn san hô là 200k/4 người/ xe, 50k/người. Nếu đi ghép hoặc đoàn đông thì 30k/người nhé.
- 10h30 ra bãi tắm lặn ngắm san hồ sẽ có thuyền thúng đưa các bạn ra bãi ngắm san hô, đi bãi gần là 80k/người, bãi xa thì 120k/người có áo phao, kính lặn. Bọn mình chọn đi bãi gần, san hô cũng khá đẹp, nhiều cá nữa.
- 12h kém xong lên bờ, ăn cơm nhanh chóng để kịp chuyến 13h về Đảo Lớn.
Thật ra trước khi đi nhiều người bảo có thể ra Đảo bé ngủ lều 1 bữa, sáng ngắm bình minh từ lều của mình. Mình nghĩ nếu có thời gian mình cũng sẽ thử 1 lần nhưng Đảo bé nó rất nhỏ, nước ngọt để tắm phải mua nha 20k/xô, đi 30’ hết đảo, ở từ chiều đến sáng hôm sau không biết phải làm gì =))
- 1 rưỡi về đến đất liền, chị chủ nhà vô cùng tốt bụng không nhận khách vẫn để bọn mình nằm nghỉ đến 3 giờ chiều cho đỡ mệt rồi chở ra cảng tiễn nữa.
- Mua vé tàu 15h nhưng tàu trễ đến gần 4 rưỡi mới chạy tàu Chín Nghĩa từ Lý Sơn về Sa Kỳ, tạm biệt Lý Sơn, bọn mình về Quảng Ngãi để sáng hôm sau kịp chuyến bay về Hà Nội.
- 5h hơn cập cảng Sa Kỳ, xe đón về khách sạn trong thành phố Quảng Ngãi hết tầm hơn 30’ bọn mình nhận phòng, thay đồ nghỉ ngơi.
- 7h30 tối bọn mình đi xem chợ đêm Quảng Ngãi nhưng không tìm thấy chỗ ăn quyết định bắt taxi vào phố thưởng thức vào đặc sản Quảng Ngãi mình ở nói ở trên.
Tối ở Quãng Ngãi thì có thể đi ăn, uống cafe, trà sữa, thành phố Quảng Ngãi khá hiện đại, cửa hàng quán gì cũng có, cũng khá phát triển không còn hoang vắng tối như đảo nữa rồi : ))

Ngày 4: Quảng Ngãi – Chu Lai – Hà Nội
- Sáng dùng bữa sáng ở tại khách sạn, buffet cũng có bánh mì, các loại đồ chiên rán, hoa quả, bún chả cá nhưng hơi sơ sài vì khách sạn cũng ít khách.
- 9h bọn mình hẹn xe đi từ Quảng Ngãi đến Sân bay Chu Lai hết hơn 1 tiếng, đến nơi là 10h30, gửi hành lý, làm thủ tục và bay chuyến 11h15 về Hà Nội.
- 13h về đến Hà Nội kết thúc chuyến đi 4N3D và vẫn còn mơ nhiều lắm về chuyến đi này 

Mong rằng bài chia sẻ của mình cũng giúp ích phần nào đó cho những bạn đang chuẩn bị có ý định đi Lý Sơn Hội An. Thú thực mình chưa từng thấy ở đâu nước biển bờ biển cát lại đẹp như ở Lý Sơn nhất là ở Đảo Bé. Nếu có cơ hội hãy đến với Lý Sơn 1 lần nhé.
Chúc các bạn có chuyến đi thuận lợi!
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề