Hỏi đáp Review chi tiết đường đi tới “cây cô đơn” ở hồ Suối Vàng Đà Lạt
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
‎Mạnh Hiển‎ 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review chi tiết đường đi tới “cây cô đơn” ở hồ Suối Vàng Đà Lạt

“Cây cô đơn” lẻ loi một mình nghiêng bóng soi mình xuống lòng hồ Suối Vàng thơ mộng. Để đi đến địa chỉ này không phải chuyện dễ gì. Những du khách đi du lịch Đà Lạt đều muốn một lần tới đấy, nhìn thấy tận mắt, sợ tận thân cây cô đơn này. Người cô đơn đến đấy sẽ hết thấy cô đơn…
Đây là một nơi còn khá hoang sơ, ít người biết đường đến đây nhưng cảnh vật siêu đẹp, góc nhìn siêu rộng, cắm trại bao đã, chụp ảnh bao ảo. Cơ mà muốn đến được đây các bạn phải chịu khó tìm đường đi.

1. Di chuyển:
Tìm và khám phá Cây Cô Đơn: Lúc 4h30AM di chuyển bằng xe máy từ trung tâm đến Cây Cô Đơn, thời gian di chuyển khoảng 60 phút.
- Về đường đi, đầu tiên các bạn di chuyển theo hướng Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ankroet – TL722 đến cầu Suối Vàng rồi qua cầu chạy thêm khoảng 3km nhìn bên phải sẽ thấy một con đường rồi cứ theo đó mà lên đồi. À, lưu ý nhé, đoạn đường này tuy nhưng rất khó đi, ngày mưa thì không nên đi vì đuờng lầy và dốc cao rất nguy hiểm. Lời khuyên dành cho các bạn là nên đi xe số chứ đừng đi xe tay ga.
- Ven đường mòn là rừng thông xanh mướt, do mình đi vội vì trời sắp mưa nên không chụp được nhiều ở đoạn đường cực khổ này. Đây là chưa đến 1/3 đồi, nhìn con đường còn bé tí dưới kia các bạn có thể ước lượng được độ cao của quả đồi này. Lên tới đỉnh đồi, đúng là không phí sức… chỉ chỗ này thôi các bạn có thể dành vài giờ để chụp vẫn chưa hết góc đẹp.
- Vượt qua được đoạn đường bùn, bạn sẽ thấy một bãi đất trống rộng lớn, có bãi cỏ xanh mướt. Ở đây mà Dựng lều, nướng thịt, đêm nằm ngắm sao, nghe tiếng gió rừng… cảm giác tự do, sảng khoái nhất đời. Nếu bạn nào thích thì có thể mang cần câu theo để thử vận may.
- Cảm xúc sẽ thật sự vỡ òa khi đến dích “cây cô đơn”. Vượt qua một quãng đường tương đối dốc, bạn đã có thể đứng trước “cây cô đơn” trong sương sớm bình minh Đà Lạt
- Sương đến và tan rất nhanh trong nắng ban mai. Cảm xúc còn vỡ òa lên khi nghĩ tới việc chạy từ bờ bên này sang bờ bên kia khoảng 3km chỉ để đứng ở đây. “Cây cô đơn” nghiêng mình đẹp đến nao lòng và một sự thật rằng “nó cô đơn”.
Mách nhỏ bạn: Đây là số điện thoại của chú PIT: 01659422511
Chú chăn bò ở gần cây thông, rất hiền và nhiệt tình. Bạn nào cần thổ địa (do đường vắng và rất khó đi) thì có thể liên hệ với chú trước khi đi, chú sẽ chỉ hoặc dẫn đường cho. Chú không lấy tiền nhưng các bạn nên gửi chú chút tiền coi như giúp chú có thêm thu nhập để bớt vất vả.
2 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề