Hỏi đáp Review check-in Taiwan
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mis Thy 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Review check-in Taiwan

Chia sẻ với mọi người một số địa chỉ ăn uống chơi bời và cách sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý nhất được mình rút ra sau chuyến đi Đài Loan 8 ngày 7 đêm vừa rồi nha:

Vé máy bay: từ HN thì option vé giá rẻ và dễ săn nhất mình thấy vẫn chỉ có Vietjet Air, chấp nhận việc dù có là bay quốc tế thì vẫn bị delay không chừa chuyến nào Chăm chỉ vào web săn trước tầm 3-4 tháng vào đợt vé 0 đồng thì vé sẽ rơi vào tầm 3-3,5tr chưa bao gồm hành lý ký gửi nha, nên mua luôn gói hành lý ký gửi chiều về vì đảm bảo là bạn sẽ không thể trở về tay không được đâu ý

Sim 4G: mình đặt trước trên Klook, đến sân bay chỉ việc đến quầy lấy, vừa tiện vừa rẻ, săn đúng đợt mua 2 trả 1 chỉ còn nửa giá thui Nên mua sim 4G để tiện liên lạc và tra cứu thông tin nhé vì dù Đài Loan wifi free rất nhiều nhưng nhiều người dùng nên tốc độ chậm lắm.

Phòng nghỉ: cái này thì tuỳ thuộc vào ý thích và ngân sách của mỗi người, mình chỉ khuyên là bạn ở đâu cũng được miễn là gần 1 trạm MRT bất kỳ, càng gần càng tốt. Chỉ cần ở gần MRT thì bạn có thể đi khắp Đài Bắc cực tiện và rẻ ( chỉ 20 tệ 1 chặng nếu quẹt thẻ Easy Card ). Về mình thì vì là đi nghỉ tuần trăng mật dài ngày nên hai vợ chồng cũng muốn có chỗ nghỉ tiện nghi, thoải mái một chút và gần ga trung tâm ( Taipei Main Station ). Bọn mình đã book một căn hộ dịch vụ trên Booking và phải nói là ưng ý cực kỳ với mức giá không quá cao. Căn hộ nằm ngay phía trên ga trung tâm, nghĩa là bạn chỉ cần đi thang máy xuống tầng B1 của toà nhà là có thể tiếp cận ngay với hệ thống MRT, HSR ( tàu siêu tốc) và TRA( tàu hoả ). Chưa kể ngay trong toà nhà là chuỗi các cửa hàng ăn uống từ cao cấp đến bình dân, Starbucks, trà sữa 50 Lan, Cosme, Watson ..vv... Tên khu căn hộ này là T Station Serviced Apartment cho bạn nào cần nhé, đặt sớm giá sẽ tốt hơn nhiều đó.

Phương tiện đi lại: như mình đã nói ở trên, chỉ cần đến được trạm MRT là bạn đã có thể đi khắp Đài Bắc cực tiện và rẻ bằng thẻ Easy Card. Phải nói là mạng lưới giao thông công cộng ở Đài quá tuyệt vời, văn minh sạch sẽ và thân thiện. Ngay khi vừa xuống sân bay Taoyuan là bạn đã có thể dùng MRT để đi từ sân bay về thẳng ga trung tâm tp Đài Bắc bằng hệ thống MRT sân bay riêng, line màu tím, chỉ tốn có 160 tệ. Mua thẻ Easy Card ở quầy bán vé luôn hoặc mua ở cửa hàng tiện lợi bất kỳ, nạp vào thẻ khoảng 500 tệ ( trong đó 100 tệ là tiền cọc thẻ không thể sử dụng hoặc rút ra ) là đủ đi trong vòng 3-4 ngày rồi. Đừng nghĩ thế là nhiều vì vợ chồng mình đi 8 ngày mỗi người nạp hết gần 1000 tệ vào thẻ đó. Chưa kể thẻ Easy Card còn có thể dùng để mua nước ở máy bán nước tự động, mua hàng ở 7 eleven, thuê xe đạp Ubike.. vv.. Tuy nhiên lưu ý là chỉ ở các tp lớn Đài Bắc và Cao Hùng có hệ thống MRT còn các thành phố khác như Đài Trung, Đài Nam, Gia Nghĩa...vv.. thì không có nhé. Để đến được các thành phố này thì bạn có thể đi xe bus hoặc tàu, hoặc trải nghiệm một loại hình giao thông rất tuyệt nữa là tàu siêu tốc THSR ( taiwan high speed rail ). Mình mua thẻ thông hành THSR 3 ngày trên Klook, rẻ hơn nhiều so với mua vé từng chiều. Đi bằng tàu siêu tốc từ Đài Bắc đến Gia Nghĩa chỉ mất hơn 1 tiếng, tàu sạch sẽ, chạy êm ru

Đi đâu ăn gì ( mình sẽ review theo khu vực để các bạn tiện sắp xếp lịch trình nhé )
- Bảo tàng Cố Cung: ngày đầu tiên bọn mình dành để khám phá nơi này. Đây là một điểm rất nên đến, bất kể bạn có đam mê lịch sử và nghệ thuật hay không, google để biết thêm chi tiết nhé.Vé vào cửa mua tại quầy là 350 tệ 1 người, thuê thêm tai nghe thuyết minh là 150 tệ nữa. Có bộ thuyết minh Tiếng Việt nhé nhưng rất ít nội dung. Nói chung nếu level tiếng Anh của bạn cao và bạn thực sự đam mê và có nhu cầu tìm hiểu kỹ về các hiện vật thì hãy thuê bộ thuyết minh. Hơn nữa bảo tàng rất rộng nên nếu bạn đi tham quan tất cả các khu vực thì chỉ thời gian chiêm ngưỡng không thôi đã mất hơn 2 tiếng rồi. Đến đây thì đừng quên ngắm nhìn hai bảo vật nổi tiếng nhất của Đài Loan là “cải thảo” và “miếng thịt kho tàu” nha

- Ba chợ đêm Shilin; Raohe và Ximending: độ ngon và độ đa dạng của street food ở 3 địa điểm này đều không có gì phải bàn cãi, cá nhân mình thích nhất Ximending vì có món mì lòng ngon tuyệt hảo lại gần Taipei Main Station. Gà chiên 1973 và gà chiên khổng lồ Hot Star ở đây cũng ngon như lời đồn, có thêm chai tương ớt Chinsu chấm nữa thì hoàn hảo Đến những khu chợ này thì cứ thoải mái đi, thấy hàng nào trông hấp dẫn hoặc đông người xếp hàng thì sà vào Takoyaki, bò nướng, gà chiên, mực xiên que, đậu hũ thối, trứng cút nướng,hoa quả ép, nước thảo mộc..vv.. nói chung là thiên đường ăn uống các bạn ạ Còn về shopping thì Ximending cũng về nhất luôn, quần áo siêu đẹp, mĩ phẩm bánh kẹo đồ ăn đồ chơi không thiếu thứ gì mà giá cả cũng hợp lý. Shilin thì đồ bình dân hơn, giá mềm hơn. Raohe thì chủ yếu là bánh kẹo thôi, mua bánh kẹo ở đây về làm quà rẻ hơn cùng loại bán ở Ximending đó, nhưng ở Ximending hơn ở chỗ là được ăn thử trước khi mua nên tiền nào của ấy thôi ạ. Ngoài ra còn có một chợ đêm nữa ngay gần Longshan Temple mình không nhớ tên, nhỏ nhưng được cái ít khách du lịch và bánh kẹo cũng rẻ nữa.

- Khu vực Đài tưởng niệm Chiang Kai Shek ( Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ): bên cạnh việc đến đây để tham quan 3 công trình kiến trúc hoành tráng và xem lễ hạ cờ thì bạn có thể ghé ăn món cơm thịt kho tàu Lu Rou Fan siêu ngon ở quán Jin Feng gần đó, ăn xong thì tráng miệng trà sữa Chun Shui Tang trứ danh được coi là khởi sinh của trà sữa trân châu Đài Loan nằm ngay trong khuôn viên đài tưởng niệm.

- Ăn sáng và đi dạo ở Huashan: ngay gần trạm MRT Shandou Temple ở Huashan là cửa hàng đồ ăn sáng theo phong cách truyền thống Đài Loan với sữa đậu nành, cháo và quẩy nóng kẹp trong bánh mì mỏng rắc mè nổi tiếng tên là Fuhang Soy Milk, sáng sáng dòng người xếp hàng ở đây dài chẳng kém gì Din Tai Fung, mà đa số là người bản địa. Nói chung với khẩu vị của mình thì thấy bình thường vì quẩy với sữa đậu VN đâu thiếu nhưng nói chung cũng nên thử cho biết văn hoá ăn uống nước bạn nha. Ăn xong no nê thì đi bộ thêm vài trăm mét nữa đến Huashan 1914 Creative Pảk chơi. Khu này kiểu như tổ hợp cafe, mua sắm, triển lãm, hoạt động DIY các kiểu cho giới trẻ, nhiều thứ hay ho lắm.

- Check in Taipei 101: một trong những điểm nhất định là phải ghé thăm khi đến Đài Bắc, đến đây có thể mua vé lên đài quan sát ở tầng 89 nếu thích, cá nhân mình thì thấy bình thường lắm không nên đi. Trong Taipei 101 thì cũng có các cửa hàng mua sắm, ăn uống như mọi trung tâm thương mại khác nên mình cũng không hứng thú lắm. À có Din Tai Fung nhưng mình thấy ăn ở Yongkang đỡ phải chờ lâu hơn. Ra đây thì nên đi bộ ra khu ATT for Fun gần đó chơi thích hơn, có nhiều thương hiệu bình dân dành cho giới trẻ.

- Ghé thăm Longshan Temple: ngôi chùa nổi tiếng ở Đài Bắc, đến vào ngày thường thì vắng hơn nếu bạn muốn chụp ảnh và đến vào ngày rằm hoặc mùng 1 nếu muốn xem người dân bản địa nô nức đi chùa cầu may và ngồi đọc kinh rì rầm, thú vị lắm.

- Tắm suối khoáng nóng ở Xinbeitou: có 2 suối nước nóng nổi tiếng gần Đài Bắc là Wulai và Xinbeitou nhưng Xinbeitou gần hơn, đi MRT đến trạm Beitou và đi oto thêm tầm 10p nữa là đến. Tắm suối nước nóng thì thích khỏi nói rồi, mình mua voucher của KKday được sử dụng dịch vụ trong khách sạn 5 sao nữa nên độ sang chảnh khỏi bàn, nói chung là đáng đồng tiền bát gạo lắm

- Phố ăn uống Yongkang: nổi tiếng nhất ở đây chắc là mì bò Yongkang, 240 tệ một bát cực kỳ chất lượng. Kem xoài đá bào thì không nên thử, mình thấy nó bình thường lắm,ngọt lợ. Thay vì đó hãy ghé tiệm bánh kếp hành đối diện hàng kem xoài và gọi một bánh kếp cheese trứng nóng hổi bao ngon nha. Gần đó còn có một quán cơm truyền thống ngon rẻ mà mình quên mất không chụp lại biển hiệu :(( chỉ nhớ nó ngay gần tiệm trà sữa Ten Ren. Ở Yongkang còn có cửa hàng Din Tai Fung ra đời đầu tiên mà theo mình thấy thì lượng xếp hàng ở đây ít hơn ở chi nhánh Taipei 101 nên sẽ đỡ phải chờ lâu hơn đó. Lấy số xong trong lúc đợi đến lượt thì qua cửa hàng bánh dứa Sun Merry bên cạnh hốt bánh về làm quà nha. Bánh dứa Sun Merry cực chất lượng, bánh quy hành cũng ngon, bọc gói lịch sự cute, nhân viên thân thiện nhiệt tình mà giá không chát như Chiate :(( Bọn mình đã đi mấy trạm tàu điện ngầm đến cửa hàng Chiate ở quận Songshan ngắm nghía rồi lại đi về vì đắt quá

- Các thương hiệu trà sữa: đến Đài Loan thì không thể không uống trà sữa rồi Chào đón mình đầu tiên là trà sữa... đóng chai đặc trưng bán trong các cửa hàng 7 eleven, nếu không nhầm ở VN bán 60k thì bên này chỉ tầm 28-30 tệ ( tầm 20k ) thui, recommend vị truyền thống và vị Latte nhé. Trà sữa Đài Loan ngon theo khẩu vị của mình có trà sữa trân châu đường đen Trần Tam Đỉnh hay còn gọi là trà sữa ông Trần ở đối diện trường ĐH Gongguan ( MRT Gongguan ); trà sữa và trà xanh kem mặn Lattea ở gần MRT Gongguan, MRT Shilin; trà sữa 50 Lan; trà sữa ở một tiệm gì đó không biết tên ở khu ăn uống Ximending Còn có một tiệm nữa được khen lắm mà mình chưa kịp thử là trà sữa Jenjudan ở gần MRT Taipei City Hall. Nói chung về cơ bản là trà sữa bên này đa số đều ngon nên không cần kén chọn, chỉ sợ ăn no quá không còn bụng uống nữa thôi

- Ăn “sang chảnh” với Mala Hotpot và Din Tai Fung: Mala Hotpot ở khu Ximending các bạn nhé, huhu buffet lẩu gì mà toàn hải sản chất, nấm hịn, thịt bò quá ngon không nói làm gì rồi, tráng miệng kem Hagen Daz nữa chứ. Nên đi ngày trong tuần giá sẽ rẻ hơn đi cuối tuần, thiệt hại mỗi người hết tầm 5-600 tệ. Din Tai Fung thì không phải miêu tả nhiều, dù đắt đỏ và cảnh tượng quen thuộc hàng ngày là dòng người xếp hàng lấy số và vạ vật chờ đến lượt mình nhưng ăn rồi mới thấy quả thực đáng đồng tiền bát gạo và công sức chờ đợi huhu. Một vài món nên gọi là Pork Xiaolongbao đặc trưng của quán; House Special Spicy Shrimp and Pork Wonton; Shrimp and Pork Dumplings;

- Các món ăn vặt đường phố khác: một món mình rất thích nữa là kem cuộn kiểu Đài- viên kem được đặt trên vỏ như vỏ bò bía của mình, rắc thêm chút kẹo đậu phộng và rau mùi lên rồi cuốn lại huhu siêu ngon. Món này mình ăn ở hàng ngay đầu làng cổ Fenqihu là ngon nhất, ở Shifen và một số chợ đêm cũng có bán.

Các trải nghiệm tour 1 ngày:
- Tour 1 ngày từ Chiayi ( Gia Nghĩa ) đi Alishan và làng cổ Fenqihu của KKday: bọn mình đi tàu siêu tốc đến Chiayi, từ đây sẽ có xe của KKday đón. Tour này chỉ cần đủ 4 người là tổ chức được rồi nên nếu bạn đi theo nhóm thì coi như bao xe luôn. Chú hướng dẫn viên chỉ nói được một ít tiếng Anh nhưng nhiệt tình và thân thiện vô cùng, ví dụ nói với khách bằng tiếng Trung 10 câu thì cũng cố đá qua tiếng Anh 2,3 câu cho bọn mình hiểu. Kinh nghiệm của mình là khi đi tour này bạn nào yếu hãy uống thuốc chống say vì từ Chiayi còn phải đi xe thêm tầm 2 tiếng rưỡi- 3 tiếng nữa mà đường núi vòng vèo rất mệt, như mình cứ lên xe là ngủ lăn lóc nên cũng đỡ. Hãy chuẩn bị áo khoác nhẹ có mũ vì trên núi khá lạnh, có sương mù và lất phất mưa. Nhưng đừng vì thế mà ngại không đi vì Alishan thực sự rất đẹp không bút nào tả nổi. Bạn còn được ghé thăm làng cổ Hinoki, làng cổ Fenqihu thưởng thức món cơm bento truyền thống và một ngôi chùa rất đẹp trên đường đi nữa đấy.

- Tour 1 ngày đi công viên địa chất Yehliu ( Dã Liễu ); Shifen ( làng cổ Thập Phần ) và Jiufen ( làng cổ Cửu Phần ) của KKday: đây đều là những địa điểm cách Đài Bắc chừng một tiếng đi xe nên di chuyển không mệt, bạn nào muốn thoải mái khám phá có thể tự đi bằng bus hoặc tàu, vợ chồng mình lười nên book luôn tour này coi như không phải lo về phương tiện nữa. Cả 3 điểm này đều... chật ních khách du lịch, đẹp nhưng không dễ để sống ảo như ảnh chụp đâu ạ. Mình biết trước điều này nên cũng không kỳ vọng quá nhiều, đi cho biết thôi. Ở Jiufen thì nên ăn thử món taro ball như kiểu chè khoai dẻo khá ngon và lên A Mei teahouse ngắm cảnh thưởng trà nha.

Một số tips nhỏ:
- Nên mang theo túi khi đi shopping vì ở Đài Loan túi nylon không hề miễn phí như một cách để bảo vệ môi trường. Bạn sẽ phải bỏ thêm 2 tệ để lấy túi mỗi lần mua sắm, vì vậy hãy chủ động chuẩn bị trước nhé.

- Luôn mang theo ô hoặc mũ vì ở Đài Loan thường hay mưa. Tuy nhiên cũng không cần phải đem ô từ nhà theo vì ở đây ô và mũ bán nhiều vô kể, rẻ và đẹp long lanh. Mình mê nhất mấy chiếc ô trơn màu bán trong 7 eleven, nhẹ mà màu xinh lắm, sắm một em ô trong suốt nhẹ nhàng đi dưới cơn mưa thì lãng mạn như phim luôn

- Ở Taipei Main Station và một số trạm MRT có tủ gửi đồ ( locker ) cực tiện lợi. Nếu mua sắm quá nhiều thứ lỉnh kỉnh hoặc check out sớm mà chưa đến giờ bay thì bạn có thể gửi đồ đạc, hành lý vào các tủ này. Chỉ cần cho hành lý vào 1 tủ còn trống, bấm số tủ sau đó cho đúng số tiền hiển thị trên màn hình vào, ví dụ tủ to như mình gửi là 70 tệ 3 giờ, nếu gửi quá giờ thì bạn sẽ phải trả thêm 70 tệ cho 3 giờ tiếp theo và cứ thế. Lưu ý là chỉ cho đúng số tiền máy yêu cầu chứ không được cho thừa và máy chỉ chấp nhận tiền xu loại 5,10,50 tệ và tiền giấy 100 tệ. Sau khi cho tiền vào xong thì tủ sẽ tự động khoá lại và một tờ biên lai có mã số mở khoá tủ được in ra. Giữ kỹ tờ biên lai hoặc chụp ảnh dãy số lại là được.
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề