Hỏi đáp Quy Nhơn - Nơi dẫn đến Thiên Đường
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thảo Nguyễn 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Quy Nhơn - Nơi dẫn đến Thiên Đường

Quy Nhơn - Nơi dẫn đến Thiên Đường
tuổi trẻ ko đi - về già bỏ phí

Phương tiện
Máy bay : Cái này tuỳ vào thời gian book vé nên mỗi người sẽ có những lựa chọn khác nhau, bọn mình book trước 5 tháng nên giá khá ok riêng khoản này đã đỡ được rất nhiều cho chuyến đi .

Day 1 : HN - Thành phố QN
vì lần này đi đông nên cả hội đã quyết định đặt luôn xe 16 chỗ cho thoải mái, giá là 400k/ lượt đi đến sân bay.

từ sân bay về khách sạn giao động từ 5-800k/2 xe

bọn mình book ở ks Khang Khang 2, dc: ngô gia tự, book 1 phòng to 3 giường cho 9 người là 900k/ngày, thuê xe máy : 120k/xe được phụ thêm 20k xăng.

Tháp Đôi (vé 8k/ng) ở đây thì chụp ảnh tí là chán rồi vì ko có nhiều góc để chụp lắm, bên trong có điện có thể vào lễ được , chụp choẹt tí rồi nhóm mình chuyển sang đi biển luôn. Tầm 6h hơn thì về thay quần áo để đi ăn tối, mình chọn ăn hải sản ở Xuân Diệu vì nghe nói ở đây ngon và rẻ.

Day 2 : Cù Lao Xanh - hòn ngọc giữa biển
Bọn mình chọn đi tour đến sáng hôm sau mới về nên có 1 ngày chọn vẹn ngoài đảo,có 2 loại phương tiện ra đảo đó là đi ca nô hoặc đi thuyền gỗ . Đi cano thì nhanh hơn,tầm 40p là đến nhưng giá khá chát, tầm 3,8-4,5tr/ tàu . Bọn mình có nhiều thời gian nên chọn đi thuyền mất tầm 1h40p khá êm, vừa đi vừa ngắm cảnh giá lại rẻ có 25k/ng, đến nơi thì chuyển sang đi thuyền nhỏ để chở vào đất liền, giá là 3k/ng .
Đúng như cái tên của nó, thật sự là không có từ nào diễn tả được, nước xanh nhìn xuống tận đáy luônn BEST
đến nơi là có sẵn người đón rồi, dưới cái nắng gay gắt vừa đi mệt đến nơi là đã được cbi sẵn 1 cốc nước chanh muối rồi, đúng là không còn gì bằng màaa cất đồ xong là cả lũ lao ra chụp ảnh, rồi thay đồ để đi lặn ngắm san hô luôn Lặn xong vừa đói vừa mệt về đến nhà là lại có mâm cơm đã được cbi sẵn,thế này có yêu ko chứ

Ngọn Hải Đăng : 3h30 sau khi ngủ dậy là cả hội bắt đầu hành trình đi khám phá những nơi trên đảo, đi xe máy lên sau đó đi bộ leo tầm 10-15p, đi thì vừa nóng vừa mệt thở ko ra hơi nhưng lên đến nơi thì đúng là gió mát lồng lộng bay cả người lại bắt đầu sống ảo thôiii

Cột Cờ : lên chụp vài kiểu sống ảo, xong đứng ngắm biển và tp Bình Định mới thấy cần gì ra nước ngoài, ở mình cũng có những cảnh đẹp chả kém gì nước bạn

Chơi về là lại có 1 bàn hải sản
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar