Phở đường Lê Hồng Phong giáp Trần Hưng Đạo (giá 30k)
. Hotel: hotel Hùng Tín đường Nguyễn Huệ (250k/ phòng 2 giường)
NGÀY 3:
Ngã 3 Đông Dương (nơi 1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe . Nơi giáp 3 nước Việt - Cam - Lào)
. Sáng 4h dậy chạy từ trung tâm Kon Tum lên Ngã 3.
+ 6h sáng mình tới Thôn 3 Tân Cảnh, Đắk Tô ăn sáng. Chị chủ tiệm là người dân Đồng Nai lên đây được mấy tháng để mưu sinh. Do ở dưới Đồng Nai chị ấy thuê nhà mở quán ăn mà chủ nhà thấy chị ấy bán đắt nên mỗi tháng lên 500k tiền mặt bằng, chị ấy không trả nổi nên lên đây làm ăn sinh sống. Tô bún bò chị ấy bán là 20k tô ăn no luôn.
- Check in Ngã 3 Đông Dương xong về phòng nghỉ ngơi 12h ăn trưa và bắt đầu chạy về Buôn Mê Thuột ở.
NGÀY 4:
Buôn Mê Thuột - Sài Gòn (310km)
- Trên đường về ghé ngang Tảng đá Voi (tảng đá nguyên khối lớn nhất Việt Nam)
- Cầu Gãy Song Bé
Kết Thúc hành trình không muốn về vì món ăn nơi đây quá ngon mà rẻ, người trên đây thì nhiệt tình, không khí thì lạnh như ở ngoài bắc
* Những món ăn, khách sạn mình ăn ở mình thấy được và review lại cho mọi người tham khảo.