Hỏi đáp Phượt Bụi Hàn Quốc 8 Ngày 7 Đêm | Huyen Vy
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Sara Chi 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Phượt Bụi Hàn Quốc 8 Ngày 7 Đêm | Huyen Vy


Hàn Quốc cũng là nơi xứng đáng cho các bạn bỏ thời gian và tiền bạc để khám phá. 

Đất nước Kim chi với phong cảnh đẹp, đường phố rộng rãi, sạch bong. Con người văn minh, lịch sự, đậm phong cách và rất chất Hàn ( khó lẫn vào đâu được). 

Tuy không mấy thân thiện và dễ làm quen như dân ta nhưng họ có văn hóa đặc trưng riêng & rất ư Hàn ( giống y như trong phim)
.

Phải công nhận dân Hàn ăn nhiều, dinh dưỡng, hoành tráng & uống trà nhiều( trà sâm, trà đậu nành, trà nấm linh chi, trà râu bắp...). Đi bộ nhiều, mua sắm nhiều, xài mỹ phẩm nhiều, trưng diện nhiều, nam thanh nữ tú quần là áo lụa rất thời trang rất sành điệu.

Trình tự là : Book vé may bay-> book khách sạn-> nộp hồ sơ xin visa.

- Xin visa:
Cũng không đến nỗi khó ( trên web có list hết các loại giấy tờ cần xin visa đi du lịch như: Form xin visa, hình thẻ, hợp đồng lao động, sổ tiết kiệm(100 triệu, kỳ hạn ít nhất 3 tháng), đơn nghỉ phép, lịch trình thăm quan, booking vé may bay, khách sạn, đi cùng ai, thăm quan ai bến đó...( nếu có) + 20$ phí)

- Booking vé máy bay: mình đi Vietjetair, vé khứ hồi Sài Gòn - Seoul - Sài Gòn : 5 triệu( vé giao động từ 3.2-5tr tùy thời điểm).

- Booking khách sạn trên Booking.com: Giá bình quân 15-20$/ đêm người( ở phòng đôi hoặc dorm, bao gồm ăn sáng (bánh mỳ ốp la + trà hoặc nước cam đóng chai, cafe...). Bánh mỳ sanwich ở Jeju( Tour Le Jour 5$/ bich 500gr, trứng gà 1$/ cái, càfe take away 3$/ ly, chuối, cam, táo ~ 1.5-2$/ trái, sữa chưa, sữa tươi ~ 2$/ hộp 180-250ml... )

- Đặt vé bay đi đảo Jeju: Seoul-Jeju-Seoul : 70$/ người khứ hồi ( có nhiều hãng bay nội địa rất nhiều lựa chọn), mình ở Jeju 3 đêm 2 ngày.

Có rất nhiều chổ lý thú để thăm quan, mua sắm, ăn uống( chợ truyền thống bán đặc sản Jeju: cam Jeju, tảo, nấm, cá khô, hải sản, rong biển, socola...)

- Đi lại bằng Bus:1$-5$/ chặng tùy cự ly 3-40km & có thể trả bằng tiền mặt& mua thẻ tại 7 - Elenven & tha hồ quẹt,

Taxi cũng tương đối, 1$/km cả Jeju và Seoul.
Ăn uống ở Hàn giá tương đối cao ( nếu cứ quy ra VND).
Một dĩa cơm đơn giản + chén súp kim chi ( giống cơm văn phòng ở VN) giá chừng 3-7$, mì trộn, cơm trộn bình dân giá cũng tương tự.
Có hôm ở Seoul, sau 1 hồi shoping mua son phấn, bánh kẹo lỉnh kỉnh... đi ngang 1 quán thấy thiên hạ xếp hàng rồng rắn bên ngoài 2 đứa tò mò quá cũng xếp hàng, sau 15p mới được mời vô.

Mình order 2 phần ( 2 người thì phải order ít nhất 2 phần dù phần lớn hay nhỏ, giá dao động từ 5$-16$/ phần) cơm trộn + mỳ trộn hải sản. Họ bưng ra 1 dĩa cơm, 1 chén bạch tuộc trộn sa tế+ 1 dĩa mì luộc to đùng.

Hai đứa nhìn cứ há hốc bảo sao dân Hàn ăn khỏe thế? Anh phục vụ xào xào cho tại bàn luôn.
Mình bảo anh phục vụ trộn 1/2 cơm sau đó trộn 1/2 mì thôi, thế mà anh cứ hỏi mình " what, why bla bla...." Khi nếm thử thì mình mới biết do trộn ít cơm & mì quá nên món ăn hơi mặn, uống nước lè lưỡi. Rau, kim chi miễn phí, súp miễm phí ( súp lạnh, giống canh chua kim chi bỏ cục đá vô, ăn kỳ dễ sợ, không nuốt được).

Shopping thì tha hồ mà mua, từ nhân sâm cao cấp thượng hạng. Từ mỹ phẩm cao cấp đến bình dân, quần áo cũng thế ( dân Hàn chả mặc ôm ôm dính dính vào người như mình, họ mặc thùng thình, áo bỏ nữa trong nửa ngoài, màu chủ yếu đơn sắc hoặc sọc ngang, ko thấy họ mặc hoa văn mấy( chắc tùy mùa) mang giày thể thao, đi bộ nhanh như mình chạy...

Dân văn phòng thì mặc cực kỳ thời trang, cực kỳ sành điệu, tô son điểm phấn đủ 10/10 ( kẻ lười nhất thì cũng thấy họ tô son, kẻ mắt...nhưng trạng điểm rất tự nhiên & khéo léo). Tóc thì cắt ngắn ngang ngang ôm cổ, mái cắt ngang, nhuộm nâu nhẹ... Nói chung mình rất hâm mộ street style bên ấy.

Tổng thiệt hại cho chuyến đi:
- Visa : 450k
- Vé máy bay khứ hồi VN : 5tr
- Vé máy bay khứ hồi Jeju-Seoul : 1.5tr
- Khách sạn bình quân 350k/ đêm( tổng cộng 7 đêm là 2.5tr)
- Taxi, bus: 3tr ( mình di chuyển nhiều, có chặng đi xe bus từ sân bay quốc tế Inchon về vùng quê tỉnh Gwangju mất 4 tiếng ( >300km) vé 700K/ chặng, or đi bus từ Gwangju lên Seoul mất 3 tiếng 300K/ chặng, or bao taxi 1 buổi thăm quan Jeju 700K/ người.

Nếu đi nhóm 4-5 người chia tiền taxi cũng không mắc lắm, đi xe bus những đường chính, tiện, các đường nhỏ nhỏ bus không có tuyến thì đi taxi. Tài xế taxi và xe bus rất nhiệt tình, thân thiện, tử tế, lịch sự ( không như các bác tài bus bên mình, mặt đăm chiêu khó chịu dễ sợ, chắc 1 phần do tình trạng giao thông phức tạp của bên mình).

- Về Seoul: vì tò mò nên book 1 citytour 1 ngày thử xem thế nào : giá 1.400.000đ/8 tiếng bao ăn trưa( cũng đi loanh quanh các điểm như cung điện, chùa chiền, bảo tàng... nằm cạnh nhau, mình khuyên các bạn tự đi hay hơn).

- Ăn uống: 200-350k/ ngày( có bữa ăn buffe 300k/ phần) ~2.5tr

- Thăm quan: vé vào cổng từ 20k-200K/ lần tùy chổ , TC ~ 500K ( như vé vào cổng "Công viên tình dục- Jeju" là 180k/ lần

- Linh tinh khác ~ 1.5-3tr

Tộng cộng: mất khoảng 15tr-17tr đồng cho chuyến đi bụi 8 ngày 7 đêm( Seoul, Jeju, Gwangju).
3 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề