Hỏi đáp Phiêu 8 ngày 8 đêm Lý Sơn - Hội An - Đà Nẵng
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mèo Chíp 21 quốc gia | 8 tỉnh thành

Phiêu 8 ngày 8 đêm Lý Sơn - Hội An - Đà Nẵng

Mùa hè 8 ngày 8 đêm tại Lý Sơn- Hội An- Đà Nẵng
Vé máy bay từ SG-Chu Lai và Đà Nẵng-SG mình nhờ bạn săn vé trước 3 tháng với giá 1tr3, hành lí kí gửi 2 chặn bay là 350k, tổng là 1tr650

Ngày 1: Sáng 5g bọn mình bắt đầu bắt taxi từ nhà ra sân bay Tân Sơn Nhất
Từ sân bay Chu Lai đến cảng Sa Kỳ mình đi taxi, nhanh và thải mái hơn xe bus mà giá cũng gần như nhau
Tới cảng Sa Kỳ trong lúc chờ tàu bọn mình tranh thủ ăn sáng ở quán phía trước cảng và nhờ cô hỏi giùm giá xe từ cảng ra Hội An cho hôm sau. Ra tới đảo khá trưa nên bọn mình ăn tạm hủ tiếu phía sau khách sạn rồi về phòng nghỉ để chiều đi tham quan đảo.
Chiều mình thuê xe máy của khách sạn rồi đi vòng quanh đảo tham quan,mình ghé Hang Câu chơi và tắm biển rồi về khách sản nghỉ ngơi , tối bọn mình đi bộ ra phía chợ ăn hai sản, hết ngày 1 ở Lý Sơn
Tổng ngày 1: taxi ra sân bay 250k, taxi ở Chu Lai 550kg, ăn sáng 240k, vé tàu 750k, ăn trưa 180k, ăn tối 650k, sinh tố,trà sữa 120k

Ngày 2: Mình nhờ chị chủ khách sạn mua giùm vé ra Đảo Bé,tàu đi rộng thoải mái và khá êm. Vừa lên đảo sẽ có xe điện chạy ra đón đi tham quan vòng quanh đảo và chở ra bãi tắm. Đồ mang theo mình gửi ở quán nước mà anh chạy xe điện chở tụi mình tới, gửi và thay đồ free nên mình mua nước ủng hộ quán. Tầm khoảng gần 1h thì bọn mình đi tàu về lại đảo lớn ăn trưa. Chiều bọn mình chạy ra Chùa Hang, Cổng Tò Vò, trên đường về mình ghé 1 quán bán ram bắp, ram chả vs thịt nướng để ăn tối. Về lại khách sạn thì 8h bọn mình lại đi ăn vặt trên đảo.
Tổng ngày 2: ăn sáng 180k, vé ra đảo bé 480k, vé xe điện 180k, snack với nước mía 120k, ăn trưa 360k, ăn tối 200k, ăn vặt( trà sữa, bánh tráng nướng,sinh tố…)210k

Ngày 3: khá xui cho bọn mình là ngày cuối ở đảo còn khá nhiều chỗ để tham quan và chụp hình thì bão đến. Sáng thì trời cứ lúc mưa rồi lúc tạnh nên bọn mình chỉ kịp đi ăn sáng và chạy lên đỉnh Thới Lới rồi về lại khách sạn thu dọn hành lý để trưa về lại đất liền. Lại nhờ chị chủ mua giùm vé về lại cảng Sa Kỳ nhưng lần này thì mình đi trúng tàu vừa nhỏ vừa đông, thêm bão nên biển động team mình bị say sóng nằm vật vờ.
Vừa về tới cảng thì bọn mình đã có xe chờ đón sẵn, 6 người nhưng được đi hẳn xe 16 chỗ, xe mới xịn đàng hoàng nên dù đường xa mà vẫn thoải mái cực kì mà giá lại rẻ hơn bình thường 300k,đều là nhờ cô bán đồ ăn sáng trước cảng đặt giùm mình xe quay đầu nên siêu khá tốt.
An ủi được tí là vừa tới Hội An thì trời có nắng trở lại,cất hành lý xong là bọn mình bắt ngay taxi ra phố cổ. Bọn mình ở Lady’s House homestay hơi xa phố cổ nên không thể đi bộ được mà phải bắt taxi. Ra tới phố cổ bọn mình ghé cơm gà Bà Buội ăn chiều rồi mới đi bộ vào tham quan phố cổ. Trước khi về lại home stay mình có ghé chợ mua vài thứ để mai tự nấu ăn sáng. Tối mình ra lại phố cổ để ăn tối, vừa ăn xong cao lầu là trời mưa liên tục nên mình đành về thẳng home stay mà không dạo đêm ở đây.
Tổng ngày 3: khách sạn 1400k cho 2 phòng và 2 đêm(350k/phòng), thuê xe máy 720k, ăn sáng 150k/6ng, ăn trưa 400k, vé tàu 690k (vé tàu về lúc nào cũng rẻ hơn lúc ra đảo), thuê xe ra Hội An 900k, cơm gà 415k, nước Mót 60k, đi chợ 135k, cao lầu 270k, áo mưa 60k, taxi 200k

Ngày 4: Bão chính thức kéo tới nên nguyên ngày mưa không dứt, sáng bọn mình tự nấu và ăn ở home stay và chờ hết mưa để ra phố cổ. Chờ hoài tới trưa mà trời vẫn mưa nên tụi mình quyết định bất chấp bắt taxi ra phố cổ lúc này cung đã gần 1h ,tụi mình vào chợ trú mưa rồi ăn trưa ở đây luôn, xong qua quán Chu Chu uống coffee. Đến khoảng 4h thì tụi mình đi ăn bánh ướt cuốn thịt nướng,trời thì vẫn mưa nên một tay ăn một tay cầm dù che rất cực, sau đó mình lại ghé chợ mua đồ về tối nấu lẩu
Tổng ngày 4: ăn trưa 280k, coffee 275k, bánh ướt thịt nướng 380k, đi chợ 300k, taxi 100k, mua dù 210k
Ngày 5: May mà ngày cuối ở Hội An trời đã hết mưa và có nắng, sáng bọn mình ghé bánh mì Madam Khánh để ăn sáng sau đó đi dạo phố cổ, Chùa Cầu, mua quà…. Mình ghé Faifo Coffee và ở đây tới gần 11h mới vè lại home stay trả phòng. Sau khi chào chị chủ Lady’s House thì bọn mình lên xe đi Đà Nẵng,sau khi nhận phòng và thuê xe máy ở Memory Hostel thì mình đi ăn trưa ở Papa’s Chicken rồi về phòng. Tối mình đi ăn hải sản ở quán Năm Đảnh,mình thấy món bình thường không đặc sắc lắm nhưng được cái khá rẻ. Trước khi về phòng mình ghé mua DingTea vì tiệm ngay cạnh chỗ mình ở
Tổng ngày 5: bánh mì 120kg, nước Mót 60k, Coffee 360k, taxi 110k, tiền phòng 1285k, xe đi ĐN 365k, ăn trưa 675k, xăng 150k, ăn tối 530k, DingTea 280k

Ngày 6: Sáng mình tìm mua voucher Bà Nà trên group,ăn sáng rồi 9h xuất phát đi Bà Nà. Tui mình ở chơi tới khi Bà Nà gần tới giờ đóng cửa mới chịu về. Trên đường về thì bọn mình ghé chợ Cồn ăn tối, vì ghé khá trễ mà chợ thì 7h đã đóng cửa nên chỉ kịp ăn hết cả dãy hàng chứ không đủ thời gian đi dạo quanh chợ. Về lại phòng mình order GongCha và nằm nghỉ tối lại đi tiếp. Tối khoảng 11h hơn tụi mình bắt taxi đi Pub, vì trót dại,tin người, tin lời chú taxi mà tụi mình ghé cái Pub gì đó chú taxi giơi thiệu, mình quên mất tên rồi, trời vô toàn nghe mùi thuốc,mùi shisha, nhạc đánh dở kinh khủng luôn. Gần 2h thì mình ra bắt taxi qua phía bên kia cầu rồng ăn lẩu đêm. Một lần nữa lại tin lời chú taxi, lại sai lầm.
Tổng ngày 6: vé Bà Nà 3780k, ăn sáng 240k, ăn trưa 300k, ăn tối 550k, xăng 100k, gửi xe 12k, GongCha 398k, Pub 1200k, taxi 70k, ăn khuya 400k

Ngày 7: Do hôm trước hơn 3h sáng tụi mình mới về phòng nên hôm sau gần 11h tụi mình mới dậy nổi, vừa dậy là nhóm chuẩn bị đi ăn trưa luôn. Trưa mình ăn ở Quán Ăn Nhà Ta, quán theo phong cách xưa, dân dã, nhìn gần gũi như đang ăn trưa ở nhà chứ không phải hàng quán. Tầm khoảng 3h mình chạy ra cung văn hoá thiếu nhi, đi tham quan ĐN,biển Mỹ Khê, ghé chợ Cồn mua quà, sau đó đi ăn Bún Đậu 180 ở Nguyễn Thiện Thuật, ăn xong mình về phòng order GongCha và thu dọn lại hành lí tới khoảng gần 9h ra cầu Rồng xem rồng phun lửa,xong mình qua Đen Đá đôí diện Hostel ngồi chơi với bạn.
Tổng ngày 7: ăn trưa 590k, gửi xe 15kg, bún đậu 435k, GongCha 405k, Đen Đá 250k

Ngày 8: Vì vẫn còn lưu luyến Hội An nên ngày cuối bọn mình quyết định ra lại Hội An lần nữa, sáng sau khi ăn sáng xong bọn mình đi khoảng hơn 30km là tới phố cổ, đường lớn rất dễ đi vì hầu như chỉ cần chạy thẳng là tới Hội An. Tụi mình đi những điểm còn lại ở phố cổ mà hôm trước chưa kịp đi,trưa mình ghé vào Hoi An Roastery tránh nóng. Khoảng 3h thì tụi mình chạy về ĐN và ghé cầu tình yêu rồi sau đó mới về lại Hostel. Vì mình bay chuyến 11h nên tối mình ngồi lại ở hostel rủ mấy anh chị nhân viên chơi Uno giết thời gian
Tổng ngày 8: ăn sáng 190k, xăng 30k, chè 120g, coffee 350k, nước Mót 60k, gửi xe 15k, cao lầu ăn trưa 180k, ăn tối 480k, snack 150k, grab đi sân bay 70k, taxi về 250k, tiièn phòng 2900k, thuê xe máy 3,5 ngày 1290k
Tổng chuyến đi của mình hết 30tr180 cho 6ng. vậy trung bình mỗi người chỉ tốn khoảng
5030k+1650k+1000k(mua quà, ăn vặt linh tinh)= 7680k thôi.
Đợt này chơi hơi nhiều ngày nên sức khoẻ team không được tốt, chỉ có thể đi và thử được ít món đặc trưng ở ngoài này. Lần này đi mình đều gặp được những người dân thân thiện hiếu khách rất thích, đặc biệt là khi du lịch ở đây bạn sẽ không phải lo bị chặt chém dù là ở đảo hay tp ĐN.
Chia sẻ: Diep Que Anh
2 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

1 tip nhỏ cho mọi người là khi mua bánh mỳ phượng ở hội an (bánh mì khá nổi tiếng), nếu nói là người địa phương thì giá rẻ hơn.
Bạn có thể đi rừng dừa bảy mẫu, anh hậu rất thân thiện và người địa phương: 0785909228

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề