Mùa Đông năm nay trời xui đất khiến thế nào mình lại dám xách balo lên Sapa 1 mình ( nói chung là bị vỡ kế hoạch đi với nhóm nên đi 1 mình luôn).Trước ngày đi mình có đọc rất nhiều review ở sapa ,mình chọn đi vào những ngày trong tuần vì cuối tuần và các dịp lễ khách sẽ đông hơn nên giá cả sẽ tăng cao.
10h tối mình bắt chuyến xe từ bến xe Mỹ Đình-Hà Nội đến Lào Cai 360k/vé khứ hồi ,xe chạy tầm 5 tiếng thì đến Sapa, lúc ấy 3h sáng mình có ghé vào 1 quán ăn ở chợ đêm,thấy mình ngồi co ro vì lạnh,a chủ quán mới bảo mình ra ngồi cùng bên lò sưởi với vài bạn nữa thế là quen luôn.
Các bạn chỉ mình chỗ ở 200k/ngày ngay trung tâm. Sapa ko rộng lắm đường cũng dễ đi nên mướn xe máy 80-120k/ngày xăng tự túc ,còn ko thì đi taxi hoặc xe ôm tuỳ ý.
Sáng đó các bạn rủ mình đi cùng lên Fansipan.Đường lên fanxipan có hàng trăm góc sống ảo đẹp xuất sắc, mình mua vé cáp treo 600k đi gần tới đỉnh thì phải đi bộ tầm 600 bậc thang nữa mới tới nơi ,nếu đi ko nổi thì mua vé tàu 100k là tới Đỉnh luôn.
Đi Fan xong mình đi Cát Cát 70k/vé ,mình nghe nói Cát Cát là bản đẹp nhất rồi đó ,đường đi Cát Cát có The Haven sapa coffee trên đồi view khá đẹp.
Ngày tiếp theo mình đi nhà thờ Đá, suối vàng, Hàm Rồng... nói chung trừ Fan ra đi đâu giá vé cũng tầm 20-100k thôi, 1 bữa ăn từ 30k , còn khách sạn, nhà nghỉ thì quá trời quá đất tha hồ chọn,cảnh đẹp thì ko có gì để chê cả,dân sapa thân thiện ,nhiệt tình...
Đây là 1 chút chia sẻ về chuyến đi của mình. Mỗi người đi thì có những trải nghiệm và cách nhìn khác nhau... Nhưng tuổi trẻ mà , ai cũng chỉ có 1 lần, nếu có cơ hội hãy đứng dậy và đi ngay khi có thể ?