Hỏi đáp Mới lượn lờ Pleiku Gia Lai về, hơi bị shock tí vì mọi thứ không có được lung linh như trên ảnh nên rì viu lại cho các bác chuẩn bị đi, coi như có thêm tí kinh nghiệm. (nh
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
‎Lâm Ngô 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Mới lượn lờ Pleiku Gia Lai về, hơi bị shock tí vì mọi thứ không có được lung linh như trên ảnh nên rì viu lại cho các bác chuẩn bị đi, coi như có thêm tí kinh nghiệm. (nh

Mình đi từ Hà Nội vào, vụ vé vủng các bác tự săn vé rẻ nhé, VJ vé 0đ rất nhiều, mà thấy anh em kêu VJ chứ mình bay đồng chí này cả trăm lần rồi mà trộm vía chưa bị xé vé lần nào, mọi thứ đều rất ổn :)
Đi vào nội dung chính luôn.
Ở Pleiku: Mình ở khách sạn ngay trên đường đi Kon Tum, sát Biển hồ (cách 2km). Khách sạn mình Hoàng Vũ Biển Hồ cách sân bay 8km, các bác thích ở trung tâm thì có thể chọn chỗ gần hơn, chỗ mình hơi xa trung tâm nhưng lại nằm trên trục đường đi Kon Tum và gần Biển hồ. Phòng ốc rộng, tương đối đẹp, giá 300k/đêm, đặt qua booking. Tranh thủ quảng cáo luôn là ai đi đâu mà đặt khách sạn qua link của mình được giảm 10% nhé, ví dụ 2 triệu giảm ngay 200k, mình bán máu cho nó nhiều quá nên nó cho mình cái này :)), link đây: https://www.booking.com/s/34_6/linh9665
Ngày 1:
Đến cái là bảo khách sạn thuê ngay cái xe máy, 150k/ngày, bà chủ xe chụp ảnh lia lịa sợ bị lừa mất xe, tiền trả sau nhé.
Biển Hồ: Đẹp, mát, hồ rộng mênh mang như biển, một bên nước xanh ngắt một bên đục hơn. Đi đến hồ qua một rừng thông, có chỗ giữ xe máy 5 nghìn.
Biển hồ chè, đường tình yêu: Không lung linh như trên ảnh, cũng chỉ là hàng thông to hai bên đường nhỏ, người dân đi lại. Cái này thì có thể ai đi sáng sớm thì sương gió có thể lung linh hơn, mình không chắc chắn vì đến thấy không có gì nên không quay lại nữa.
Núi lửa Chư Đăng Ya: Như trên ảnh, thấy bảo 2 tuần nữa là lễ hội hoa, chắc lúc đó hoa mới nở, thậm chí hoa trên đường đi đến còn nhiều hơn, bác nào thích chụp ảnh thì có thể dừng lại chụp ven đường hoặc lúc quay về chụp cũng được. Xe để ngay sát chân núi, chả cần gửi đâu vì nhiều người để đấy lắm. Có đội trẻ con chạy ra chơi mình có chụp ảnh, các cháu nó vui vẻ rồi cũng xin chú ít xiền, cái này thoải mái nhé.
Tối ăn uống, cà phê, cái này phần ăn mình viết bên dưới nhé.
Ngày 2:
Học viện HAGL: Nên đi xem các cháu nó ăn ở tập luyện thế nào, rộng rãi, thoáng mát.
Hàm Rồng: Gần Học viện HAGL, đường lên núi là lối mòn nhỏ ngay bùng binh, gần mấy quán nước ven đường, bác nào đi theo google map thì nhớ nhìn không là bám theo đường to là đi quá luôn (mình đi quá, thế là thăm học viện HAGL trước rồi lộn lại 8km để lên Hàm Rồng) Cảnh vật không có gì, một đường lên thẳng đỉnh, trên đường đi rất nhiều chó dữ hình như của kiểm lâm nuôi, đang đi xồ ra suýt mất tay lái. Mình là thằng thích chó mà tưởng bỏ mạng rồi may có mấy đồng chí kiểm lâm đi ra (thực ra mình thấy các anh đứng đó từ lúc chó xồ ra rồi, chả hiểu sao để mình gọi ầm lên mới lững thững ra), hỏi “đi đâu”, mình nói em khách du lịch đi chơi Hàm Rồng, các anh nói đi xuống đi, chỗ này làm gì có gì mà chơi, ai cho lên đây, thế là quay xe đi xuống.
Định đi thác Phú Cường các kiểu nhưng bị shock bởi Hàm Rồng nên chán không muốn đi nữa, quay về hướng Pleiku đi Công viên Đồng Xanh. Vé vào cửa 40 nghìn + vé gửi xe 3 nghìn (quả vé gửi xe 3 nghìn hơi ảo, kể ra tích hợp vào một vé vào cửa tính 45k thì nhìn đẹp hơn, đỡ cầm 2 vé). Cảnh đẹp, mình đi ngày thường nên một mình một công viên, có nhiều chỗ chụp ảnh, khu động vật đứng sát luôn (cá sấu nhiều, to, công trĩ đi lại ngay trước mắt), nhiều tượng theo kiểu văn hóa Tây Nguyên.
Ngày 3: Đi KonTum (đợi tiếp bài sau nhé)
3 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 0

Có chỗ nào cắm trại qua đêm khu biển hồ ko chủ thớt ơi ?

Love
1 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề