Hỏi đáp Lịch trình Nam Định – Huế 3 ngày 2 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Kiu Kiu 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Lịch trình Nam Định – Huế 3 ngày 2 đêm

Huế vốn dĩ là mưa nắng thất thường nhưng đẹp thực sự, đẹp một cách thâm trầm cổ kính

DAY 1:

9h tối hôm trước lên tàu giường nằm từ Nam Định (526k/ng) , đi khoảng 12 tiếng đến ga Huế vào lúc 9h sáng. Bọn mình đi ăn sáng bún bò Huế đầu tiên khi đặt chân đến đây (25k/bát) xong đi uống café dừa ở quán café Đội 6 trên đường Lê Quý Đôn.

11h checkin khách sạn EMT Homestay 33 Nguyễn Trường Tộ ngay cạnh nhà thờ Phú Cam (đi chơi đâu về nhìn thấy nhà thờ là biết sắp về tới khách sạn :D) Giá phòng đặt trên booking là 26.4$/1phòng/2đêm bao bữa sáng tại phòng, đổi ra tiền Việt khoảng 603k/1phòng 2 đêm ~> quá ưng vì phòng đẹp rộng rãi 3 giường to, 4 bề cửa kính có view nhìn thẳng ra nhà thờ, nhân viên phục vụ nhiệt tình dễ thương hết ý.
Nhận phòng xong xuôi thay đồ đi thăm thú chùa Thiên mụ (nghe nói linh thiêng nhưng mình chỉ vào ngắm cảnh thôi không cầu gì hết)

12h đi ăn trưa ở nhà hàng bánh ướt Huyền Anh gần đó có món bánh ướt nổi tiếng, bún thịt nướng (giá tầm 25-30k 1 món). Nghỉ ngơi 1 lúc xong bọn mình đi lăng vua Minh mạng và lăng Khải Định (100k/vé cho mỗi lăng). Các khu lăng mộ đều cách xa tp khoảng hơn chục km nên kết hợp đi sao cho tiện.
Đến chiều 4h về khách sạn nghỉ chờ đến tối chơi phố đi bộ (khu phố Tây mới khai trương). Bọn mình chọn ngồi ăn uống ở Xà bần bar vì có view thoáng mát ngay ngã 4 đường, vừa ăn vừa nghe biểu diễn âm nhạc đường phố free (các bạn trẻ ở Huế cũng năng động xinh tươi lắm chứ bộ ~)

Ngồi chơi đến 9h thì bọn mình di chuyển ra khu phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu gần đó và ngồi café Tòa Khâm trên tầng thượng có view nhìn toàn cảnh sông Hương luôn ^^.
11h về khách sạn kết thúc 1 ngày mệt nhoài nhưng rất vui ^^

DAY 2:

7h30 dậy ăn sáng do khách sạn chuẩn bị. (Có 4 lựa chọn : bún bò Huế, cơm hến, mì hến, bánh mì trứng)
9h đi Đại nội Kinh thành Huế (vé 150k/ng) Phải nói ở đây thực sự choáng ngợp vì độ hoành tráng thâm trầm cổ kính cũng như lối kết hợp kiến trúc mát mẻ thoáng đãng. Dù mới đi được 1 phần thôi nhưng bọn mình đã mỏi lừ đành phải ra về :’(

11h30 đi ăn bánh bèo nậm lọc quán Bà Đỏ ngon lắm ý mà rất rẻ chỉ 282k/3ng ăn ko hết.
Chiều về thuê xe máy ngay tại khách sạn với giá chỉ 60k/ nửa ngày thôi , bọn mình chạy xe xuống biển Thuận An cách tp chừng 16km chơi nhưng tiếc là biển động sóng to không có người)

Tối 7h đi ăn lẩu nướng quán Phượt ở 13/kiệt 64 Nguyễn Công Trứ (có anh chủ quán cũng là dân chuyên đi phượt) đồ ăn ra hơi chậm nhưng bù lại rất ngon và rẻ khoảng 100k/ng. Đến tầm 10h lên New DTV Bar uống bia và xem múa cột) cũng rẻ chỉ 200k/ng thôi. (hôm mình đi thấy có poster thông báo hôm sau có Bảo Thy về trình diễn ~> tiếc quá)

DAY 3: 9h đi chợ Đông Ba thăm thú và mua đồ. Các bạn nhất định phải đi chợ Đông Bà vì ở đây bạt ngàn cái gì cũng có (hoa quả sấy, mực tôm cua cá,…đặc biệt là không hiểu sao ở đây rất nhiều tiệm vàng) lúc về ghé qua nhà thờ Phú Cam chơi và tranh thủ đi ăn cơm chiên sườn trứng ở đường Đoàn Hữu Trưng ngay gần đó (đĩa cơm ngon đầy đặn vừa miệng lắm mà có 25k thôi)

12h check out, tạm biệt Huế ra sân bay về HN ~ tạm biệt mảnh đất thân thương dễ mến này nghe. Chúng mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời không thể quên ^^

Note:
+ Taxi ở đây chủ yếu hãy chọn taxi Vàng (giá mở cửa rất rẻ chỉ 4500d)
+ Khi đi tham quan Đại nội và các lăng tẩm chú ý mặc có chừng mực không quá hở hang, nên chuẩn bị sẵn 1 chiếc khăn quấn nhé.
Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và thời tiết ủng hộ (vì lúc mình đi tưởng bão nhưng cuối cùng lại thành ra râm mát hửng nắng tuyệt lắm ^^)
Nguồn: FB Nhung Nun
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề