Hỏi đáp LẠC LỐI Ở QUY NHƠN
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Đinh Ngọc Minh Minh 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

LẠC LỐI Ở QUY NHƠN

Quy Nhơn đẹp! Đẹp cực đẹp luôn!!

Nhưng có lẽ do ngành du lịch còn trẻ, hiện giờ mới đang phát triển nên có thể ít chỗ chơi hơn Đà Nẵng. Bạn nào muốn chơi dài ngày hơn thì nên đi cả Phú Yên luôn nhé
Thời tiết trong đấy nắng to nhưng ko gắt và rát như ngoài mình. Họ bảo mùa du lịch của Quy Nhơn là tháng 4 đến tháng 10 vì lúc đó biển êm dịu hơn nhưng chắc mình thích đi mua này hơn. Vì nắng vừa đủ không đến mức khó chịu quá mà sóng lại to nữa. Nhảy sóng ùm oàm sướng cả người

Tổng thiệt hại tất tật mình đi là hơn 4,5tr/người chút chút (bao gồm cả quà cáp và tiền lắt nhắt như gửi xe luôn)
Vé máy bay: 1480k/khứ hồi/người (vì có kế hoạch từ trước nên mình đặt vé của chị Quỳnh Anh B từ sớm, đặt được giờ bay đẹp, giá bao rẻ luôn nha. Ai có nhu cầu đi lại inb mình đặt vé giúp cho nhé

Khách sạn: (Hải Âu sang chảnh, nhưng phòng standard 2 giường đơn) 800k/đêm/2 người. Vị chi là 800k/người
Xe 16 chỗ đưa đón sân bay: 190k/người/2 chiều
Tour Kỳ Co: 650k/người bao ăn trưa. Tuy nhiên đoàn mình đi chưa hết lịch trình trong tour nên được bớt 25k/người
Còn lại chi tiêu ăn uống chơi bời thả ga chỉ khoảng chưa đến 1,5tr/người

Dưới đây là lịch trình đi chơi của team mình (bên mình còn bỡ ngỡ nên lên kế hoạch đi lại khá là ngược đời và vất vả
Ngày đầu tiên: Eo Gió + Trung Lương
Ngày thứ hai: Kỳ Co + lang thang thành phố + chợ đêm
Ngày cuối: Ghềnh Ráng + mua quà
Tuy nhiên bạn nào đi thì hãy đi Kỳ Co + Eo Gió + Trung Lương cùng 1 ngày (vì Kỳ Co và Eo Gió ngay sát nhau cách Trung Lương khoảng 20km)

Ngày đầu tiên: team mình đặt vé bay vào lúc 7h sáng. Theo như giờ bay ghi trong vé là 8:40 mới bay vào đến nơi, nhưng máy bay vượt tốc độ 8:11 đã hạ cánh an toàn ở sân bay Phù Cát rồi
Xuống đến nơi bác lái xe đã chờ sẵn từ rất sớm và di chuyển luôn về khách sạn
Vì đến sớm hơn dự kiến nên khách sạn chưa kịp sắp xếp phòng nên team mình gửi đồ tại sảnh rồi thuê xe máy di chuyển đi lang thang.
Ở Quy Nhơn du lịch chưa phát triển lắm nên nếu bạn nào có nhu cầu du lịch bằng xe máy ở đây thì nên đặt trước. Team mình do chủ quan không đặt trước nên loay hoay hơn 30p mới có thể thuê được xe. Giá thuê là 100k/24h (nếu thuê lúc 10h sáng hôm nay thì 10h sáng hôm sau mới phải trả xe). Đổ xăng đầy bình 70k đi hơn 2 ngày mà bên mình còn đi lạc khá xa nữa
Sau đó cả team lang thang đi ăn trưa bánh canh cá Phượng Tèo. Ngon chao ơi là ngon. Nước dùng ngọt. Bánh canh dai dai. Chả cá thì khỏi chê luôn (Hay do lúc í đói quá nên ăn ngon miệng hẳn ). Giá cả thì chỉ 30k/bát đầy ụ
Ăn xong đi dạo bờ biển 1 lúc gọi điện cho khách sạn thì vẫn chưa check in phòng được nên mọi người quyết định đi uống cafe cho đỡ nắng. Mình uống bạc sỉu thì thấy cũng bình thường. Nhưng bạn mình uống sinh tố thì có vẻ ko ưng lắm. Trung bình khoảng 32k/cốc
Chán chê mê mỏi thì quay lại khách sạn checkin phòng nghỉ ngơi 1 lúc và thay đồ đi Eo Gió
Vé vào cổng là 25k/người + gửi xe 10k/xe
Cảnh ở Eo Gió thì khá là đẹp (chụp khá nhiều ảnh ở đây nhưng toàn bị chê béo nên dỗi ứ up lên nữa). Nhưng chắc chỉ các bạn nữ thích đến đây thôi. Vì ngoài cảnh đẹp ra chẳng có gì chơi cả. Gần như chỉ là đến để chụp ảnh sống ảo chứ ko có hoạt động nào khác
Chụp ảnh xong thì di chuyển lên Trung Lương (vé vào cổng 30k/người + 10k gửi xe). Khá là xa và đường thì rất vắng lại nắng nữa. Cảm nhận về Trung Lương thì hơi thất vọng chút. Không có nhiều cái để trải nghiệm với mình. Người bán vé ở đây bảo là bão mới cuốn đi mất xích đu vs 1 số thứ rồi (Mới đầu năm sao đã có bão nhỉ???)
Sau khi mệt lử vì 1 ngày dài di chuyển thì team mình quyết định ăn ở Trung Lương luôn. Thực đơn nói thẳng là ko hấp dẫn lắm. Giá cả cũng trong mức chấp nhận được. Nếu ăn ở đây thì nên ăn lẩu tôm càng chứ đừng ăn lẩu gì khác ạ. Gà chiên mắm ở đây khá ngon. Nhưng tay nghề đầu bếp có vẻ ko ổn định lắm. Cùng cháo lòng gà mà chất lượng 2 bát khác nhau hoàn toàn
Done ngày đầu tiên

Ngày thứ high: vì hôm trc quá mệt nên 7h team mình mới dậy ăn sáng buffe khách sạn luôn (không có bình minh gì hết )
Ăn sáng xong xe oto của cty tour du lịch đã chờ sẵn để đưa cả đoàn đi Kỳ Co
Vì đi tour nên bên mình bị ghép thêm 1 đoàn khoảng 8 người nữa của nhà hàng (họ khá là khó chịu và có vẻ ko muốn hưởng thụ lắm, hay giục về sớm để ăn ) nên bên mình chơi ko được nhiều
Đi cano tít mít ra bãi Kỳ Co. Cảnh đẹp đến sóng nước cũng đẹp luôn. Lúc trc khi đi các chị em trong đoàn có dặn nhau phải tạo dáng như này như này ở chỗ này chỗ nọ . Nhưng ra đến biển nhìn thấy sóng biển bãi biển cái là lao ra ngụp lặn luôn. Chả chụp được cái nào sexy ra hồn
Nước biển super xanh sạch đẹp. Sóng biển đánh rát lưng luôn ạ. Nhưng mình thích tắm biển sóng mạnh thế này
Mấy chị em cầm tay nhau định nhảy sóng mà bị đánh cho lăn lông lốc không đứng dậy nổi Uống mấy ngụm nước biển mặn chát nhưng vui lắm
Tắm ở bãi Kỳ Co xong thì cả 2 đoàn lên cano đi ra bãi Dứa ngắm san hô. Bãi Dứa có độ sâu không đều. Chỗ chỉ chưa đến 1m (chân có thể dẵm cả lên san hô luôn) nhưng có chỗ lên đến 2 3m. Nhưng tóm lại đẹp lắm. Ngắm cả san hô cả cá luôn (Nemo Dory các kiểu). Vì đoàn kia giục về sớm nên mới quẫy được 10p đã phải đi về. Tiếc quá là tiếc..!!
Bữa ăn trưa bên mình bao gồm luôn trong giá tour nên thật sự cả đoàn cũng ko hi vọng gì nhiều. Nhưng ngồi vào mâm thì thấy khác hẳn. Ngon chao ôi là ngon luôn. Nhất là ngao hấp và canh rong biển ạ. Huhu. Nhắc lại vẫn thèm
Trong tour có cả đi Eo Gió và Trung Lương nữa mà 2 cái đấy mình đi hômtrc rồi nên ko đi nữa mà quay về khách sạn nghỉ ngơi chút rồi lấy xe máy đi lượn lượn vòng vòng thành phố
Trong này đồ ăn gì cũng rẻ. Hơn 1 tiếng lượn lượn ăn vặt mà hết có 100k 2 người. Ai đời 1 cốc xoài lắc ú ụ có 10k. Đĩa bánh thập cẩm 15k. Sinh tố xoài 20k. Rẻ bằng nửa ngoài Hà Nội luôn!! Lại còn ngon nữa chứ
Sau đó cả đoàn tập hợp lại đi ăn ốc ở đường Ngọc Hân Công Chúa. Lời khuyên chân thành: không nên vào quán Ốc Thảo!!! Ngon thì cũng có ngon nhưng mà đắt, đắt so vs những hàng bên cạnh chứ so vs Hà Nội thì lại bình thường
Ốc xong lại đi cafe Suft Bar cho các chị em sống ảo . Cảnh đẹp thôi ạ. Chứ nước uống thì cũng bình thường. Trung bình khoảng 35k/cốc
Cafe xong lại đi hải sản ăn tối ở đường Xuân Diệu. Team mình ăn ở quán . A chủ quán nhiệt tình mà đồ ăn cũng rẻ. Tôm đất và cá đuối ngon tuyệt hảo luôn. Lẩu rong biển vs cá biển nấu theo cách của dân biển không có 1 điểm trừ! Nước lẩu a chủ bảo chỉ có ớt giã ra và chút gia vị cộng với hành và mùi tàu thôi, ấy thế mà nó ngon lạ thường luôn . Điểm 10!!!
Ăn xong lại dắt nhau đi chợ đêm và ra trung tâm thương mai chơi trò chơi. Chơi trò crazy wave và xem phim 6D có 25k/lượt, very cheap!! Cả team chỉ có 7 người dám chơi crazy wave mà hét chắc phải cả thành phố nghe thấy .Chân (nghe nói có cả nước dãi) bay loạn xạ. Vui lắm luôn!!! Xèng thì 1k/xèng ạ. Shock chưa? Rẻ chưa?
Done ngày thứ high!

Ngày cuối: Dậy sớm bơi bể bơi khách sạn và ăn sáng buffe xong xuôi thì cả đoàn nhổ neo đi Ghềnh Ráng
Google Maps chơi đểu dẫn cả team đi lạc nhìn thấy cả mốc lô giới dẫn đi Sóc Trăng và Bạc Liêu luôn . Trong khi từ Ghềnh Ráng nhìn thấy khách sạn ạ. May sao quay lại kịp ko là lạc lối ở Sóc Trăng thật rồi
Vì bị đi lạc hơi xa hơi lâu nên bên mình ko có nhiều thời gian nữa. Vào Ghềnh Ráng chụp ảnh chút rồi đi vào thành phố mua quà (Riêng mình mua hết hơn 700k tiền quà cáp các thứ). Trong đây có món bánh ít lá gai và tré là đặc sản nhé.

Cuối cùng là quay lại khách sạn dọn đồ trả phòng và đi ăn trưa trước khi tạm biệt Quy Nhơn ạ.
Được chú phục vụ ở khách sạn nhiệt tình chỉ đường thì cả team đã tìm đến được nhà hàng Sáu Cao ăn gà. Nghe hơi ngược vì đi biển lại ăn gà. Nhưng cả team ko hề hối hận vì đã chọn gà luôn. Trong đấy họ ướp gà ngon tuyệt hảo luôn í. Team mình 10 người gọi 3 con gà là no nê. Gà ram me, gà chiên mắm và gà nướng; mỗi con kèm cháo/xôi/miến tuỳ chọn. Đại loại chỉ chốt được 1 câu là ngon!!!

Kết thúc chuyến đi an toàn hạnh phúc vui vẻ!! Vì kế hoạch di chuyển chơi bời còn nhiều thiếu sót nên cũng chơi được ít. Nhưng với 1 số thành viên bên mình thì bảo chơi vậy là đủ rồi. Đi nhiều quá lại mệt . Nếu có điều kiện quay lại thì mình chắc chắn sẽ đi thêm Phú Yên và Cù Lao Xanh nữa. Mình tin là trong vòng 2 năm tới thì Quy Nhơn sẽ phát triển và bắt kịp với Đà Nẵng thời điểm bây h. Khung cảnh tuyệt đẹp, người dân thì nhiệt tình thân thiện hết chỗ chê, đồ ăn ngon bổ rẻ, nước biển xanh trong sạch, sóng mạnh đánh tụt quần. Chả biết nên miêu tả thêm thế nào cho hết với độ hoàn hảo của Quy Nhơn nữa!!

Hãy đi và tự trải nghiệm nhé!!!!
fb: Anh Trung Trần - https://www.facebook.com/trunganh.pi/posts/1645743285537933
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề