Dạo này thấy mấy bạn có vẻ chuộng " homestay " Ờ thì mình cũng đua đòi theo phong trào homestay đồ tháng trước cũng lọ mọ dò la ra được cái Bơ House ( Mộc Châu ) hình rất lung linh nhưng khi đến thì thấy cũng bt thôi , toilet dùng chung , phòng cửa sổ bị bể - ờ thì bể cũng k sao nhưng cái chính la thời tiết tháng 11 chẳng ấm chút nào ban ngày thì k tính đi .. ban đêm 8 độ ( teo sò ) mà ở homestay thì giường , gối , chăn lại k được tốt ( dĩ nhiên vì giá rẻ mà ) àh Nói túm lại là homestay mình nghĩ chỉ thích hợp ở chỗ có khí hậu dễ chịu chứ chỗ nào lạnh quá thì khó ngủ lắm, vì k có máy sưởi , phòng k kín nên rất lạnh . ( theo trải nghiệm lần đầu ỗ homestay ) thậm chí khi lên sapa ở ks có máy sưởi mà vẫn thấy lạnh ấy