Hỏi đáp Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn - Tuy Hòa hành trình 5 ngày 4 đêm
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Kinh nghiệm du lịch Quy Nhơn - Tuy Hòa hành trình 5 ngày 4 đêm

Quy Nhơn - Tuy Hòa hành trình 5 ngày 4 đêm của 2 đứa con gái ngẫu hứng muốn đi. Không kế hoạch trước, cứ vậy đặt vé rồi bay. Quy Nhơn - Tuy Hòa trong mắt bọn tớ lúc này chỉ qua những bức ảnh của người anh đi trước, qua những bài viết của các trang du lịch chia sẻ.

Trong đầu chưa có khái niệm gì nhiều về vùng đất này. Vậy mà, vì một phút ngẫu hứng khi xem bức ảnh quá đẹp, quá nice trên facebook. Hai đứa đã quyết định đi. Lần đầu tiên trong đời, 2 đứa tự lên lịch chi tiết cho 1 chuyến đi dài và xa như thế. Lần đầu 2 đứa cưỡi xe máy chạy gần 400km trong 2 ngày từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa.

Lần đầu 2 đứa cảm nhận được vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên như thế nào. Tuyệt vời lắm, không diễn tả được hết bằng lời cũng như hình ảnh!!!! Nếu còn trẻ, có đam mê....Hãy đi và cảm nhận nhé.
Album ảnh chỉ để nhớ lại những cái mình đã làm được, đã nhìn, đã thấy để sau này có cái nhớ lại gọi là TUỔI TRẺ!!!!!!!!!!!!!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~``

Ngày 1: 9h rưỡi đáp xuống sân bây Phù Cát, chạy ngay ra bắt xe khách về thành phố.
10h rưỡi checkin khách sạn, vất đồ đó. Hai đứa đi tìm quán bún Phượng Tèo.

Tuy nhiên, số bọn tớ nhọ cứ tìm quán nào nổi tiếng trên mạng là quán đố đóng cửa :(
cuối cùng ăn ở quán bên cạnh luôn, Bún bò ở đây có huwong vị hơi giống bún bò Huế, nhưng hem có ngon bằng nha. Rất đói nên vẫn thấy ngon miệng.

Ăn xong, 2 đứa vui vẻ đi bộ về khách sạn, vừa đi vừa ngắm phố phường,.
12h nghỉ ngơi, khoảng 2h chiều thuê xe máy tại khách sạn, tìm đường đến khu du lịch Ghềnh Ráng.
Hai bạn trẻ lơ ngơ, đi lạc lên hết đường Hàn Mặc Tử, rồi hỏi người dân mới quay lại.
Khu du lịch ngay phía dưới chân dốc.

Vất xe ở bãi, các bạn yên tâm không lo mất xe hay mất đồ nhé, bọn tớ cứ vất vậy mà hem có sao. Đến lúc lấy chú trông xe còn dắt hộ rất nhiệt tình mà hem có lấy tiền giữ xe nhé :)
Hai đứa đi lên khu mộ Hàn Mặc Tử. Ven đường đi là khu vườn rợp trời hoa giấy hoa phượng, đẹp tuyệt vời luôn.

Hai đứa tranh thủ chụp khá nhiều hình ở đây :)
Tiếp đó đi xuống khu bãi đá trứng, bãi tắm Hoàng Hậu.

Chuồn chuồn rợp trời luôn nhé, đá thì tròn tròn tựa quả trứng vậy, nhưng chắc trứng Đà Điểu chứ hem phải trứng gà nha, lạ lắm :0
Hai đứa ngồi nghỉ trên bãi đá, lại gặp được chú bọ ngựa tý hon, khá là đẹp
Vì vậy đã tranh thủ chụp kỷ niệm với chú ấy vài tấm hình :).

Cả buổi chiều thoải mái chơi ở khu này, hai ta quay về thoai.
Trên đường về bọn tớ tìm đường về cụm di tích Tháp Đôi.
Cụm di tích có niên đại cuối thế kỷ 12 đầu thế kỷ 13.

Đúng lúc về thì mưa, nên 2 đứa có dịp mở show áo mưa thời thượng và không quên tạo dáng bất hủ.
Khoảng 6h rưỡi hai đứa về đến khách sạn, nghỉ ngơi thay đồ rồi lượn lờ ăn uống
8h đi bộ ra Surt bar đang rất nổi tiếng. Trời hơi mưa nhưng hai đứa vẫn nhất quyết cầm ô ra ngồi, thật là hâm.

Khung cảnh thì cũng được, đồ uống bình thường, nên hai đứa ngồi một lát rồi quyết định về khách sạn nghỉ ngơi để ngày mai đi Đảo Kỳ Co và Eo gió

Ngày 2:
Hành trình đế với đảo Kỳ Co - Eo gió
Như thường lệ 7h bọn tớ chuẩn bị đồ đạc, cưỡi con chiến mã lên đường đi tìm hàng ăn sáng. :) ăn sáng của bọn tớ luôn luôn là bún....
8h hai đứa bắt đầu hỏi đường đi Kỳ Co. Thực ra tớ có sài google map tuy nhiên tin tớ đi, không thực sự hữu ích bằng cách các bạn dùng google miệng đâu.

Đường đến Kỳ Co các bạn cứ đi thẳng đến khu họ đang xây dựng Resort FLC, hai bên đường là các đồi cát rộng lớn và rừng phi lao đẹp tuyệt vời a~~~~~~~~~~.
Đang đi gặp cái bùng binh, 2 đứa không biết đi tiếp làm sao đành hỏi đường, chưa kịp hỏi chú ấy đã chỉ ngày vào cái biển chỉ dẫn chú ấy tự vé. Dễ thương đáng yêu quá mà.

Đangi đi gặp cái bùng binh, 2 đứa không biết đi tiếp làm sao đành hỏi đường, chưa kịp hỏi chú ấy đã chỉ ngày vào cái biển chỉ dẫn chú ấy tự vé. Dễ thương đáng yêu quá mà.
Hai đứa đi tiếp, đang lơ nga lơ lơ gặp 1 chú hỏi đi Kỳ Co hả? Hai con gật đầu.
Chú bảo đi của chú ấy, 300k/đứa.
Hai đứa đã có tham khảo tour đi Kỳ Co giá tầm 300-350k rồi. Tuy nhiên, tớ vẫn mạnh mồm mặc cả 250k/đứa bọn cháu sinh viên không có tiền đâu ạ, sau mọt hồi kỳ kèo thì chú ấy gật đầu đồng ý.
Vậy là 2 đứa theo chân chú ấy ra cảng để đi thuyền ra đảo.

Để có thể lên thuyền bọn tớ phải ngồi trên 1 cái thuyền thúng các chú ấy đưa ra 1 cái thuyeefnn cách bờ 1 quãng xa. Hai đứa túm đồ vào cái áo mưa mang theo rồi nhảy xuống.
Hơi sợ, nhưng mà lúc ý đang rất hứng khởi để đi nên không có nghĩ nhiều.
Lên đế thuyền lớn để đi ra đào, chao ơi, 1 mình thuyền có 2 mỹ nhân thôi nha, còn lại :)
Đến đảo, choàng ngợp vì quá đẹp đi, chạy ào xuống cầu cảng luôn.
Bọn tớ và 7 nhóc chung 1 cái chòi để thay đồi và nghỉ ngơi. Lúc bọn nhóc đi bơi thì 2 bà chị già còn mải đi chụp ảnh.

Khi 2 bà chị già chuẩn bị thay đồ thì mấy nhóc quay về. :) thế là diễn ra 1 hoạt cảnh rất buồn cười, con bạn thì đang thay đồ tớ đành phải gào lên, đừng vào để bọn chị thay đồi. Mấy nhóc đáng yêu lắm, quay đi luôn :) xấu hồ quá đi à
Sau đó 2 đứa đúng kiểu ôm phản lao ra biển chạy nhảy ào ào. Chơi chán, đói đói lên bờ gọi điện cho chủ thuyền để họ mang cơm ra cho mình,
Trong thời gian chờ đợi được các nhóc em mời uống bia mát lạnh :)
Cơm trưa làm mình thất vọng nhát chuyến đi hôm đó, mình không ăn được nhiều vì nó quá chán.
Nghỉ ngơi 1 chút rồi mấy đứa dọn đồ lên thuyền để ra hòn Sẹo ngắm san hô. Cái này mình cũng mong chờ nè, trước đi Lý Sơn đã đi rồi, nhưng vẫn rất muốn đi nữa.
Qủa là không sai khi đi ngắm san hô ở đây, tuyệt vời.

Họ cung cấp cho mình áo phao, kính ngắm san hô, nhưng khuyên chân thành bạn nào có kính bơi thì dùng, không cần kính của họ đâu, khó dùng mà không có thích. Tớ dùng kính bơi của tớ vẫn ngắm ầm ầm.

Họ thả mình ở giữa khu ngắm san hô, vùng vậy ở đó tha hồ mà ngắm. Tiếc nhất là cái túi đựng điện thoại tớ làm hỏng nên không có chụp được tấm ảnh san hô nào ở đây hết á :(
May có mấy nhóc cho bám càng, mấy nhóc quan tâm các chị đâu ra đấy, biết 2 chị sợ nên rất cẩn thận đưa các chị đi theo :)
Tớ biết bơi rồi nhưng cảm giác xuống dưới biển như vậy vẫn hơi sợ, nhưng xuống rồi thì không muốn lên luôn.

Bơi chán ở ngoài thì bọn tớ mon men lên trên hòn Sẹo khám phá, gần bờ nên các tảng đá có máy con hà nó cứa vào chân. Tớ bị nó cứa máu chảy đầy chân, vừa đau vừa sót, may có nhóc Béo xin mấy người lên trên trước đó ruột thuốc lá để cầm máu.

Mấy chị em chơi chán tầm hơn 2 tiếng thì thuyền đi ra đón trở lại đất liền.
Trên thuyền về gặp thêm vài anh zai nữa, họ rất ngạc nhiên vì sao 2 đứa con gái từ Hà Nội lại vô tận đây, hỏi tới hỏi lui a~~~~.
Sau khi lên bờ, vì cũng hơi mệt nên 2 đứa đi uống nước, nghỉ ngơi chút rồi hỏi đường đi Eo gió.
Eo gió ngay chỗ 2 đứa uống nước luôn, lúc vừa xuống đến nơi thì tời vừa mưa vừa nắng nên bọn tớ đã có dịp được thấy cầu vồng a~~~~
chụp choẹt vài tấm, thấy cũng không có gì đặc sắc ở đây lắm, đang định đi lên thì phát hiện 1 đàn dê đang thơ thẩn bên đồi, nên quyết định qua đó tác nghiệp.

Sau đó nắng quá leo lên ngồi nghỉ uống nước dừa chờ hoàng hôn, 2 đứa con gái thôi nhưng cũng lãng mạn lắm nhá.
2 đứa leo lên đồi ngồi hóng hoàng hôn kiêm hóng mát.
Hoảng 6h hai đứa quyết định quay về thành phố, lúc đi qua cầu Thị Nại hem có chụp được nên tối về vẫn cố làm vài kiểu.
Tớ có tìm trên google quán bánh xèo tôm nhảy Gia Vỹ, nhưng đến nơi họ đóng cửa nên đành ăn ở quán Mỹ Cang ( số sao á, toàn mấy quán được giới thiệu tìm đến nơi là đóng cửa :()
Bánh xèo khá to ăn cũng ngon, tuy nhiên nhiều mỡ quá bọn tớ ăn nhanh ngấy, gọi 2 cái bánh xèo tôm, 2 bánh xèo bò mà ăn không hết.

An xong 2 đứa tiếp tục về khách sạn, tối lượn lờ phố xá...và quay về khách sạn để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau đến 1 vùng đất mới.
Ngày 3 + Ngày 4:
Là chuyến đi quyết định của 2 đứa, rong ruổi xe máy từ Quy Nhơn đến Tuy Hòa theo lời dụ dỗ của người khác :)

Nhưng may, nếu không đi xe máy chắc bọn tớ tiếc chết mất. Haha, cảnh đẹp tuyệt vời luôn nha. Từ Quy Nhơn đi theo dduwognf quốc lộ, dọc đường ven biển đến thị xã Sông Cầu, nhìn bên tay trái sẽ có 1 cây cầu gỗ. Đi lên một đoạn có đoạn quay xe, ngược lại tầm 100m thì rẽ xuống.

Cảm giác đi qua cầu cũng khá hay nhá, đi qua đó chụp ảnh checkin xong hỏi đường đến Ghềnh Đá Đĩa.
Đến đây bọn tớ hơi thất vọng vì không được được như mình tưởng tượng, trời thì nắng nóng. Vậy nên bọn tớ xuống chừng 30 phút rồi chạy lên uống nước dừa nghỉ ngơi.

Trong lúc nghỉ ngơi, hai đứa hỏi đường đến Đầm Ô Loan, ăn trưa và nghỉ trưa luôn ở đó.
Chiều bọn tớ lại chạy tiếp đến Bãi Xép. Khu quay phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Mùa này hết hoa vàng cỏ xanh rồi, chỉ còn xương rồng với cỏ úa thôi. Hơi tiếc, nhưng bù lại bãi biển trong xanh ngú mắt, không phân biệt được đâu là trời và biển.

Bọn tớ quyết định dành cả buổi chiều ở đây, nằm ngủ ở triền đất, ngắm biển.
Tầm 5h thì 2 con lại ôm phản lao ra biển. Chơi chán rồi về thành phố, lúc này mới checkin khách sạn. Kết thúc 1 ngày ở Tuy Hòa khá mệt nhưng mà vui.
Ngày hôm sau bọn tớ tìm đường đi Mũi Điện - Hải Đăng Đại Lãnh, Bãi Môn.
Đường đi quá chừng là đẹp.

Đi khoảng 50kkm đường ven biển là đến chân ngọn hải đăng, gửi xe dưới bãi đi bộ tầm 1km lên đến ngọn hải đăng. Lúc này bọn tớ mệt rũ, cộng thêm trời nóng nực nên chỉ muốn ngồi lại không đi nữa.
Nhưng thôi cố thì cố cho trót, tháo giày rồi trèo lên hải đăng :)

Trao ơi, lên mới thấy nó đẹp điên đảo, gió thổi lồng lộng. Bọn tớ ngồi nghỉ luôn ở đó. Vừa ngắm cảnh vừa ngâm nga vài giai điệu theo lời bài hát trên điện thoại.
Cảm giác mới sung sướng làm sao.
Sau khi đã đỡ mệt bọn tớ tìm đường xuống mũi Điện. Đường chính không đi, bọn tớ lại muốn làm vượn.
Trèo như khỉ tìm đường xuống, Con bạn tớ còn bị mắc kẹt, tớ phải tìm đường xuống kéo nó lên. Sau một hồi vận nội công phá đá mở đường bọn tớ cũng xuống đến nơi an toàn.
Cảnh đẹp không gì diễn tá, có mấy hòn đó, chụp ảnh so deep luôn :)

Sau nghi ngắm cảnh ở đây xong, bọn tớ tiếp tục đi xuống bãi Môn, bãi tắm thiên đường, nước trong vắt. Chỉ vì không mang đồ bơi nên đành ngắm cảnh rồi về. Hai đứa tiếc hùi hụi. Nhưng dù sao cũng đã thỏa mãn cho chuyến đi ngày hôm nay
Trên đường về, 2 đứa phát hiện 1 con đường toàn hoa giấy, lại tranh thủ xuống làm vài kiểu rồi mới về được.

Vì mải mê chụp choẹt nên về khách sạn hơi muôn, tý thì lạc đường,
2 Ngày ở Tuy Hòa chạy xe vòng vòng mệt vậy nhưng buổi tối ở Quy Nhơn bọn tớ vẫn quẩy nhiệt tình nhá.
2h sáng mới về khách sạn :0
Sáng ngày t5 cuối cùng, tớ còn dậy sớm được đưa ra cảng Quy Nhơn, 1 trong 3 cảng hàng lớn nhất nước nữa :0
Kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp, hứa với bạn mình sẽ quay lại nhé.
Yêu thương

Thanhthanh Nguyen
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề