Hỏi đáp Kinh nghiệm du lịch, khám phá Bangkok - Pattaya trong 03 ngày
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Mai Nguyen 2 quốc gia | 9 tỉnh thành

Kinh nghiệm du lịch, khám phá Bangkok - Pattaya trong 03 ngày

Ngày 1:
Sáng sớm 7h làm thủ tục bay ở TSN, bao đông , bao lâu. Mình đi từ lúc 5h sáng mà vẫn xếp hàng dài.
Làm thủ tục hải quan không gặp vấn đề gì. Trước khi đi có đọc thông tin là bị check tiền cầm theo, nhưng khi xếp hàng vô thì không. Nhanh gọn. Bay tới DMK khoàng 10h.

Xuống sân bay được chị cảnh sát làm thủ tục chạy ra cầm tờ giấy nhập cảnh xem coi đúng chưa. Mình ghi nhầm mã hiệu chuyến bay nên phải ghi lại. Nói chung là chị đó nhiệt tình dễ thương lắm.
Các bạn nhớ là trên máy bay người ta phát tờ giấy để làm thủ tục nhập cảnh nhớ là ghi xong kẹp vô passport cầm theo. Nhìu bạn nói mình là ghi đánh giá thôi xong bỏ lại trên máy bay. Hên đọc trong group Du lịch Thai lan trên fb nên cầm theo. Nhưng có 1 điều là với người lần đầu tiên đi thì nhìn vào cái vé máy bay với giấy nhập cảnh không bik viết cái nào cho đúng. Cái nào không bik thì để trống xuống sân bay hỏi ng ta sẽ chỉ cho.

Xếp hàng làm nhập cảnh nhớ nhìn vô cái camera để chụp hình cho đẹp ^^. Lúc đầu ko bik nó là cái gì, lúc sau đi qua nhìn lại vô màn hình thấy ghê gớm.

Xuống cầu thang (phía dưới cầu thang là chỗ lấy hành lý ký gửi, ai có thì xem bảng mã hiệu chuyến bay để lấy đúng nhé, không là lộn với máy bay khác rồi kêu ko có. Cái này mình thấy có mấy bạn không bik nên đi hỏi xung quanh mất thời gian. Còn mình thì chỉ có balo mang theo thôi) đi thẳng luôn là ra chỗ bán sim. Mình không bik đi đường nào hỏi thì ai cũng bận nên quẹo phải quẹo trái ta nói đi mệt chân luôn.
Mua sim giá 299 baht chỉ cần 1 passport có thể mua nhìu sim nên ko cần đưa hết passport cho người bán. Đưa luôn điện thoại cho người ta gắn dùng, nhưng phải theo dõi để khi cần gì người ta giơ lên mình thấy làm cho dễ. thường là mở pass khóa màn hình và trả máy. Người ta sẽ đưa lại bịch sim có dán sim cũ của mình, nhớ lấy nghen ^^

Xong đi thẳng ra ngoài sân bay, rồi quẹo phải men theo lối đi sẽ tới cửa hàng magic food. Đừng qua đường cứ đi theo lối đi (như thế này: vừa ra khỏi cổng trước mặt là mấy cái trụ ghi số mình quẹo phải, đi 1 hồi sẽ thấy chỗ đậu xe mình quẹo phải, rồi đụng ngõ cụt quẹo trái đi thẳng, cứ đi thẳng). Magic food nó nằm trong bãi đậu xe nên cứ đi vô đó sẽ thấy nó.

Vô cửa magic food, nhìn phía tay phải có 1 cái bàn ngang. Các bạn mua vé (mệnh giá 50, 20, 10). Vé này có mệnh giá tương đương tiền. Mình không bik nên cắm đầu kêu mua 400 baht ^^. Rồi cầm mấy tờ giấy này đi mua đồ ăn. Quầy nước phía sau quầy bán vé (có thể nói tiếng việt nha, người ta hiểu đó). ^^
Đứng chọn đồ ăn rồi đưa tiền và chờ lấy bưng ra bàn nhe.^^ (cái này là thói làm biếng nên mình cứ tưởng ra bàn có người bưng lại, cái bị người ra nói nói chắc bị chửi). Nếu mua ăn không hết xấp giấy tiền còn lại đem lại quầy lấy lại tiền nhé (có tiền lẻ - à quên nhớ có 1 cái bọc để tiền cắt nhe, không là tùm lum ^^) . Kế bên magic food là cửa hàng tiện ích bạn nên mua nước uống ở đây và khăn ươt gì đó thì tùy. (theo mình nên mua ướt và khô, cần sử dụng nhìu lắm á, thời tiết khô nóng khó chịu).

Xong đi ngược lại sân bay, tới cổng số 6 (cái này nó viết trên cửa ra, đừng nhìn cây cột ^^). Đón xe bus. Ở đây có dán bảng đồ xe bus trên cột nên mún đi đâu thì chọn xe số đó. (Bus A1 giá 30 baht nhớ chuẩn bị sẵn tiền lẻ nhé, cầm sẵn lun).

Mình đi A1 gặp cô hướng dẫn dễ thương lắm lắm lun á. Mình bắt xe đi ra bến xe để đi Pattaya, đọc review thì kêu đón tới BST Mochi rồi đón xe đi, mình hỏi cô hướng dẫn là muốn đi pattaya thì xuống BST Mochi. Thì cố nói không chừng nào tới bến xe cô sẽ cho xuống. Cuối cùng là xuống bên xe có tên Bangkok Bus Teminal (Chutuchak). Gian khổ bắt đầu đây, đi kiếm chỗ bán vé xe đi Pattaya – các bạn đọc cái này rôi thì hết khổ ^^. Rớt trên xe bus xuống quẹo phải sẽ thấy cái cổng bự, đi thẳng vô, lúc này bạn thấy cổng có biểu tượng dấu mũi tên trong cái hình tròn màu xanh lá là 1 chiều đi ra, kiếm cổng nhìn vô bên trong có cái cổng giống như lúc làm thủ tục hải quan phải đi qua cái cửa phát hiện đem kim loại bom gì koh á.

Đi thẳng qua cửa đó, kiếm ô số 40 mua vé đi pattaya giá 117 baht/1 người, (nhìu bạn sẽ thắt mắt trên biển hiệu nhà xe có class 1 class 2 là gì, mình chỉ bik là class 1 là xe có máy lạnh – ok có máy lạnh thì chọn thôi nóng quá rồi) người ra sẽ hướng dẫn đi ra chỗ chờ xe. Nếu ko kiếm ra hỏi mấy cô chú mặc áo xanh biển làm trong bến xe rồi chìa cái vé xe ra rồi người ta chỉ (mình đi kiếm thấy lòi mắt ^^ mà cái xe nó nằm phía bên phải lúc ra khỏi cửa – cái này là ngu người đó).

Lên xe đi pattaya lun, tới chiều là tới bên xe pattaya (tên của nó: Air Condition Bus Teminal Pattaya – Bangkok) thời gian mất khoảng 3 tiếng. trong thời gian đi các bạn nhớ check google map trước địa chỉ của khách sạn, đánh dâu sao trên bản đồ, chụp hình lại bản đồ đó. Để đến khi tới noi các bạn đưa cho uber, hoặc grab hoặc taxi, xe ôm (cứ xe ôm là người mặc áo màu cam – dễ nhận biết).
Sẽ có nhìu bạn nói uber – grab, có đường đi trên bản đồ rồi mà đưa coi gì nữa. hên thì ko cần, nhưng xui thì rất cần đó. Mình bắt uber (khách hàng thân quen uber ^^) rồi phải dụng google now rồi nói tên tiếng anh khách sạn để nó chỉ cho tài xế. hic hic. Khôn người là thì làm trước cho rồi – phỏe kaka.

Từ bến xe về đến khách sạn President Apartment giá 120 baht nhưng mình đưa 200 baht vì ảnh quá nhiệt tình khiên đố, đi chậm cho chụp hình (ha ha thương lắm, rồi lấy sđt của ảnh lúc về thì alo ảnh có mặt khỏi đặt kiếm – phỏe).

Khách sạn mình gần phố đi bộ nên đỡ phỏe nữa, giá 1 ngày – 1000 baht + cầm chân 300 baht (cái này sẽ trả lại) (đặt trên booking.com – không cần thanh toán trước = thẻ). mình ở phòng 2 giường đôi (có 4 chai nước free, có tivi, máy lạnh, wifi, 2 bàn ăn, 1 toilet, 2 phòng ăn ngủ riêng biệt – chị chủ rất rất dễ thương, quan điểm cá nhân nghe, hỏi nhờ gì cũng chỉ tận tình).

Tối trước cửa có bán cơm gà – 50 baht/ 1 dĩa + canh, nước lọc (2 loại cơm trắng – vàng, gà 2 loại chiên – luộc. Mình ăn luộc ức gà thì mềm, không bị khô – tuyệt vời). No phỏe giờ đi ra phố đi bộ, trên đường ra thì có chỗ siêu thị bán mỹ phẩm (ghé zô thấy hoa mắt, loài gì cũng có giá cũng ok chấp nhận – mua 1 chai nha đam 100% đắp toàn thân thì được cô tính tiền nói là mày mua 2 chai đi giá 1 chai chỏ còn 100 baht, chứ mua 1 chai giá 199 baht lận. quất liền 6 chai. Mua nhiều được tặng lăn nách, dầu dừa thoa tay, kem đánh răng. Nói chuyện zui cười rụng rốn), chợ kế bên bán đủ thứ (ăn gì thì mua thôi, giá rẻ, ăn ngập mặt vì bụng mình là ko đáy mà ^^, cái gì cũng nên thử 1 chút nếu bạn thuộc dạng nhanh no. còn lại quất đi).

À quên dặn, đi bộ rất nhìu nên đem đôi giày nào bền đặc biệt êm để mang nha. Mình có giầy nhưng nghĩ ra phố đi bộ chụp hình nên ngựa mang đôi sandal chiến binh ^^ đau chít mọe, mún tháo khớp chân khớp háng. Phố đi bộ thì vui, ăn uống thì nên ăn cái gì mà đặc biệt thôi vì mắc, nếu kẹt quá thì nên zô 7/11, còn dư giả xiền thì quất tới. nguyên con đường toàn là bar sexy đủ thể loại ha ha. Cái nà0 thích thì zô thôi, giá tiền thì lúc có người đứng trước cửa nói cho bik lun rồi. Túm quần là ko nên coi vì coi xong “bức rứt” trong người ^^.

Đi thẳng hết phố sẽ tới biển pattaya (cái này nên đi buổi sáng đi buổi tối ko làm ăn được gì). Đi sáng ra đây sống ảo nha nên mặc đồ ngựa ngựa xíu. ^^

Đi phố đi bộ xong là tới khuya, về khách sạn nhớ ghé 7/11 hoặc chỗ nào mua đồ ăn khô + nước lọc. Để sáng mai đi chơi sớm ăn vì người ta mở cửa bán trễ khoảng 8h.

Mình rất thích ở Pattaya (chưa đi chỗ khác nên không dám nói quy chung) là người thái thân thiện dễ thương lắm. Qua đường là mấy xe hơi đang chạy đều dừng lại cho qua mặc dù phía sau nguyên 1 hàng – bởi vậy mỗi lần qua đường đều nói thầm người thái thân thiện dễ thương lắm ^^. Rồi bắt chuyện hỏi han gì cũng vui, cười đùa hết ak.

Ngày 2
Sáng 5h30 dậy ăn uống xong 6h. kiếm địa chỉ chùa rồi bắt uber đi. Rồi có ghé ch
Vì mình đi chùa nhìu nên còn ít thời gian chạy ra biển pattaya chụp choẹt rồi về trả khách sạn về lại Bangkok. Lúc này số điện thoại anh uber phát huy tác dụng kaka.

Ra bến các bạn chọn quấy bàn vé có chữ Mochi thì sẽ về lại bến xe Bangkok Bus Teminal (Chutuchak). Giá vé cũng 117 baht. Rồi ra ngồi chờ. Ở chỗ chờ xe sẽ có 3 cửa, đi Mochi sẽ ngồi cửa giữa, tới giờ sẽ có người thông báo, xếp hàng đưa vé cho soát vé và lên xe.

Về tới bangkok là 3h. Trong lúc ngồi trên xe nhớ kiếm tra và chụp hình bản đồ khu vực khách sạn nha. Vì cái bến xa này gần chợ Chatuchak nên bạn có nhu cầu đi chợ thì ghé qua lun nha. Mở google lên và định hướng đi, nhưng nên nhớ không quá tin 100% vô bản đồ google map. Vừa đi vừa hỏi người trong bến xe nha sẽ có nhìu thông tin tốt.

Còn mình thì do mệt và đau chân do đi từ sáng nên bắt uber về khách sạn luôn. Mà khu này rất là rắc rồi nên các bạn nhớ mô tả càng chi tiết vị trí của mình cho tài xế uber qua phần nhắn tin trong ứng dụng thì đỡ mất công đi kiếm nhé. Tiền phí cho uber vô bến xe là 20 baht. Các bạn nhớ trả thêm cho tài xế nhé (cái này là recomment thôi không ép buộc). Anh tài xế cũng nhiệt tình lắm nên mình kêu đi cao tốc cho đỡ kẹt xe nên mình trả thêm phí cao tốc – cái này phỏe cho mình. Còn bình thường thì thôi khỏi – kẹt xe kinh hồn – haizz. Không bik các bạn như thế nào chứ mình bắt uber, tài xế nào khi mình bắt chuyện đều chỉ dẫn cụ thế lắm ^^. Nên định làm cái gì hỏi luôn cho nhanh ^^

Mình bắt khách sạn Sodsoi Garden (đặt trên booking.com – không cần thanh toán trước = thẻ), nó nằm trong hẻm đầu đường là khách sạn bự tên Seasons Siam. Mình ở 2 đêm 3 ngày giá 3000 + 500 baht tiền cọc (tiền cọc sẽ trả khi check out). Phòng có 2 giường đôi bự, 1 phòng tắm, tivi, wifi, đồ ăn (mỳ tôm, café miễn phí nha), muốn dọn phòng thì cắm bông hoa ra trước cửa phòng, có cửa sổ, máy lạnh. Có dịch vụ giặt ủi luôn nha, hình như 100 baht (cái này ko nhớ vì đem nhiều đồ mặc nên ko sợ kaka).
Nhận khách sạn rồi tắm rửa và đi chơi.

Đón uber đi china town chơi. Sau khi lượn qua thì không có gì nổi bật. Có ăn 1 cơm chiên giá 70 baht cũng bình thường (chắc tại không hợp khẩu vị). Uống 1 trái dừa gọt 50 baht, 1 ly sâm bổ lượng 40 baht, xôi xoài 120 baht, ly chè gì thì không bik tưởng chè thái mua ăn thử - 40 baht (cái này dở). Lúc đầu mới xuống xe uber gặp 1 quán bán đồ ăn siêu đông, cắm đầu vô thấy món cari cua (ngon đó, nghĩ nên ăn cari cho bik anh bik chị) giá 1300 baht – bấm bụng liền và cuối cùng là nghĩ phỏe để tiền ăn cái khác, đỡ mất công đứng chờ mà trời mưa lất phất nữa. Recomment đi tới đây cho bik (chụp hình ảo diệu) thôi rồi đi chỗ khác vì nó giống quận 5.

Mở bản đồ xem đi khaosan coi, lúc đầu tính đi bộ để xem phố phường (cái này không bik ngu hay khôn nữa). Đi bộ khoản 30 phút mún tháo khớp hàng thì chuyển uber đi. Mà bắt phải chiếc uber như xe đua – chạy nghe tiếng bô bao phê, chạy êm mông ^^. Nhưng anh tài xế ít nói nên ko hỏi gì (TT)

Tới khao san, dạo 1 vòng thấy giống Bùi viện xong nghĩ phỏe đi về. Có ăn thịt xiên 20 baht/ 1 xiên, nước lựu 40 baht/1 chai, nước cam 40 baht/ 1 chai, ngựa ngựa vẽ henna hết 350 baht (TT) gặp trời mưa thấm zô nhòe – nghĩ phỏe luôn. Đón tuk tuk về khách sạn, trả giá được giá 150 baht + cho thêm 50 baht vì trời mưa, đi xa. Đi bao phê, chạy vù vù thiếu điều bay hết đồ trên người, mún rớt ghế luôn - rất thích, recomment nên đi kaka.

Ngày 3
Sáng dự định đi Victoria Monument vì gần khách sạn (sống ảo là chính chứ ko phải gần kaka) (đi bộ là tới), rồi quay ngược sang center world mua nước bông, đi bộ để chụp hình đường phố cho bik với người ta. Thì quất được tô bún sợ phở lòng heo (vị chua rất thích) 50 baht, ly café take away 35 baht (cô bán lề đường rất dễ thương cho để tùy chỉnh lượng sữa theo yêu cầu). Rồi quất ly giống nước sâm có vị hơi đắng của người hoa. Vừa đi vừa chụp mà không 1 ai để ý cười chọc như ở VN – kaka để diễn sâu cho nó tự nhiên.

Đi tới ngã tư có 1 trung tâm shopping, tám chuyện với anh bảo về thì ảnh kêu là hôm nay là ngày gì đó mà chùa vàng ko mở cửa nên ảnh kêu bắt tuk tuk 40 baht thôi đi chùa gần đó, rồi đi trung tâm bán kim cương. Ok thấy hay kêu ảnh bắt tuk tuk dùm luôn (dễ thương vãi nhưng nghi ngờ vãi – nhưng với 40 baht đi 2 chỗ thì cũng ok). Qua chùa ở trung tâm thái, rồi qua chỗ mua kim cương được giới thiêu giảm giá 20% trong 1 tháng 8 này thôi – bấm bụng thôi khỏi mua ít đồ lưu niệm rồi bắt uber đi chùa vàng.
Tới chùa vàng gần đó, hên là tại đây có chập nhận sài tiền việt mua sấp mặt lun đỡ phải mất tiền baht. Trong chùa vàng có nói tiếng việt nha. Mua đồ giá cả cũng được nhưng ko vô trong chùa được. Nếu ai đi thì mua vé 30 baht rồi zô xong. Thời tiết siêu nóng nắng (TT)

Xong bắt uber đi center world dạo 1 vòng – nói chung là mún tháo khớp háng, khớp chân ^^. Trong này có mấy cửa hàng đồ hiệu xịn, ai muốn mua nhớ để tiền baht mua đồ riêng nha, không là hụt đó ^^. Lúc đi ra thấy cửa hiệu của VS đang khuyến mãi mua 2 cây son 590 baht/ 1 cây tặng 1 cây son cùng loại, mua 3 cái quần giá chỉ 1290 baht – rẻ á nhưng mua quần ko mặc được ^^ nên chuyển mua son về tặng mẹ kaka.

Phía bên hông center world có hội chợ ẩm thực, zô quất thì bao dở.
Kế đó cái cái miều tượng 4 mặt nên qua thỉnh cầu xíu nha. Còn ai ko muốn thì thôi nghe nói cầu duyên linh lắm (TT – đang ế nên qua xin có mai mốt trả)

Đối diện center world là big c đi qua cây cầu vượt là tới. Center world có nhìu mặt hỏi bảo vệ để bik hướng đi cho nhanh khỏi cần tra google map.

Big C mún cái gì thì zô đây mua, nó rộng lắm và có tới 3 tằng mua sắm. Lúc vô mình lóng ngóng không bik gửi đồ balo ở đâu hỏi mới bik cứ mang zô bình thường thôi ko có gửi ^^ (chạnh lòng lắm ạ). Làm gì làm nhớ mua cuộn băng keo để tí hồi mua đồ xong kiếm chỗ người phát thùng giấy miễn phí có cái dán lại, nhớ dán kỹ kỹ nha để ký gửi sân bay người ta ném ko bị vỡ thùng.

Làm quần quật 2 cái này tốn sức nên hết ngày đón uber vể khách sạn. khi đón nhớ đứng bên phía big c nha để tài xế dừng cho dễ mà dễ kiếm nữa. nhớ chát vị trí đứng cho tài xế qua ứng dụng uber nha. Sẽ có nhìu bạn thắc mắc là tại sao ko gọi mà lại nhắn tin. Đơn giản tài khoản uber của mình là sđt Mobifone mà đt đang sài sim mới mua ở sân bay. Tài xế không gọi được đâu nên mình cứ nhắn tin. Nếu mún gọi hãy gửi sđt sim mới mua cho tài xế.

Hết ngày về ăn khuya quán hẻm kế bên khách sạn thì ngon, khẩu vị làm vừa ăn. Giá mềm và chủ quán nhiệt tình. Điểm mình thích chỗ này nhất là kêu nước 1 chai nước lọc, 1 chai pesi, thì người phục vụ chế chai nước lọc đủ ly thứ nhất rồi cầm ly bạn mình chế cho hết chai, chứ không phải để xuống bật chai pesi chế ly kia. Thấy thích thích zui zui. Cuối cùng ko uống tới chai pesi và ko bị tính tiền ^^. Bởi vậy người thái thân thiện mà kaka.

Sáng 2h đón uber ra sân bay về vn là 7h sáng. Hết.

Còn nhìu chỗ chưa đi vì còn quay lại. Mà cũng chắc chỉ có mình đi 3 ngày mà quất pattaya – bangkok, mà First Time nữa chứ, trước giờ đi 2 chỗ toàn thấy review ít nhất 4 đêm ^^
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề