----------------------------------
Hôm nay mình chia sẻ với mọi người một địa điểm mới nổi ở Thái Lan. Bạn thích đi du lich gần gần như Thái Lan mà lại chán Bangkok hay Pattaya, thì chỗ mới này cũng khá hay hay :v để có thêm những trải nghiệm mới về đất nước này. Đây là một bãi biển nghỉ dưỡng đẹp, không xô bồ, đông đúc và rất đáng yêu.
Mình nghe nói là Hua Hin trước đây và kể cả bây giờ là nơi nghỉ dưỡng cho Hoàng gia Thái Lan, chắc cũng phải có lí do đặc biệt để thành phố này được chọn để làm chỗ nghĩ ngơi của những người thuộc Hoàng tộc như vậy.
Tới Hua Hin thì đi đâu? Nhiều :v
Đầu tiên, đồi Khao Takiab, cách trung tâm Hua Hin 4 km. Trên đồi có một ngôi chùa với rất nhiều khỉ, trước lối đi lên đỉnh có một tượng Phật cao khoảng 20m. Từ Khao Takiab bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh biển Hua Hin với những resort trải dài.
Leo núi xong thì đi biển chứ :v dạo bãi biển trung tâm của Hua Hin vào buổi chiều là một lựa chọn cực kì thích hợp. Bạn có thể tắm biển, cưỡi ngựa dọc theo bãi biển hoặc là thuê ghế ngồi và nhâm nhi lon bia, hay lon Coca là hết bài :)) .
Hoặc là bạn có thể tới tham quan đền Huay Mongkol: Ngôi đền thờ vị sư Luang Phor Thuad cách trung tâm Hua Hin khoảng gần 20km. Đền này được rất nhiều người dân địa phương đến cầu nguyện, cầu sự may mắn, sức khỏe và hạnh phúc.
Nhưng mà đáng chú ý nhất và mình cho là đặc biệt nhất có lẽ là công viên Santorini Park: Công viên được thiết kế gần như là y hệt những con đường ở Santorini, Địa Trung Hải. Đây là chỗ vô cùng tuyệt vời để bạn sống ảo với team đi chơi đó nhe :v . Santorini Park cách trung tâm Hua Hin khoảng 35 km.
Ngoài ra còn có Hua Hin Vinyard, là cánh đồng trồng nho làm rượu rộng khoảng hơn 500ha, trước đây từng là trại nuôi voi, cách trung tâm khoảng 40 km. Quang cảnh đẹp, lý tưởng cho những người mê chụp ảnh, thời gian mở cửa từ 10h sáng đến 6h chiều.
Cũng còn kha khá nhiều chỗ, nhưng vì mình chỉ có 2 ngày ở Hua Hin nên là không đi hết được. Chỉ đi những chỗ phổ biến thôi. Bạn có đi mấy chỗ khác thì chia sẻ với mình nhe :v