Hỏi đáp HUA HIN – BANGKOK 6 NGÀY ĐÊM – CHÚNG MÌNH PHẢI LÀM GÌ ?
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Xuân Mai 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

HUA HIN – BANGKOK 6 NGÀY ĐÊM – CHÚNG MÌNH PHẢI LÀM GÌ ?

Xin chào mọi người , mình vừa có chuyến du lịch Thái Lan khá là để đời vì nó mang lại rất nhiều kinh nghiệm trong việc du lịch tại nước này , nên mình muốn chia sẻ để mọi người cùng biết .

*Chi phí vé máy bay : Mình mua vietjet khứ hồi 2 người hết 3,770,000 + 20kg kí gửi lúc về 330k. ( Mua trước tầm hơn 1 tháng nhé )

**Và do vali mình size lớn quá nên nó không cho xách tay, lúc check in ở Tân Sơn Nhất phải mua thêm hành lí kí gửi mất 630k :’((

*Về phòng mình ở , đều canh ở booking.com. Mình cứ đặt khách sạn trước, không phải trả tiền trước, tới khách sạn thanh toán luôn. Nhưng ngày nào cũng vào canh, vì sẽ có những ngày khách sạn đó có deal nên giá sẽ down xuống nữa, cứ đặt lại rồi hủy phòng đã đặt, nhớ là đặt phòng mới xong xuôi rồi mới hủy phòng cũ nha, vì hủy trước 5-7 ngày tùy chính sách thì vẫn được free nên vô tư đi không sao cả hehe.

**Hua Hin :
ở từ 09/03 – 11/03 , 2 ngày 1000 thb, Oskar`s Guesthouse. Mình ở Queen room , nói chung phòng hơi nhỏ nhưng mình cũng chỉ cần chỗ ngủ có máy lạnh phà phà , gần trung tâm Hua Hin , phòng ốc sạch sẽ là được. Mà chủ nhà là anh người Úc và chị vợ hình như người Thái rất là thân thiện . Phòng tắm chung, tạm được, nhưng chỉ có 2 phòng nên hay bị kẹt tầm giờ 11-12 giờ tối.

http://www.booking.com/hotel/th/oskar-s-guesthouse.en-gb.html?aid=357026;label=gog235jc-hotel-XX-th-oskarNsNguesthouse-unspec-vn-com-L%3Aen-O%3AwindowsSnt-B%3Achrome-N%3Ayes-S%3Abo-U%3Asalo;sid=7aab98d5bdb03bfa890c8c54d141b9c7;dlpvhclck=1

** Bangkok :
từ 11/03 – 14/03 , 3 ngày, 1800 thb , Petit Hostel. Mình ở double room , phòng rộng sạch sẽ hơn nhiều, máy lạnh thổi cóng luôn, mì tôm, café, nước lọc, đá, microwave, bình đun nước, chén dĩa tô, xe đạp… free hết, xuống lấy xài thôi, ưng quá trời. Còn có phòng đọc sách, 2 phòng ăn , nếu đi theo nhóm bạn thì ở dorm có luôn , còn có sân thượng lên ngồi ngắm sông Chao Phraya , quá thích rồi. Cửa ra vào chính thì dạng password bấm vào thôi, đi khuya về tự mở chả làm phiền ai cũng ko sợ mình quên khóa cửa lại. Wifi thì 5 6 cái gì đó, cái nào lag ko xài được thì đổi qua xài vô tư. Chỉ có điều khăn tắm phải thuê, 20 thb 1 cái to, nhưng cũng được, xài 1 cái 3 ngày vô tư :)) Ở đây còn gần Boat Express đi qua trạm BTS Saphan Taksin, đi bộ từ nhà ra cỡ tầm 10p sẽ đến trạm nên cũng tạm ổn.

http://www.booking.com/hotel/th/petit-hostel.en-gb.html?aid=357026;label=gog235jc-hotel-XX-th-petitNhostel-unspec-vn-com-L%3Aen-O%3AwindowsSnt-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX;sid=7aab98d5bdb03bfa890c8c54d141b9c7;dist=0&sb_price_type=total&type=total&

* Cách đi vào thành phố và di chuyển qua lại BTS :
Khi đã đến sân bay suvarnabhumi, theo bảng chỉ dẫn airport railink mà đi theo, đến trạm thì vào buồng nói “ To Phaya Thai BTS “ , 45 Thb một người, còn khi đi ra sân bay lại thì đi đến trạm Phaya Thai và nói “ To Airport”, cũng 45thb.

Bạn nào chưa quen có thể đi nhầm bến nên mình ví dụ cụ thể luôn.
Ví dụ bạn đang ở trạm On Nut ( E9 )
1. Để đi trạm Bang Na , bạn lên tàu đi theo hướng Bearing
2. Để đi trạm Siam , bạn lên tàu theo hướng Mo Chit.
3. Để đi trạm Saphan Taksin thì bạn sẽ đi tàu theo hướng Mo Chít, sau đó đến Siam xuống xe. Đi tiếp chuyến tàu hướng Bang Wa .
***2 Line, mỗi Line đều có 2 đầu trạm, bạn đang ở trạm nào thì nhìn theo hướng mình muốn đi để đi theo Line đó. Và nếu đi khác line thì phải chuyển line tại Siam.

Ngày 1 : Thứ tư 08/03/2017
Mua vé 5h45 chiều bay , 7h30 tối mình đã có mặt ở đất Thái (sân bay suvarnabhumi) . Và vì dự tính đi Hua Hin nên mình khuyên bạn hãy xuống tầng đi tới Exit 8 mua vé đi Hua Hin trước đi , chuyển sớm nhất là 7h30 sáng và trễ nhất là 19h30. Giá 269 thb một người , ghế nắm rất to và đã, dưới ghế kéo lên là miếng đệm để chân, nằm ngủ thẳng trên ghế luôn, nhiệt độ trên xe có máy đo luôn là tầm 21~23 độ, quá mát đúng hơm :3 .

Mình thì do ham hố nghiên cứu đi xe minibus/ van các thể loại nên tốn một khoản kha khá để đi ra bangkok terminal bus và chả mua được vé vì đã đóng cửa buồng bán vé đi Hua Hin :)) Lúc này phải ngậm ngùi book online tại trang bán vé của sân bay

https://ticket.belltravelservice.com/customer/ticket/SelectRoute/Next?_=0.07522628562912614
Mất thêm 50thb 1 vé vì phí book online.

Sau đó đi taxi ra Khaosan Road chơi , thì thấy y chang phố tây Bùi Viện phiên bản to hơn, chỉ có điều không cho xe chạy vào, giống như phố đi bộ, các bạn Tây thì quẫy từ trong bar ra tới giữa đường luôn. Sau đó đi bộ 1 khoảng lên con đường song song tên Rambuttri bán đồ ăn đầy đường nhé, cứ ăn chơi bên đây đi, thấy vui và ngon hơn khaosan , gần cuối đường có 1 quán pub lề đường rất dễ thương nữa.

Ngày 2 : Thứ năm 09/03/2017
Mình đi Hua Hin lúc 8.00 sáng nên tầm 5h30 mình bắt xe bus từ khao san đi ra BTS gần nhất. Sau đó đến quầy xuất vé/ hình confirm thanh toán cho nhân viên , bạn sẽ được phát một sticker dán lên áo để xác nhận đi Hua Hin + vé xe. Nếu còn sớm các bạn có thể lên tầng trên, có 7leven và family mart mua đồ ăn sáng. Nghiêm cấm vào Magic Food Court. Đồ ăn thì treo đầu dê bán thịt chó, tô hủ tiếu hoành tráng bưng ra có lèo vài miếng thịt vài cọng bún cho có mà 5-60 thb.

Sau khi đến Hua Hin, sẽ có các xe van chờ sẵn và offer chở bạn tới khách sạn giá 100 thb, nhưng chỗ của mình ở gần tháp đồng hồ nên họ chỉ tính 30thb / người.
Check in nghỉ ngơi chút thì trời tối .

*Mình đi bộ ra Inu Café’ , quán trong một con hẻm yên bình, trước khi vào quán đều phải rửa sạch tay để vệ sinh. Chủ quán nói tổng cộng có 16 em shiba nhưng chỉ thả 5-6 em chơi ở trước sân, còn lại thì ở trong nhà. Các em thì tùy , có em thì mến khách chịu cho vuốt ve, có em thì nhát chỉ cần đụng cái là chạy mất, có em thì chảnh ra mặt kêu ko nghe đụng tới là lách đi. Mình mua combo ở đây 199thb bao gồm 1 cheese bacon, 1 soda dưa hấu và 1 soda chanh dây , đồ ăn nước uống đều ngon.

*Xong sau đó đi ra chợ đêm. Thứ năm nhưng Hua Hin Night Market , Chatsila Night Market đã hoạt động.Mọi người có thể lên google map xem chợ nằm ở đâu và đi bộ ra, vì nó cũng nằm ở trung tâm Hua Hin nên khá gần. Chợ Hua Hin bán đồ ăn vặt rất nhiều, tha hồ chọn lựa ăn sái quai hàm luôn, tôm hùm cũng có luôn 1800 thb / 1kg. Đồ chơi đồ mặc thủ công mĩ nghệ tất tần tật đều có, đồ hand made thì bên chợ Chatsila nằm kế bên nhiều hơn , đồ nhìn đẹp hơn. Chợ mở tới khuya nên cứ quẫy cho đã ở đây nhen.

Ngày 3 : Thứ sáu 10/03/2017
Sáng 8h00 , thuê xe tại chỗ ở luôn, 200 thb / ngày / xe click thái, đã đổ xăng đầy, đi xong thì đổ lại đầy như ban đầu để trả là được.

* Xách xe đi Hua Hin Vineyard Hill , thấy là một địa điểm nên đi ở đây nên bon chen đi thử. Khi tới rồi thì thấy khá bình thường, cũng không đẹp rực rỡ lắm, Đồi Chè Cầu Đất vẫn hùng vĩ đẹp hơn =]] Và đi xe máy tầm 1 tiếng hơn sẽ tới nơi. Và đi mùa này nóng lắm, nắng chiếu thẳng xuống nên phải cbi áo khoác mắt kính khẩu trang nếu ko muốn đen thui nhé. Bạn nào yêu thích thiên nhiên thì có thể lên quán ăn gần đó, thưởng thức rượu vang được làm từ nho trồng trên đồi , ăn các món ăn tây nhìn ra đồi Nho nhé. Và có cưỡi voi đi vòng quanh nữa nếu bạn thích , mình thì không ham lắm.

* Về nghỉ ngơi chút rồi vòng qua Plearnwan , một khu chợ được xây dựng theo phong cách cổ, với các quán ăn được thiết kế theo kiểu xe đẩy, tái hiện lại khu chợ Thái ngày xưa, ở đây có chị bán coconut milkshake 40thb ngon ngất ngây nhen .

* Vâng và tiết mục đặc sắc nhất ngày hôm nay là chợ đêm Cicada, bự nhất ở đây luôn, tràn ngập ánh sáng luôn. Đồ handmade siêu xuất xắc , giá cả cũng ổn, bạn trả giá chút chút cũng được. Kế bên cũng có một chợ đêm bán đồ ăn la liệt luôn , tha hồ mà tận hưởng. Ah, mà soda ở Thái pha ngon cực, cảm thấy vị siro đậm đà thơm lừng luôn. Chợ này thì bạn phải đi xe máy nhé vì nó nằm hơi xa, gửi xe thì có thể dựng xe ở con hẻm nhỏ gần đó, xe dựng la liệt, không có người canh, nhưng vào lúc 8h rồi ra lúc 11h đêm xe vẫn ở nguyên đó, không miếng trầy. Ak chợ kế bên bán cá nướng muối, nhớ ăn nhen :3
Cửa vào có cái Air Theater , bạn có thể mua coupon rồi vào đổi nước ngọt , xong ra vườn ngồi, sẽ có 1 band nhạc phục vụ bạn cả đêm rất vui luôn.

Ngày 4 : Thứ bảy 11/03/2017
*Sáng sớm từ nhà ra biển gần xịt, đi chút xíu nên đi ra ngắm biển rồi về, biển xanh trong lắm luôn, muốn xuống tắm mà lười nên đi lòng vòng trên bờ, sẵn có cây cầu cảng bắt ra biển nên lên đó chụp hình, view super đẹp nhé .

Đi bộ về khách sạn thấy có tiệm kia bán giống như bánh bèo chén , lạ lạ nên ăn thử, 20thb được 6 chén, ở trên là lớp dừa mềm mềm mằn mặn , lớp dưới là đường phèn nấu dẻo, ăn tới đâu sướng tới đó, múc lần nguyên cái bỏ vào miệng luôn.

* Và do chưa mua vé về nên định chạy lên sân bay mua, nhưng lúc đi chợ đêm Hua Hin có thấy trạm minibus gần đó, giá 155thb. Bon chen mua thử để giảm chi phí tiền vé + chi phí taxi lên sân bay. Rồi sau đó bị hành tới 4 tiếng hơn, xe thì máy lạnh chạy không đủ mát, trời thì nóng nắng hầm nguyên cái xe, giật lắc kinh khủng muốn bay luôn bộ đồ lòng ra ngoài, coi như hành người luôn, thấy tiết kiệm được chút mà không còn sức khỏe thấy cũng không hay. Mà xe sẽ dừng lại ở trạm Southern Bus, phải đi thêm 1 chuyến Bus số 28 đến BTS Victory Monument mới đi tiếp được. Nên mình khuyên bạn nào muốn khỏe thì cứ đi xe bus của sân bay đi hen.

* Cách đi đến nhà nghỉ Petit ( cũng là cách tới Asiatique) : xuống trạm Saphan Taksin , thấy bảng chỉ dẫn exit nào ra Boat Express thì đi theo đó, không là phải đánh 1 dòng quay ngược lại . Tới bến phà, sẽ có 2 bên , bên trái là qua bên kia bờ, bên phải là ra Asiatique. Đi qua bên kia bờ tốn 5thb 1 người , đi bộ ra đầu hẻm quẹo phải, đi tới hẻm 5/1 quẹo phải, cuối đường là nhà nghỉ bên tay trái. Trên đường đi sẽ có quán café Tom N Toms mở 24/24 , bạn nào muốn nghỉ mệt thì ghé qua hông thì về nhà luôn đi, trên đường về sẽ có 1 family mart và 1 7eleven nữa. Bến phà chỉ hoạt động đến 23h, BTS hoạt động đến 12h đêm.

* Tối đến , xách chân đi chợ chatuchak , mới vào được chút thấy chợ xô bồ quá, dơ dơ nữa, có lẽ đợt này đi dính dân TQ nhiều quá nên ác cảm =]] Nên đi bộ qua Art Box Market gần đó , khu chợ này dễ thương, kiểu hiện đại, có bàn và bụi rơm để ngồi ăn đồ ăn mua trong chợ, nhưng không biết sao trên mạng giới thiệu thì nó rất to và bán nhiều đồ, còn lúc mình tới chỉ còn le que vài tiệm đồ, còn lại bán đồ ăn hết. Sau đó thì đi bộ ngược về JJ green , một khu chợ dành cho teen , đồ cũng đẹp nhưng cũng đông quá, kiểu chen chúc hầm bà lằng nên mình đi ra luôn. Kể cũng lạ, tự nhiên đi chợ dưới Hua Hin rồi lên BKK thấy chợ đêm ở đây đồ không đẹp bằng, không thu hút bằng dưới Hua Hin.

Ngày 5 : Chủ Nhật 12/03/2017
*Sáng dậy xách đít đi Café Little Zoo, ở Siam Square Soi 11 , quán này là chi nhánh ( vì quán gốc khá xa cũng như ko có bts hay bus để đi đến ). Vào thì có một vài loài thú lạ, có bé corgi dưới nhà lăn tăn, có mấy em phốc trên tầng thích đi lanh quanh. Và đặc biệt còn có 1 bé racoon tên cookie và 1 bầy MeerKat như con Timon trong vua sư tử . Nhưng 2 loài này phải oder 1 nước 1 bánh mới được vào chơi, nước ở đây thì tầm 135-185 thb , bánh thì 235thb trở lên. Nên mình chỉ oder nước ngồi ở ngoài chơi thôi, và vào lúc 1.00 PM các bạn nhân viên sẽ đưa các em cáo mini ra cho mọi người ôm, vuốt ve, chụp hình các kiểu nữa.

*Sau đó đi qua Terminal 21 - Trạm BTS Asok , một khu trung tâm thương mại chia chủ đề theo tầng : Paris – Rome – Tokyo – London – Istanbul – San Francisco – Hollywood ( Rạp chiếu phim ) . Theo mình thì mình thích tầng Tokyo và London nhất, trang trí rất đẹp. Ak trong đây đồ ăn bạt ngàn, ăn cái lẩu một người của Yoshinoda 189 thb mà no nê, đậm vị Nhật. Rất tốt khi bạn đã ăn đồ Thái hơi hơi ngán rồi =]]] Và cuối tuần thì tầng dưới sẽ tổ chức giống như hội chợ, bán rất nhiều thứ màu sắc mê ly , đồ ăn vặt hàng ngàn.

* Tối rãnh thì các bạn có thể đi Rod Fai Market , ở trạm BTS On Nut – bắt thêm 1 chuyến grab sẽ tới chợ.
Do mình đau chân quá nên không đi mà về nhà nghỉ ngơi.

Ngày 6 : Thứ hai 13/03/2017
Sáng dậy bắt BTS đi Siam Paragon , Siam Center chơi vì nghe nói là trung tâm nổi tiếng nhất. Đi xong thì thấy chắc do hôm qua đi Terminal 21 đẹp quá nên tới Siam thấy chán, được mỗi cái Siam Cineplex là đẹp rạng ngời hà, mua được combo Doremon 280thb đẹp quá trời quá đất luôn :’3 Uống nước tại After you Terminal 21

Big C center – Platinum Fashion Mall : Đi tới BTS Chit Lom, đi ra khỏi BTS sẽ có Sky Bridge đi thẳng hoài, tới khi nào có bảng hướng dẫn quẹo phải vào Central Mall thì đi thang cuốn lên, sau đó đi xuống , đối diện central mall chính là Big C. Đi cách này vừa mát mẻ vừa không bị nắng.

Mình vào Big C thấy bàn đồ cũng bthuong , cũng ko ham món bento mực nên đi ra tay không, chả mua được gì.
Từ Bic C đi thẳng lên có 1 cái Sky Bridge nữa, đi qua bên góc trái là đâm thẳng vào Platinum Fashion Mall. Bên trái mới có bán đồ Nam tầng 4 nha. Áo thun thì tầm 120~140/ cái, mua 5 cái 10 cái trở lên thì discount còn 90~100/ cái. ( Mua 5-10 cái khác nhau cũng được không cần giống nhau) . Lựa được vài món xong cũng thấy chán chán nên về.

Lúc về cứ suy nghĩ, biết vậy ở Hua Hin thêm 1 ngày để thăm trang trại Cừu, Santorini , Venezia … thì vui hơn, ở BKK 2 ngày là chán rồi =]]]]]]]


Trái Cây - Món sẽ bắt gặp mọi nơi tại Thái. Hãy ăn miếng ổi xanh ngọc kia đi, ngọt lắm ngon lắm
Sáng 14/03/2017 bay về VN lúc 7.00 Sáng, mọi thứ vừa trãi qua thật đẹp như một giấc mơ. <3 <3 <3

Lưu Ý :

Đừng chết ở Bkk
Kinh nghiệm xương máu
1.Đầu đường khao san có cái burger king
Hình như ngta vào đi *ái nhiều quá nên nó khoá luôn cái wc :)))))))))) Do đi quên mua burger thì phải
Nãy giờ ngồi mà coi dc đủ thể loại 500 sắc thái khi cần wc chạy vào và vô vọng bước ra lững thững ngây dại:)))
2. Nếu có đi Hua Hin thì cứ xuống Sân bay , ra exit 8 mua vé liền đi , ko có kinh nghiệm thì đừng đi mua vé tại mochit bus station 2 hay sai tai mai , tốn tiền xe ra còn nhiều hơn :)) và mua vé trực tiếp thì 269thb chứ để vào trung tâm r mua online nó tính phụ thu mua online 50thb 1 vé nữa nhé
3. Tài xế grab có hỏi đi đường này đường kia nhanh hơn thì dm say NO nha , nó cho vào cao tốc tính thêm phí 50thb là zui buồn lẫn lộn
4. Thái đang ko ổn định nên có thấy cảnh sát kêu dô cứ theo nó mà làm đưa passport mở vali cho nó coi các kiểu , đừng chống đối làm j , nó soát r nó cho đi
5. Đi đâu nở google map lên xem tới đó có đi bus dc ko thì đi theo nó , đi bộ chút mà tiết kiệm dc khối tiền :))
6. Đổi tiền việt qua Thái ở VN đi , cũng dc giá hơn đó , đừng có ngựa bà đổi du ét đê r qua đây đổi bạt :))))) vậy hen

CHƠN CHƠN
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề