Hỏi đáp Hành trình ĐI TÌM HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Duy Nguyễn 3 quốc gia | 10 tỉnh thành

Hành trình ĐI TÌM HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

6 ngày 5 đêm, hầu như ngày nào cũng ngồi xe ê mông trung bình đội nắng 90km/ mỗi ngày. Vì còn trẻ, còn khỏe là con đi và đi để trải nghiệm nên hình thức “phượt nửa vời” là hợp lý nhất. Chống chỉ định với ông nào sợ đen sợ nắng và các mẹ bầu bì bỉm sữa

*******************************
Day 1: Hà Nội – Tuy Hòa

14h00 đặt chân đến sân bay Tuy Hòa nắng vỡ đầu và ko hề có bus ra đón, các bạn đi nhớ mũ nón áo váy cẩn thận ko là sốc nhiệt luôn. Từ sân bay về tp hơn 7km, đi hết < 100k tiền taxi (tính cả tiền vé vào sân bay). Khách sạn ở Phú Yên khá nhiều và khách du lịch thì cũng ko đông lắm, ko cần đặt trước vẫn có phòng nghỉ đàng hoàng sạch đẹp. Khu gần bãi biển và quảng trường 1/4 giá phòng giao động khoảng 200-350k/ phòng đôi, nước uống dùng luôn trong tủ lạnh, ko hề bị chặt chém giá. Xe máy thuê tại ks luôn 100k/ ngày, nửa ngày 50k đối với xe số.

Cất đồ thuê xe xong, thẳng tiến đi ăn nem nướng (kiểu nem lụi) ở 04 Trần Bình Trọng. Nem to bự, ngon toẹt cú mèo nhưng hơi ngấy, giá 8k 1 em cuốn sẵn bánh tráng + rau + mấy thứ nữa mình méo bít, 6k/ 1 em chưa cuốn

Ăn xong lượn tiếp đến khu núi Nhạn, trèo lên đỉnh núi thăm tháp Nhạn rồi view cả tp. Xong xuôi đi lượn 1 vòng bờ biển rồi về chuẩn bị ăn tối.

Nghe giang hồ đồn thổi đặc sản Tuy Hòa – Cá ngừ đại dương chắc chắn phải thử, 2 đứa kéo nhau đi ăn. Quán nổi nhất ở đây là Bà Tám, đi muộn sau 7h là hết slot luôn. Món khiến mình hào hứng nhất là ĐÈN PHA ĐẠI DƯƠNG – Mắt cá hấp, chỉ 30k ngon quên lối về. Gọi Mắt, lòng cá xào, gỏi cá mà cứ lo ko đủ tiền trả (quên chưa rút tiền =))) đến lúc thanh toán ngã ngửa ra...chỉ 133k gồm 3 món trên + bánh tráng + nước. Căng cơ bụn trùng cơ mắt, tạm thời lượn 1 vòng tp rồi về nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai dã chiến hơn trăm cây số.

*******************************
Day 2: Tuy Hòa – Bãi Xép – Đầm Ô Loan – Ghềnh Đá Đĩa – Quy Nhơn

10h sau khi ăn sáng (bánh chuẩn bị săn từ HN) thẳng tiến đến Bãi Xép – phân cảnh trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cách tp Tuy hòa 12km (theo G.Maps chứ mình đi thấy cũng lâu lắm mới tới). Đi đường ven biển cảnh đẹp tuyệt vời. Mùa này Bãi Xép mơ mộng thôi rồi. Cỏ với xương rồng xanh mướt, nhìn xuống bãi biển thì đẹp muốn ngất luôn @@ Chịu khó đội nắng đen đi vài phần nhưng cảnh đẹp thế này cũng đáng. Trèo lên bãi xong nhớ xuống bãi ngồi hứng gió biển ở mấy cái dù lá và chộp ảnh nhé các bợn trẻ

Từ bãi Xép đi tiếp 16km đến Đầm Ô Loan. Các bạn đừng tin vào ảnh ún các thứ thiên hạ review, cái đầm có gì đẹp đâu mà check-in, mình vào đấy cốt để phục vụ cái bụng đói. Ăn hải sản trên mấy nhà bè giữa đầm gió mát lồng lộng. Giá cả phải chăng có các loại sò, cua, ghẹ, cá mai (đặc sản đầm Ô Loan), ốc....ơ mà nhà mình lại ko thích ăn hải sản lắm. Ghẹ to bự ngọt thịt chỉ 360 cành/ kg, sò nướng mỡ hành 130 cành/ kg (tuy chế biến ko ngon bằng Bình Ba nhưng tươi và khá ok). Ăn xong ngủ luôn tại trận, ngoài trời nắng vỡ đầu mà mình ngủ phải đắp áo cho đỡ gió lạnh.

Từ Đầm Ô Loan đi 15km đường Làng + 1 tí QL1 là đến Gành Đá Đĩa trong truyền thuyết. Các bạn lưu ý, trẻ con ở đây rất manh động, chúng có cả tốp gần chục đứa bán mấy vỏ ốc vỏ sò dạo, mua cho 1 đứa là cả lũ kéo đến nườm nượp, chúng nó cũng khôn nữa, gài bẫy dụ mình vào chòng. Các bạn tin đi, chúng nó rót vào tai như bán hàng đa cấp vậy, kiểu gì cũng mua mất vài thứ vs chúng nó mặc dù mua chẳng để làm gì =))) Quay lại vs cái ghềnh. Nó đẹp! Nắng Đẹp! Ảnh của mình cũng đẹp! Hết =)))

Chụp ảnh chán chê mê mỏi cũng đến 15h30 uống nước dừa 20k/ quả (dừa này ở HN giá 10k) rồi phi trên QL1 sang Quy Nhơn mất hơn 70km. Xe hỏng đồng hồ đo tốc độ nên bọn tôi phải bò trên đường vì sợ bắt tốc. 6h mới vào đến tp. Từ trên đèo đi xuống tp có 1 đoạn đường tầm >1km rừng rú như Đà Lạt, còn có mộ 2 bên đường nữa. Chưa kể chân dốc là mộ Hàn Mặc Tử, ngày xưa học Chuyên Văn cũng biết ông này dở dở điên điên + đi qua đoạn đường này feeling hoang mang. Vào thành phố tìm ks đã đặt sẵn, cũng ở ngay gần quảng trường và bãi biển, giá chỉ cao hơn 1 xíu so với bên Tuy Hòa.

Buổi tối dắt nhau đi ăn vịt nướng lu quán ở 20 Lê Đức Thọ gần hồ sinh thái nổi tiếng trên foody, gọi 1 Vịt 130 cành + 1 bê nướng + nước + bánh tráng + kim chi hết tổng 295 cành. Vịt ngon còn bê ướp hơi nhiều gia vị. Ăn xong lại lượn tp + mua trà sữa ở 01 Trần Độc đông nổi tiếng Quy nhơn. Xếp hàng 1 lúc mới mua đc 35k/ 2 cốc ú ụ thạch cơ mà hơi ngọt. Sau đó lăn về phòng vì ngày nay đi đường mệt :<

*******************************
Day 3: Quy Nhơn – Eo Gió

Sáng dậy ăn bún sứa thập cẩm Bún cá Thuỳ - 261 Tăng Bạt Hổ. Lỡ gọi thập cẩm nên bị nhiều ko ăn nổi , giá các loại tương đương ăn bún ở HN, bát thập cẩm quá nhiều thứ 35k. Ăn xong hành quân đến Eo gió cách tp 20km.

Đường đến Eo Gió cảnh rất đẹp, khuyên các bạn nên đi xe máy nhé, ngắm rất đã. Cơ mà hôm nào gió quá thì nên cẩn thận, vì sẽ phải đi qua 1 cái cầu dài thật dài...đứa nào siêu mỏng chắc bay luôn) Với cả nên đi vào trời nắng để ngắm với chụp ảnh cồn cát, đẹp ngang Mũi Né Phan Thiết luôn (y). Vào Eo gió phải mua vé, hình như là 10k hay 20k gì đó mình quên mất rồi ). Sau khi pâu hình chán chê ở đây cũng đã đến giữa trưa, bọn tớ ra chỗ gửi xe uống nước rồi té về tp, đồ ăn ở đây chẳng có gì và giá lại mắc nên khuyên các bạn nên về tp ăn uống nhé. Nhớ chọn 1 cái cồn cát cao thật cao, vàng thật vàng để seo phì nhé, đẹp ngất ngây luôn

Theo lịch trình định trước thì bọn tớ định đi thêm Trung Lương, đây là chỗ các bợn trẻ hay cắm trại ngủ qua đêm ngắm bình minh nhưng mà nắng quá với cả thấy ko ngủ lại thì chẳng còn gì đặc sắc nên tiến thẳng về tp. Lượn 1 vòng chẳng thấy hàng ăn nào mở (đấy là lúc 3h chiều) nên đành mua xôi trên đường Tăng Bạt Hổ về ăn. Xôi đùi gà khá ngon (y).

Khoảng 4 rưỡi phi ra bãi biển. Biển sạch và cát rất đẹp, đi lúc còn nắng chụp hình sẽ rất phê.

Đến tối xem trong list đồ ăn thấy có món gà chỉ. 2 đứa nghe đến từ “chỉ” thì tưởng tượng đại loại nó là 1 giống gà bé bé, ăn ngon ngon =)) thế là kéo nhau đi ăn. Mấy quán nổi tiếng thì phải chạy xe lên dốc Hàn Mặc Tử, ra tận QL1 mới đc ăn nên bọn tớ hỏi anh lễ tân khách sạn đc chỉ cho quán Sáu Cao ở Khu Bông Hồng (đến khu mộ Hàn Mạc Tử hỏi sẽ có người chỉ đường cho nhé) Vào ăn mới té ra gà chỉ nó là loại chỉ tay chọn con nào người ta bắt làm thịt nhậu luôn con đó =)) Bọn tớ gọi 1 con, nửa nướng nửa hấp, ăn nướng thì vào miệng hơn nhưng dễ ngấy (vì ướp hỗn độn hơi nhiều gia vị) còn gà hấp thì ngon toẹt cú mèo. Gọi cả con nên lòng mề người ta sẽ hỏi mình muốn chế biến kiểu gì? Ở đây có cháo, miến với gì nữa ý, ko nhớ =))) Bọn tớ chọn cháo lòng mề. Cháo nấu trong niêu đất nóng hổi, bên trong có rất nhiều nấm <3 <3 <3 Với 1 con cuồng nấm như mình thì..........!!! Bữa tối trọn bộ 1 con gà + rau muống xào tỏi (rứt ngon) + nước + bánh tráng hết 333k

Sau đóa bọn mình định làm 1 tua ốc no nê thì đến quáng ốc Bà Bông đóng cửa mất tiêu nên đành đến quán 08 Lê Lai. Thấy review trên foody hay ho lắm, giá lại chỉ có 12k/bát, hí hửng tí tởn cuối cùng...... kinh khủng khiếp. Ốc len thì ăn 3 con thúi 1 con, ốc nhảy thì toàn sạn :< Thui mình là người lịch sự, cố ngồi trả vờ moi móc mấy con xong vứt vỏ đi. May mà chưa to mồm kêu cả chục bát :<. Ốc ở Quy Nhơn là thứ vừa rẻ vừa ngon chết người cuối cùng vì đi muộn quá mà tôi đành hẹn tái ngộ lần sau =((( Huhu, giờ vẫn tiếc.

*******************************
Day 4: Quy Nhơn – Ghềnh Ráng/ Mộ hàn Mặc Tử/ - Tuy Hòa

Sáng dậy muộn ko ăn sáng phi luôn ra đầu đường chụp ảnh, quán cafe đầu đường Đô Đốc Bảo cực đẹp luôn, ko chụp hơi phí. Xong đâu đấy 2 đứa lại lếch thếch ra ghềnh Ráng. Chỗ này ngta đang xây dựng tu xửa, ko có gì đặc sắc, các bạn muốn chụp ảnh có thể đi ra mấy cái đền chùa mép biển hoặc trèo xuống bên dưới bãi đá. Bọn tớ chỉ nghé qua 1 tí rồi đi ra phía mộ Hàn Mặc Tử.

Xong đâu đấy 2 đứa đi ăn trưa, vì hết list đồ ăn rồi ko biết ăn gì thêm nên đành quay lại quán vịt nướng lu ăn cá kèo nướng muối ớt với ếch nướng. 90k mỗi đĩa, ngon nhưng mà là đồ nhậu nên ko no đc, đành về Tuy Hòa ăn tiếp.

Lại hành trình về với Tuy Hòa, lần này đi toàn đường quốc lộ. Đoạn đổ đèo rất đẹp, có mấy đoạn nhìn thấy biển cũng rất toẹt. Trời nắng vỡ đầu nên vừa thấy ven đường có bán dưa hấu, 2 đứa sáng mắt định vô vác về tp mấy quả giải khát, cuối cùng gặp ngay bà chủ ko thiết bán hàng, nằm mơ mang bên cánh võng gọi thế nào cũng ko dậy. À thực ra là có mở mắt nhìn mình 1 cái xong lại khép mắt lại =)) Với 1 đứa thích dưa hấu như mình thì mấy cái quả vừa to vừa xanh rộm với xấu xí (đúng kiểu dưa vườn quê người ta trồng) kia quá ư hấp dẫn, thui ko bán thì đành khóc đi về =((( Đến ks lúc 2h chiều, đi tròn 2 tiếng đồng hồ, 2 đứa quên cả ăn vật ra ngủ, 4h dậy tắm xong lôi nhau ra bờ biển ngồi.

Biển tp Tuy Hòa hôm trc đã tắm, nay muộn trời lạnh nên nằm trên ghế gỗ gọi nộm sứa với mấy thứ xiên nướng ăn hả hê đã đời. Nộm sứa (50k 1 đĩa to oành) ko ngon bằng ngoài bắc, cay vỡ mồm. Ở đây ngta khuyên uống nước xá xị với nộm sứa nên cũng thử, mùi ko hấp dẫn lắm. Có cái xiên nướng cuốn lá lốt thì ngon tuyệt hảo. Hỏi mãi mà người ta nói tiếng miền Trung ko dịch được xiên đấy gọi là gì =))) Chỉ 3k 1 xiên tuyệt vời ông mặt trời. Ngồi 1 lúc gió biển lạnh quá 2 đứa đi ăn tối.

Đầu tiên tìm đến quán chả dông nem nướng 92 Nguyễn Công Trứ. Chả Dông là đặc sản Tuy Hòa đó, nhớ ăn nhé. Bọn tớ gọi chả dông với bún trộn thịt bò nướng. Bún (30k) hơi ngọt so với khẩu vị người Bắc, chả dông (5k/cái) ban đầu ăn hơi nhiều vị sả nhưng càng ăn càng thấy ngon, khi ăn nhớ cuốn thật nhiều rau và xoài vào cho đỡ ngấy nhé. Ăn xong 2 đứa lại xách nhau đến khu núi Nhạn xơi bánh bèo. Đúng là với những đứa chỉ thích thịt thì cái thứ nhạt nhẽo toàn bột này không thể đem lòng yêu thương nổi =))) Thấy bảo bánh bèo ngon phải đi vào tít đường chân núi Nhạn, nhà số 3 thì phải, bọn tớ đi thì thấy đóng cửa nên vớ bừa quán khác. Giá từ 12 – 15k/ 10 bát ạ. Tiếp đến tiến về Duy Tân ăn kem trộn vỉa hè cạnh Agribank. Kem trộn đồng giá 10k ăn khá ngon. Ở đây có cả kem cuộn với rất nhiều món kem khác nữa, các bạn nên thử  Sau 3 thầu ăn, về ngủ được rồi =))

Chê Bếu - https://www.facebook.com/chae.jung13
1 Love
1 Bình luận
avatar
avatar
avatar
icon 1

CHO THUÊ XE MÁY ĐỂ DU LỊCH KHÁM PHÁ TẠI PHÚ YÊN
MR. TOÀN: 0917.662344 - 0976.395.085
XE SỐ(Yamaha, honda): 100K/NGÀY
XE GA FI OR EXCITER: 130K/NGÀY
GIÁ ĐANG ÁP DỤNG TỪ NAY CHO ĐẾN HẾT NĂM
ĐẶT BIỆT: GIAO XE TẬN NƠI MIỄN PHÍ TẠI GA, BẾN XE HOẶC BẤT CỨ ĐÂU TRONG Trung tâm TP. TUY HÒA NHÉ!
ĐẢM BẢO UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - THÂN THIỆN - CHỈ DẪN TẬN TÌNH.

Love
0 Trả lời
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề