Hỏi đáp Đi Quy Nhơn với kinh phí chưa đến 3 triệu/ 1 người
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Ngân Hà 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

Đi Quy Nhơn với kinh phí chưa đến 3 triệu/ 1 người

E đi cùng duy nhất 1 đứa bạn thân. Nên đi đông hơn chắc còn rẻ hơn nữa. Lẽ ra đi từ sáng 12 đến chiều 14 về ( tròn trịa 3 ngày ), nhưng do check in chậm 2 phút nên phải đợi 7-8 tiếng để đi chuyến sau. Mất ngay 1 ngày đi chơi rồi, nên còn nhiều món ăn chưa được ăn và cảm giác chơi chưa đủ

Vé máy bay : E mua của Fb Nguyễn Thanh Hằng. Mua trước 2 tuần giá là : 1500k/1ng. Của Vietjet ạ
Ở : Homstay Lan Anh. Giá phòng đôi : 350k/1 đêm. Chỗ này e được các ac trên hội gợi ý cho. Ưng thật sự đó ạ Phòng cực kì đẹp, sạch, gần biển nữa. Nhân viên cũng nice luôn.
=> Tiền phòng chỉ 350k/1ng thôi.

Di chuyển :
- Từ sbay Phù Cát về Ksan và Từ Ksan ra Sb e đều đi taxi ghép vs 2-3 người nữa. Giá đi ghép là : 150k/1 chiều. Có 1 siêu may mắn trong chuyến đi của em đó là : Sáng ngày cuối cùng làm rơi ví, mất hết giấy tờ và tiền, phải ra công an phường ở đó xin giấy xác nhận mất cmt để chiều còn bay về HN mà còn lo mãi vì kb được chấp nhận không. Thế mà lúc về đi taxi chung luôn với đúng 2 chị nhặt được ví của mình May mắn đến mức không tin nổi là mình may mắn nthe
Mn cứ xuống sbay là có ng ra hỏi đi ghép k. Rồi lúc về hẹn xe đón là oke ạ

- Di chuyển ở thành phố : E thuê luôn xe máy ở Homestay. Xe số là 100k/24h. Như e nhận xe lúc 6h chiều hôm t2 thì đến chiều t4 e về là hết 200k thôi. Như các nơi khác thì đều tính là 3 ngày rồi. Rẻ dã man . Đổ xăng hết 40k nữa.
=> Tiền di chuyển chỉ 270k/1 người

Tiền vào các điểm du lịch
- Kì Co : 90k/1 người
- Eo gió : 20k/1 người
- Khu dã ngoại trung lương : 20k/1 người
- Tháp đôi : 9k/1 người
- Tiền gửi xe máy : 20k
-
=> Chi khoảng 160k/1 người.
Đến đây thì tổng chi phí cần thiết nhất cho 1 người là : #2280k. Còn đâu ăn uống bọn e chỉ hết khoảng 600k 1 đứa thôi. 2 đứa con gái ăn ít mà e còn k ăn đc hải sản nữa =)) Nên ăn uống là do mỗi người thôi nhé ạ Mà đồ ăn ở QN e thấy rẻ bèo. Thanh toán cgi cũng thấy giật hết cả mình vì rẻ. Tiếc là ở ít qá E không nhớ đc hết các địa chỉ ăn mình đã đi đâu ạ. Nhưng toàn mấy chỗ được mn review nhiều thôi nên ac và mn cứ search gg là có hết.

Lịch trình :
Ngày 1 :
- Đặt chân đến homestay khoảng 5h chiều. Dọn đồ các thứ xong rồi lấy xe máy đi ăn luôn vì bọn e quá mệt và đói rồi. Lúc ấy chưa biết đi ăn gì thì ra đường hỏi 1 e hs c3 =)) Được chỉ luôn một quán nướng ăn siêu ngon luôn ạ. Có món Nộm Ốc mê lắm ýyyyyy Mà chỉ 30-35k/ 1 đĩa thôi. Bọn e ăn hết có 135k
- Ăn xong về lại Home tắm thay đồ rồi tối đi lượn linh tinh và ra Sufr Bar ( quán cf ở bờ biển ). Quán này cũng siêu đẹppppp luôn. Nước uống cũng ngon mà lại rẻ. Sinh tố dưa hấu e uống có 30k thì phải. Ở điểm du lịch mà giá nthe e thấy quá rẻ luôn ý.

Ngày 2:
Đồi Cát - Kì Co - Eo Gió - Trung Lương ( Mọi người nhớ mang vài bộ quần áo để thay nhé ạ )
- Sáng đi ăn Bún Chả Cá. 30k/1 bát
- Rồi đi Qua cầu Thị Nại cứ đi thẳng là thấy 1 đồi cát, e thấy có mấy ac dựng xe máy lên ý chụp nên cũng lên theo =)) Rõ là Free rồiiiiiii.
- Đi tiếp là đến Kì Co. Đầu tiên bọn e định mua Tour để được đi lặn luôn. Nhưng họ bảo mùa này sóng to, với hôm e đi chưa có thuyền hay như thế nào đó e k nhớ nên k đi tàu vs cũng k lặn được. Chỉ có cách là mua vé 90k/1 ng. Rồi đi xe máy theo cái đường bộ rồi lên xe trung chuyển của khu du lịch đèo ra Kì Co thôi.
- Gần Kì Co là Eo Gió. Sát Eo Gió là Chùa bên trong có tượng Phật 2 mặt đẹp lắm ý ạ. Mà do ăn mặc lố lăng nên bọn e k dám vào :((. Bọn e cũng vào ăn trưa ở quán ăn ở đây luôn. Hết hơn 400k thôi. Cũng ngon mà ngồi đuổi ruồi hơi mệt :)) Ăn xong thay đồ rồi leo lên Eo gió.
- Chụp ảnh chán chê ở Eo Gió xong rồi lên xe đi khu dã ngoại Trung Lương tiếp. Ở Trung Lương có quán cafe view biển đẹp. Mà lúc ý muộn rồi vs đi nhiều nơi cũng mệt nên bọn e ngậm ngùi đi về.
- Về thành phố đi ăn bánh mì Nalu ( nếu e không nhớ nhầm tên ). 30k/1 suất. Ngon dã man ạ Tối bọn e cũng định đi ra Ngô Văn Sở ăn uống tiếp mà đi cả ngày mệt quá nên ở phòng gọi đồ uống về thôi.
E k miêu tả vẻ đẹp ở các nơi e đặt chân đến đâu ạ. Vì các bức ảnh nói lên tất cả rồi. Ở ngoài còn đẹp hơn cơ. E cũng đi kha khá nơi rồi, tạm thời thì Quy Nhơn là nơi e thấy đẹp và thích nhất về tất cả mọi thứ luôn.

Ngày 3 : Tháp Đôi
- đi ăn Phở Giò vs Bún Bò ở quán của 1 bác trên đường Nguyễn Huệ. Tại ngày nào cũng đi qua góc ngã tư này và thấy đông nên vào ăn thử. Phở trong này khác HN dã man E ăn không quen nên thấy bt nhưng nước dùng ngon. Giá : 25k ạ =))

- Ăn xong rồi đi Tháp Đôi. Tham quan rồi chụp ảnh một chút rồi bọn em vào quán Cf uống nước và cbi đi về thôi. À, rơi mất ví nên có qlai tháp đôi tìm. Nhân viên vs bảo vệ ở đây thật sự làm em cảm động luôn ý. Đi tìm từng cái thùng rác cho bọn em. Còn dắt sang công an phường để trình báo vs xin giấy xác nhận. Mà công an ở đây cũng tốt lắm luôn, tạo điều kiện giấy tờ hết mức để chiều bọn e được bay về. Cảnh đẹp được 10 điểm chắc con người được 100 điểm luôn

Chuyến đi đáng nhớ nhất và nhiều bài học, nhiều trải nghiệm nhất của em =)) Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn mà

Nguyễn Thu Thảo
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề