Hỏi đápCung đường sống ảo đẹp ko góc chết: Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt tình cốc "fake" - Làng hoa Vạn Thành (cánh đồng lavender, nữ hoàng tím...) - Cafe Mê Linh
Cung đường sống ảo đẹp ko góc chết: Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt tình cốc "fake" - Làng hoa Vạn Thành (cánh đồng lavender, nữ hoàng tím...) - Cafe Mê Linh
Cung đường sống ảo đẹp ko góc chết: Hoa Sơn Điền Trang - Tuyệt tình cốc "fake" - Làng hoa Vạn Thành (cánh đồng lavender, nữ hoàng tím...) - Cafe Mê Linh. - Đi Đà Lạt tháng 01 nhất định nên đi.
Nên kết hợp đi 3 chỗ này chung, vì nằm trên 1 cung đường, gần nhau. Nhớ mang theo 3 bộ đồ để thay nếu bạn có quá nhiều đồ đông đẹp mà chuyến đi ĐL thì ít ngày ko đủ để diện cho hết.
Giờ mình hiểu vì sao mọi người nói tháng 1 là tháng đáng đi ĐL nhất trong năm.Trúng vụ mùa dâu nên dâu ngon mà rẻ. Làng hoa Vạn Thành: Hoa Tết nở rộ,làng hoa Vạn Thành đẹp bạt ngàn, mỗi 1 vườn chắc trăm ngàn kiểu ảnh. Mà có hơn chục vườn như vậy. Mỗi vườn là 1 thảm màu ngất ngây. Mình thấy chỉ cần đi ở đây thôi, khỏi cần chạy tới chạy lui nhiều cánh đồng hoa, vẫn có 1 bộ hình chất ngất.
Hoa Sơn Điền Trang: nếu ai muốn sống ảo Tuyệt tình cốc mà ko chinh phục được đường đi thì có thể ghé qua Hoa Sơn Điền Trang "thưởng thức tạm" hồ trái tim siêu ảo dịu xanh ngắt ko thua kém Tuyệt tình cốc là mấy.
Nên đi Hoa Sơn Điền Trang trước lúc sáng sớm, ở đây chụp bao quát toàn cảnh mới đẹp, đi sớm để khỏi phải phơi nắng nhiều và cảnh ở đây chói nắng quá lên hình cũng ko đẹp.
Sau đó ghé cafe Mê Linh ăn trưa, nghỉ ngơi uống cafe. Tầm 3h chiều chạy về ghé làng hoa Vạn Thành khi đó nắng chiều đã nhạt bớt, chiếu xuống những cánh đồng hoa ôi thôi, ôm tim xỉu.
Cảm ơn, sắp đi ghé ngang đúng cái mình cần