Hỏi đáp Cô Tô - Trước khi ra trường, phải cùng nhau "xách ba lô lên và đi"
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Thu Hương 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Cô Tô - Trước khi ra trường, phải cùng nhau "xách ba lô lên và đi"

TRƯỚC KHI RA TRƯỜNG, PHẢI CÙNG NHAU “XÁCH BA LÔ LÊN VÀ ĐI” của 3 cô gái

CÁC BẠN ĐỪNG LO KHI ĐI DU LỊCH TOÀN NỮ! vì mình đã đi mấy chuyến mà chỉ toàn là với bạn nữ rùiiii. Quá thoải mái và vui vẻ.
Kể cả ra đảo thì vẫn cứ vô tư đi.


Trở về công việc học tập sau lịch trình đi Cô Tô bất ngờ mà lại ko bất ngờ cho lắm của bọn mình, các bạn hỏi mình đi Cô Tô thế nào nhiều quá! Kể hơi mỏi miệng nên thuiii share lên đây để mọi người cùng biết luôn ạ!

Chúng mình 3 bạn nữ, lên kế hoạch đi nhưng vì thấy dự báo thời tiết giông mưa, nên đợi mòn đợi mỏi xem tình hình có báo hết giông ko rồi mới quyết đi. Nhưng dự báo k những báo hết giông bão, mà nó còn báo giông bão mạnh hơn . Mình chả hiểu sao cả vì trời vẫn rất nắng. Nên đến thứ 5 bọn mình quyết định mai vẫn sẽ đi. Và dĩ nhiên đến lúc đó mới đặt phòng . Vậy nên mình khuyên các bạn, tin dự báo thời tiết ít thôi ạ .

Bọn mình đi vào thứ 6 ngày sau đó. Và đến CN thì mới về. Hơi nhiều ngày nhưng mà có thời gian nghỉ ngơi đối với bạn nào yếu như sên như mình.

NGÀY 1:
Vì thứ 6 vẫn có tiết mà 3 đứa đều đi học nên học xong mới đi chơi được.
Cỡ gần 14h thì xuống tới Vân Đồn, nên đầu tiên dự định đặt vé 15h đã được đổi thành vé 14h.

Lúc đầu toàn nghe review KaLong rồi Havaco các thứ, có liên hệ với anh Thành Tiến Nguyễn mua vé thì được 1 chị xinh đẹp khác bán vé tàu Nguyên Việt cho, cũng hơi lạ. Nhưng lên thì an tâm hẳn. Tàu mới, sạch sẽ, những người phục vụ trên tàu mình đi toàn các bác trung tuổi nên rất ân cần. Điểm cộng thêm cho tàu nữa là nhân viên rất đông ở Cảng. Ko biết do hôm đấy mình đi là tàu vừa về hay tàu chuẩn bị ra nên mới đông người nhưng được cái ko thấy tàu quay ra đã thấy có người của Nguyên Việt ngay để hỏi.
Giá thì như pao tàu khác. 230k/ 1 lượt/ 1 người.

Khoảng 15h30 thì xuống đến Cô Tô, mình đặt phòng trước ở Cô Tô life nên có xe ra đón. Về Cô Tô Life ngủ nghỉ. Phòng không thực sự đẹp như mình nghĩ tuy nhiên cũng ko đáng để thất vọng. Nhưng được cái mình rất ưng cách phục vụ của bên Cô Tô Life. Thiếu gì muốn gọi sẽ chỉ trong nháy mắt là họ mang lên, và cả rất nhiệt tình, thân thiện. Với cả phòng mình ở điều hoà mát lạnh, nước thì xối xả, không như những review của m.n về nhà gỗ, nhà lá ở những nơi khác :”<. Nên cũng bù trừ đi cái view hơi xấu của bọn mình phải nhận .

Trước 17h anh nhân viên Cô Tô Life lên giục bọn mình ra biển Hồng Vàn đi ko hết nắng + sẽ lạnh nên bọn mình sắm sửa ra biển chỉ để chụp vài con ảnh ảo. Cô Tô Life cách Hồng Vàn cỡ 150m thuiiii.

Sau đó về nghỉ ngơi đến hơn 19h thì bọn mình ăn bbq 13 món đã đặt trước ở bên Cô Tô Life. Đầu tiên tưởng mình phải tự nướng nên ko mặc lộng lẫy đến nơi hơi hối hận vì view nên thơ mà ko phải nướng nữaaaaa.

Vang được uống thoải mái nữa. Nhạc thì bật suốt . Khá là ok.
Giá cho 1 suất ăn là 350k/ 1 người
Ăn xong thì cũng cỡ 9r tối. Khu đó chỉ có mỗi Cô Tô Life và Cô Tô Village nên khá êm đềm vào đêm nên bọn mình về tắm giặt, tự chơi với nhau và còn kế hoạch cho ngày mai nữa.

NGÀY 2:
5h sáng Thị Thảo và Thị Quỳnh đã đày đoạ mình dậy để đi tắm biển nhưng vì bản tính lười nên thôiii em đã khất để được bình minh muộn hơn.
7h sáng tỉnh giấc vì 2 Thị đi tắm biển về. Xong rồi chuẩn bị mà mãi tận 10h bọn mình mới xong các thứ à bọn mình vẫn còn bánh mì nên ăn sáng bằng bánh mì thịt hộp đã muaaa hihiii.
10h xuống view mini resort chụp vài pô ảnh.
Gần 11h thì trả phòng, xe của CTL lại đưa chúng mình vào thị trấn.
Vào thị trấn chúng mình đã liên hệ anh Quyền để thuê Ruby homestay rùi. Phòng mát rượi, rộng gấp 3 lần phòng hqua bọn mình ở, rất sạch, mỗi tội ko ảo ko cầu kì thuiii
Nói chung khá là ok luônnn với mức tiền xinh xinh :”< chỉ 300k thui.
Vì nắng quá nên chúng mình quyết định đi ngủ tiếp để chiều dậy đi chơi sau .
Chuyến đi chỉ toàn ngủ của mình thật tuyệt .
Hơn 14h thì bọn mình có thuê xe chỗ a Quyền để di chuyển.
Mình toàn thấy thuê xe máy giá 200-250k. Nhưng a Quyền chỉ lấy mình 150k/1 xe và đi từ chiều hôm đó đến chiều hôm sau mới tính là 1 ngày heheeee
Bọn mình chọn 1 quán bún hải sản ở trung tâm thị trấn, gần chợ.
Ăn no bụng cũng chỉ 30k 1 bát rẻ ơi là rẻ.
Sau đó đi Vàn Chảy chơi với tắm biển.
Ăn uống linh tinh hết mấy chục nữa”.
Vì đường để đến Vàn Chảy khó đi mà bọn mình là nữ nên căn giờ làm sao để về khi trời còn sáng. Bọn mình về lại thị trấn nghỉ ngơi, đi ăn mì xào hải sản tại Cồ Nghĩa. Quán này khá là đông, đợi cỡ phải hơn 30ph mình mới có đồ :(( nhưng bù lại đồ cũng okiee, ko đắt đỏ gièee nhiều.
Có bảng niêm yết giá nên không lo, bọn mình ăn 3 mì hải sản hết 60k/1 suất
Ăn xong bọn mình lang thang bãi biển Tình Yêu.
Ngồi uống beer ăn mực bét nhèee 3 đứa hết hơn 100k . Quá rẻ lunnn
Ngồi nhìn nhau mãi hơi chán nên 3 đứa đi về và chuẩn bị ngủ để mai còn tiếp tục

NGÀY 3:
Định đi Cô Tô Con nhưng chị vợ anh Quyền bảo bọn mình là ko nên đi vì có biển thui. Với cả bọn mình chưa đi hết các điểm nên quyết định chơi trong Cô Tô thuiiii.
Chị vợ anh Quyền đã bảo phải đi 5h Bãi đá nhưng mặc dù đã hẹn chuông khá sớm nhưng phải 6h các chị em mới lên đường. Đường đến Bãi Đá Cầu Mỵ hẹp, ko đẹp nhưng đi cũng ko lâu lắm. Đến nơi thấy nắng thì bọn mình ước gì nghe lời dạy từ 3h cho xong thì quá nắng mà nắng nhiều thì cũng k chụp đc nhiều ảnh nữa.
Chơi tí thì bọn mình quay ra uống nước dứa rừng. Các bạn nên thử uống nha!

Đợt đi Phú Yên mình cũng biết đến dứa rừng nhưng ở PY ko biết có nước nên ko uống, tưởng chỉ để ngâm rượu hihiii.
10k/ 1 chai thuiii mát thanh, như nước ngô .
Đường đi tới Bãi đá Cầu Mỵ cùng đường đi Âu Cảng nên bọn mình ghé luôn. Cách Âu Cảng cỡ 3km đường hơi đồi núi . Nhưng đi lên ko có gì cạ chỉ có cảnh để ngắm và nắng chang chang huhu cũng k chụp đc ảnh lunnn.
Loanh quanh hứng nắng rồi bọn mình về con đường tình yêu. Con đường mát, gạch đỏ, 2 hàng cây 2 bên. Nhưng chụp ảnh ko đẹp đâu các cậu ạ mình thấy thế.
Con đường tình yêu nằm bên bãi biển tình yêu nên chúng mình lội xuống cát chơi với mấy cái cây rồi lên. Vì trời nắng quá. Nhưng mọi người vẫn xuống tắm biển được luôn í.
Tính mình thì kiên trì với việc chụp ảnh và cũng xem film Cả 1 đời ân oán nữa, nên mình đã đi đến tận cùng để tìm ra bếp Bình An. Ko đẹp như tưởng vì đoàn làm film để lại thui, bây h có dân tiếp quản bán hàng nên còn mỗi cái biển xấu xí”<.
Còn tượng đài Bác thì ngay bên bãi biển nên mình chỉ nhìn thôi
Đến 9h thì mình kết thúc hành sáng nay với mong muốn ăn gì mát mát. Thế là sà ngay vào quán chè Cô Tô. Quá trời loại chè.
Giá giống mình hay ăn cỡ 30-40k 1 bát. Ăn cũng no rùiii.
Ăn xong vì cũng ko còn gì chơi nên mình nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ để chiều về. Và có ăn thêm đồ ăn bọn mình mua mang đi í.
Anh Quyền chở bọn mình ra bến tàu. À còn vé tàu thì chị vợ anh Quyền mua hộ chúng mình luôn. Các cậu có thể liên hệ chị í vid đi tàu Toàn Trang rất thích, ko ồn ào như htrc mình ra. Lại còn ghế ngồi thoải mái ko mùi mè gì nữaaaa.
Giá lượt về như đi 230k/1 lượt / 1 người.

Anh Quyền, chị Thắm - người giúp đỡ bọn mình từ A -> Z trên đảo. Sđt chị là 01678111687.

Dù du lịch Cô Tô đang phát triển gần đây nhưng nó còn khá hoang sơ. Người dân thân thiện nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu lượng khách du lịch.
Mọi thứ ở Cô Tô thì mức tầm trung.
Nhưng mình vẫn khuyên mọi người là để vài năm nữa hẵng đi Cô Tô :”<. Chắc sẽ ok hơn!
Còn bây giờ hãy đi Sầm Sơn thuiii ạ

Kết thúc hành trình thì tổng vị chi rơi vào khoảng 1tr7 - 2tr cho 1 người ạ!

Bọn mình ăn uống ít vì vốn dĩ ở nhà đã ăn ít rùi + thêm còn mua đồ mang đi hiu hiu, chi tiêu cũng ko hoang phí nữa, cơ bản là mình bị yếu nên nghỉ khá nhiều. Và tiền đi lại ra đến Vân Đồn thì cũng ít nên chuyến đi tạm perfect hé héeeeee.
Nguồn: Lê Thương Mỹ
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề