Hỏi đáp CHUYỆN TÌNH LANGBIANG!!!
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Xuân Mai 1 quốc gia | 0 tỉnh thành

CHUYỆN TÌNH LANGBIANG!!!

Đang ngủ mơ đến đoạn mình hóa thành Cô Cô trong phim thần điêu đại hiệp, đoạn đánh nhau với Lý Mạc Sầu thì chuông điện thoại vang lên. Tôi giật mình, mắt nhắm mắt mở vớ lấy chiếc điện thoại:
- Alo! Cô cô nghe ...
Đầu giây bên kia bật cười:
- Cô cô cái gì, vẫn đang ngủ mơ à :)))))))))))))). Đúng là vẫn ham ngủ như ngày nào, mau lên, dương quá đang đợi dưới này!

Bấy giờ tôi mới tỉnh ngủ rồi cũng không nhịn được cười. Đà lạt lạnh nên ngủ ngon quá. Thực ra là đêm qua lạ giường, lại ngủ 1 mình nên ... sợ ma :D, mãi gần sáng mới ngủ được. Anh vừa cười vừa trêu tiếp:
- Cho "Cô cô" 10 phút chuẩn bị đấy, "Dương quá" vừa qua tới nơi, đang đợi dưới cửa khách sạn rồi nhé.

Anh không quên dặn tôi: "Hôm nay sẽ leo lên LangBiang, trên đó khá lạnh và gió nên em mặc ấm vào đấy".

Lúc ấy tôi mới lồm cồm bò dậy, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, máy ảnh, tư trang, mọi thứ sẵn sàng. Không mang áo khoác vì không nghĩ trong này đang lạnh hơn cả Hà Nội. Nhớ lời anh dặn lúc nãy, tôi mặc tất cả những gì có thể, từ áo phông, áo thu đông ... thậm chí cả áo chống nắng lên người, rồi chùm bên ngoài chiếc áo len to khủng bố. Ok, vậy chắc đủ ấm và đủ "lôi thôi" rồi, chúng tôi lên đường.
Anh lái xe về phía bắc, cách trung tâm thành phố chừng 10km thì tới chân núi Langbiang, nơi này thuộc thị trấn Lạc Dương chứ không phải thành phố Đà Lạt nữa. Gửi xe xong, chúng tôi ra mua vé xe Jeep ngay cửa ra vào, giá vé 70k/ người, xe Jeep sẽ chở chúng tôi lên tận đỉnh núi Langbiang - Nơi cao nhất tại Đà Lạt và từ đó có thể ngắm toàn cảnh Thành Phố trong sương.

Chiếc xe Jeep gầm gào, hung hăng chạy băng băng qua những con đèo, con dốc quanh co, uốn lượn mỗi lúc một cao hơn, 2 bên đường là những hàng thông đang đu mình, rì rào trong gió, phía bên cạnh là một thung lũng rộng lớn với những đàn ngựa đang tự do gặm cỏ. Càng lên cao thì gió càng rít mạnh hơn, nghe thấy tiếng rào rào tôi ngẩn mặt:
- Chết rồi, hình như mưa to rồi.
- Gà! Đấy không phải mưa, tiếng đó là tiếng thông reo, trên này gió to nên tiếng reo đó càng lớn thôi.

Ngồi trong xe Jeep, chúng tôi bắt đầu bàn tán kế hoạch tiếp theo trong ngày mai. Anh hỏi:
- Ở Đà Lạt có mấy ngôi nhà ma nổi tiếng lắm, Em có dám đi không?
Mắt tôi sáng lên:
- Dám chứ sao không? Mai đi nhà ma nhé :D :D
- Chắc không đấy?

Tôi cười the thé đắc ý:
- Chắc luôn, đi nhà ma mai lại có chuyện kể cho mọi người nghe chứ sao. Tất cả vì độc giả thân yêu :)))))))))))))))))))
- Được! được! Anh biết tính em mà, càng sợ càng tò mò. Thế chốt mai đi nhà ma nhé ;)
- Ok!

Xe tới đỉnh núi, 2 đứa lồm cồm bò xuống khỏi xe Jeep, đi bộ mấy bước tới hàng rào thì đằng xa có tiếng ồn ào tranh cãi, chúng tôi lại gần thì thấy có vài vị khách đang bị mấy người làm dịch vụ quây lại "bắt nạt". Chẳng là chỗ này có treo cái biển dịch vụ chụp + rửa ảnh 10k/ tấm, chụp với xe zip nhân tạo của họ. Người khách có mang theo máy ảnh muốn chụp với xe Jeep, khách muốn tự chụp nên xin vào chụp và sẽ trả 10k theo như giá trên biển, nhưng sau khi chụp thì chủ dịch vụ đòi 50k, vị khách thắc mắc vì cảm thấy không hợp lý thì được chủ dịch vụ trả lời rằng khách đã chụp vài tấm ảnh chứ không phải một tấm ảnh. Vị khách không đồng ý: "Nhưng chúng tôi tự chụp bằng máy của mình và không rửa ảnh, chúng tôi đã mua vé để được vào đây tham quan chẳng nhẽ không được chụp ảnh sao"? Chủ dịch vụ gọi thêm người ra quây lại nhằm gây sức ép cho du khách và đòi bằng được khách trả tiền ...
Tôi thiết nghĩ, như thế này chẳng hóa ra là lừa đảo à? Nếu sau này có ai đó đi du lịch tham quan thì nhất định phải thật cẩn thận với mấy dịch vụ kiểu này!

2 Chúng tôi thoát khỏi đám đông ồn ào đó và tiếp tục tham quan khung cảnh nơi đây. Gió rất mạnh nhưng không khí thật dễ chịu, hiện ra trước mắt chúng tôi là dòng suối vàng uốn mình mềm mại dưới chân núi, nhìn xa xa qua đám mây là thành phố Đà Lạt hiện ra với những ngôi nhà ẩn hiện đẹp tựa như một bức tranh. Đi vãn cảnh một vòng, chúng tôi tìm một quán cafe nhỏ có ban công hướng ra phía dòng suối vàng và rặng thông xanh bạt ngàn. Trước mắt hiện ra khu vườn hoa với 2 pho tượng đôi nam nữ đang quấn quýt bên nhau, anh nói:
- "Ngọn núi này gắn liền với một câu chuyện tình cảm động của một chàng trai tên Lang và cô gái tên Biang".

Tôi lại bắt đầu trầm tư nghe anh kể:
"Truyền thuyết kể lại rằng:
Ngày xưa ở chính vùng đất này, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa nên có rất nhiều bộ tộc sinh sốn, trong đó có 2 bộ tộc mạnh nhất là Lạch và Sre và đây cũng là 2 bộ tộc đối đầu nhau mãnh liệt nhất. Bộ tộc Lạch có một vị tù trưởng đẹp trai, vạm vỡ hùng tráng, chàng là người có sức mạnh phi thường, có thể hạ gục hàng ngàn con thú giữ, chàng tên là Lang.
Ở bộ tộc Sre có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như hoa như ngọc đến nỗi núi rừng phải nghiêng ngả. Cũng vì thế mà làm cho 2 con xà tinh trong rừng ghen ghét đố kị và luôn tìm cách hãm hại nàng. Một hôm nàng vào rừng hái quả thì bị bọn chúng bất ngờ tấn công.

Cũng vừa may chàng Lang đi săn, thấy vậy bèn lao vào cứu giúp, giết 2 con xà tinh và giải thoát cho nàng. Cảm động trước tấm lòng hào hiệp của chàng, nàng cho biết tên nàng là Biang. Từ đó, họ đem lòng yêu nhau.

Tin này đến tai của cha Biang, ông một mực phản đối mặc cho nàng cầu xin khóc lóc thảm thiết. Vì trước đây 2 bộ tộc có hiềm khích và đối đầu nhau nên con gái Sre không được bắt đàn ông Lạch làm chồng, Giàng đã ghi trong luật tục của bộ tộc như vậy, ông không có quyền thay đổi. Tuyệt vọng, đau khổ vì mối tình không thành, nàng quyết không bắt ai khác làm chồng và thề sẽ trọn đời mang trong mình chiếc vòng cầu hôn của Lang.

Ngày hôm sau, vì quá thương nhớ Lang, Biang đã băng qua nhiều cánh rừng để đến báo tin cho chàng hay. Họ đau khổ khôn cùng, Biang khóc, nước mắt nàng hòa vào con thác khiến nó ầm ầm, gầm gào suốt ngày như đang khóc cho mối tình tuyệt vọng của 2 người. 2 Người họ ngồi bên nhau suốt ngày mặc cho nắng gió sương đêm. Họ nguyện bên nhau suốt đời, đến một ngày kia cả 2 hóa thành tượng, tình yêu của họ vì thế mà trở nên bất tử. Cái tên LangBiang cũng từ đó mà thành".

Thì ra ngọn núi này gắn với một câu chuyện bi thương như vậy! Chúng tôi ngồi nhâm nhi hết tách cafe thì di chuyển đến các điểm khác. Nhìn chung, ngoài vụ lùm xùm chỗ dịch vụ chụp ảnh thì Langbiang là một nơi đáng đến để chiêm ngưỡng. Quá trong lành, quá lãng mạn, cảnh vật nên thơ chữ tình nao lòng người <3

Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình đến thăm ngôi nhà ma nổi tiếng tại Đà Lạt

An Nhiên
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề