Hỏi đáp Chia sẻ mọi người kinh nghiệm đi Phú Quốc 2 ngày cực vui
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Song Ngư 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Chia sẻ mọi người kinh nghiệm đi Phú Quốc 2 ngày cực vui

Chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần 2 ngày ở Phú Quốc, chúng mình có thể vừa được nghỉ dưỡng, vừa đắm mình dưới biển xanh cát trắng, lặn ngắm san hô dưới làn nước trong vắt lại còn chụp được nhiều hình siêu dễ thương nữa chứ! Xách ba lô lên và đi thôi nàoooooo!!!!

Phương tiện:
- Phương tiện di chuyển nhanh và tiện nhất vẫn là đường trên trời. Các bạn có thể book của Vietjet cho rẻ nhé.
- Riêng với các bạn ở Tp. Hồ Chí Minh có thể đi bằng tàu thủy. Hơi mất thời gian hơn một chút nhưng nếu bạn nào muốn trải nghiệm 2 tiếng rưỡi lênh đênh tênh phênh trên biển thì cũng nên thử một lần cho biết nhé! Các bạn đi xe khách của Mai Linh hoặc Phương Trang (điểm đón khách ở đường Lê Hồng Phong - quận 10) đến bến xe Rạch Giá (khoảng 7 tiếng) và di chuyển ra bến cảng . Bạn nên mua vé trước của tàu Savanna (ĐT: 0773692888) hoặc tàu Superdong II ( ĐT: 077 877742 – 077 877 741). Ngắm biển trong vòng 2 tiếng rưỡi là các bạn đã đến được thiên đường Phú Quốc rồi nhé. Nhưng lưu ý vào lễ tết thì nên trừ hao thêm ít nhất 1 tiếng thời gian di chuyển bằng xe khách từ Tp. HCM đến Rạch giá vì xe hay bị kẹt ở đoạn phà và sẽ không đến kịp để đi tàu nếu bạn đặt giờ đi tàu quá gần với giờ đến của xe khách. Tàu thường sẽ khởi hành lúc 08:00 hoặc 13:00, để tiết kiệm thời gian các bạn nên đi xe khách từ 22:00 đến Rạch Giá vào buổi sáng, ăn sáng rồi lên tàu lúc 08:00 ra đảo Phú Quốc.

Khách sạn:
Nhu cầu của tụi mình là khách sạn ngon bổ rẻ, sạch sẽ, gần trung tâm, không gian thoải mái và đẹp nữa thì tốt! Kiểu ví 1 sao mà nhu cầu 5 sao í.
Hôm rồi có thấy người bạn trên facebook share về khách sạn D' hotel nên mò mẫm đặt thử và thật sự D' Hotel làm nhóm mình rất hài lòng. Cảm giác đầu tiên bước vào D' Hotel mình không cảm thấy đây là khách sạn mà là homestay thì đúng hơn. Không gian yên tĩnh tách biệt hẳn với ồn ào bên ngoài mặc dù chỉ cách mặt đường chính khoảng 150m. Thiết kế siêu siêu dễ thương với tông màu trắng rất nhẹ nhàng. Tụi mình đặt trên facebook của khách sạn (D' hotel) với giá là 450.000/ đêm. Ngoài ra mình thấy khách sạn còn có loại phòng dorm giường tầng, rất thích hợp cho những bạn đi theo nhóm hoặc bị người yêu đuổi ra khỏi phòng. Có 4 giường đơn/ phòng và toilet riêng trong phòng, theo mình biết thì giá khoảng 150.000/ giường.

NGÀY 1
- 9:15: Tụi mình đáp xuống sân bay Phú Quốc thì đã có sẵn xe của khách sạn đón (mình book xe đưa đón sân bay của khách sạn với giá 120.00/ chiều)
- 9:30: Đến D' hotel thì bên đó cũng cho mình check in luôn. Dịch vụ đúng chuẩn không kèm vi khuẩn, yêu luông
- 10:00: Quẳng đồ vô phòng, tắm kem chống nắng xong cả lũ hò nhau đi bắt xe buýt đến Safari Phú Quốc, miễn phí các bạn nhé! Có trạm ở Highland bungalow ngay đầu hẻm của khách sạn luôn. Lịch xe buýt từ Dương Đông đến Safari sẽ là 8:30 - 14:30 (cứ 30' sẽ có một chuyến)
- 11:00: Đến Safari rồi nha! Vé vào cửa là 500.000/ người. Nếu các bạn đi cả Vinperl land thì giá là 800.000/ người. Bạn nào có đem theo thẻ Vingroup thì nhớ đưa cho chị bán vé để được tích điểm nhé! Cứ tưởng Safari kiểu chỉ dành cho con nít con nôi thôi, cơ mà vào vui phết, không muốn về luôn í #animallovers .Safari Phú Quốc được chia làm 2 khu chính: Khu thú nhốt, người tham quan và thu người nhốt, thú tham quan.
Khu thú nhốt thì các bạn đi bộ để xem! Còn khu vực hoang dã, người nhốt đi tham quan thú thả rông lông bông thì các bạn phải mua vé xe điện là 20.000/ người/ 1 chiều để đến chỗ xe tham quan. . Ngoài ra còn có show diễn của các loại thú vào lúc 14:00. Các bạn tranh thủ đi tham quan Safari xong rồi quay lại xem show nhé! Sau chương trình biểu diễn khoảng 30' thì các bạn có thể được chụp hình với rất nhiều loại động vật (giá chụp là 50.000/ người)
- 15:00 tụi mình đi xe buýt từ Safari về lại khách sạn.
- 17:00 đi ăn nàoooo! Rory beach bar!!!! Chọn Rory vì tụi mình muốn vừa ngồi ăn trên biển vừa ngắm hoàng hôn, rất là lãng mạn nhé! Menu phong phú và giá cũng ok lắm. Nước khoảng từ 40.000 trở lên và đồ ăn khoảng 80.000 trở lên! (nhưng đồ ăn thì toàn món ăn vặt và món Âu thôi.)
- 19:00 Mặt trời lặn thì anh bao tử bắt đầu lên tiếng! Ra Phú Quốc thì phải ăn hải sản chứ. Tụi mình có biết trước ở khách sạn có tổ chức BBQ hải sản tại vườn nên đã đặt trước từ sáng lúc check in phòng với giá 300.000/ người. BBQ ăn no luôn í, ghẹ hấp bia, sò nướng mỡ hành, tôm nướng, cánh gà nưóng, mực hấp rồi cả món nổi tiếng nhất của Phú Quốc - gỏi cá trích quấn bánh tráng nữa đấy.
- 21:00 đi nghe nhạcccc! Ăn xong tụi mình đi bộ khoảng 20' đến khách sạn Salinda. Các bạn đi thẳng vào quầy bar khách sạn có trình diễn nhạc acoustic của band nhạc người Philippine hát hay lắm mà không gian của khách sạn 5 sao thì còn gì lãng mạn hơn. Kể cả bạn không ở Salinda thì vẫn vào nghe nhạc được nhé, đừng ngại! Giá nước uống ở đây trung bình trên 100.000/ người! Hát đến 00:00 mới hết nhưng mệt quá nên tụi mình bắt taxi về luôn.

NGÀY 2
- 07:00 thức dậy, đong đưa đong đưa trên võng , uống một tách trà nóng ngay trong vườn và hít một ít hơi mặn của biển đón chào ngày mới và cũng để cơi nới thêm giấc ngủ tí
- 08:00 xe đến đón tụi mình ngay trước cửa khách sạn để đến bãi Sao bắt đầu chuyến đi khám phá Nam đảo của Phú Quốc.
- 08:45 - 15:30 hành trình khám phá đảo. Canô đón tụi mình đi qua tổng cộng 3 hòn Hòn móng tay, hòn Dâm Ngang và hòn Mây Rút.
+ Hòn Móng Tay với cát trắng mịn, màu nước xanh lơ ngọc bích. Bãi biển hình trăng lưỡi liềm được bao quanh bởi hai mũi đá nhô ra biển. View ở hòn móng tay rất tuyệt vời và lãng mạn. Tụi mình ở đây ngắm cảnh, bơi trên biển khoảng 45' sau đó di chuyển qua hòn tiếp theo.
+ Hòn Dâm Ngang nước rất trong, đây là nơi lý tưởng cho những bạn nào yêu thích lặn ngắm san hô. Khi lặn xuống các bạn có thể thấy nhiều san hô, cá nhiều màu và nhum. Lặn 2 tiếng tụi mình lại đi ca nô qua hòn Mây rút
+ Hòn mây rút: Đây có thể nói là một trong những thiên đường biển ở phía Nam của Phú Quốc. Cát trắng mịn, bãi biển dài với hàng dừa nghiêng bóng. Tụi mình ăn hải sản ở đây do chính anh lái ca nô là đầu bếp, nhưng anh nấu ngon lắm. Mình không thể quên được mùi vị của lẩu cá đuối chua cay, sò tô nướng mỡ hành, ốc giác xào rau răm, sò bóp gỏi...Ăn uống no nê xong, nằm võng đung đưa trước biển ngủ một giấc rồi tụi mình về lại đất liền. Cái kịch độc của tour này là vì mấy anh lái tàu xuất thân là dân săn cá biển nên vác súng bắn cá đi kiếm mồi về đãi khách luôn
-16:30 có mặt ở sân bay, kết thúc chuyến đi khám phá Phú Quốc 2 ngày 1 đêm.

NOTE
Biển đẹp, hoang sơ, nước trong vắt là điều không thể nào phủ nhận của đảo Phú Quốc. Khi đặt tour khám phá đảo mình cũng không nghĩ là cảnh sẽ quá đẹp như vậy. Cộng thêm sự dễ thương, nhiệt tình của mấy anh vừa lái ca nô, kiêm đầu bếp và kiêm cả hướng dẫn viên .Nghe nói là mấy anh ngư dân này cùng kết hợp với nhau để làm tour chứ không phải của mấy công ty du lịch nên là giá hợp lý, chỉ 500.000/ người. Các bạn có thể hỏi thông tin và đặt tour qua D' hotel nhé! Điểm cộng tiếp theo cho chuyến đi lần này của tụi mình không gì khác chính là khách sạn D' hotel. Không gian khách sạn yên tĩnh, thân thiện, vị trí thuận lợi và nhân viên cực kỳ dễ thương. Cho check in và check out trễ là mình thích rồi.
Ngoài ra mình cũng biết một quán Cafe nằm trên đỉnh núi rất đẹp, giống như kiểu Top of Dương Đông Cafe Chuồn Chuồn nằm gần khách sạn Hòa bình và cách D' hotel khoảng 1km.
Nếu các bạn có thời gian thêm nên đi khám phá các hòn đảo nhỏ phía Bắc của Phú Quốc nữa nhé!
Hải sản có thể ăn ở quán Ớt ngọt (129 Trần Hưng Đạo), giá bình dân, món ăn ngon nhưng phục vụ hơi chậm và phải nhắc lại nhiều lần nếu yêu cầu gì đó, một phần do quán đông khách.
Các bạn ngắm san hô nhớ để ý vì san hô hơi sắc sẽ bị trầy chân và rất đau đấy. À nhớ bôi thật nhiều kem chống nắng vào lưng nhé chứ không là về lột da luôn đó. Có những bạn không biết bơi thì đừng lo, vẫn có thể vừa mặc áo phao, đeo ống thở và ngắm san hô được nhé!
Chợ đêm có nhiều quán bán hải sản nhưng đắt lắm, bạn nào lỡ chưa ăn gì mà ra đó ăn hải sản thì nhớ trả giá xuống nhiều nhiều nhé! Ngoài ra cũng có bán chè, nước thốt nốt và mấy món ăn vặt.
Điểm trừ duy nhất cho Phú Quốc đó là thời tiết như kiểu hờn dỗi , lúc nắng lúc mưa. Nhưng qua tháng 10 là sẽ hết mưa và chỉ còn nắng và nắng thôi nhé!
Đây là tất tần tật những kinh nghiệm mình biết sau 2 ngày ở Phú Quốc, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn đang có kế hoạch đi khám phá thiên đường tuyệt vời này.

Nguồn: FB My Thai
1 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề