Đến Bắc Kan trong thời tiết tháng 3 se lạnh - đợt lạnh cuối cùng của năm 2017. Cả lớp nghiệp vụ hướng dẫn hôm ấy rất hồ hởi, háo hức, 10h trưa đoàn chúng tôi đến Bắc Kan và phải chờ ở đây 1 tiếng để ăn cơm trưa.
Sau đó, chúng tôi xuất phát đi Hồ Ba Bể, và nghỉ tối tại đây.
Cảm xúc đầu tiên khi đến Ba Bể là:
"Ôi sao đường quanh co quá".
"Ba Bể thật to"
"Ở đây nhiều bướm ghê"
"Nếu như ở đây không đi xuồng máy, mà đi xuồng độc mộc thì hay biết mấy, phong cảnh hữu tình".
"Ôi, cái động gì mà nước đái dơi khai quá".
.....
Và vân vân mây mây các câu hỏi
----------
Điều đáng tiếc nhất là, những bức ảnh đẹp ở nơi đây, đã được ở lại nơi cái điện thoại đã mất của tôi. Không tiếc cái máy, chỉ tiếc những bức hình.