Hỏi đáp Bình yên nơi Thảo nguyên Mộc Châu
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Song Ngư 0 quốc gia | 1 tỉnh thành

Bình yên nơi Thảo nguyên Mộc Châu

Đến với Mộc Châu trong một ngày tâm trạng vô cùng bất ổn. Lưỡng lự chưa dám quyết định chỉ vì một chuyến đi xa nhưng là "độc hành" lên vùng Tây Bắc heo hút, hẻo lánh. Nhưng đến rồi thì đúng là quyết định không sai lầm một chút nào, một Mộc Châu yên bình..

BUỔI SÁNG THỨC DẬY Ở MỘT NƠI XA...
Bạn đồng hành là em serius cà tàn, động cơ máy không trơn chu cho lắm, mỗi lúc lên xe là e ý lại ì ạch thở dốc. Nhưng suốt quãng em ý vẫn luôn trung thành là thế cho dù đây là lần đầu tiên được ngồi trên con ngựa chiến mang hiệu "xe số" , nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, tổ lái không còn là cái tên xa lạ với tôi nữa.

Phương tiện đi lên Mộc Châu (cả chiều về): bắt xe limousine Xuân Tráng (họ đón ở ngõ 35 Nguyễn Tuân nhé) trước khi đi thì đặt chỗ trước, phòng trừ hết chỗ, xe thì có nhiều chuyến trong ngày, các bạn có thể gu gồ sợt để rõ các chuyến đi hơn ^^ - xe đi nhanh, tầm 4 tiếng rưỡi là đến Mộc Châu, mỗi người một ghế, thoải mái, tiện nghi, mà vé ko hơn xe khách là bao - 200k/1 chiều nhé

Homestay mình chọn là Nhà Ta homestay, tuỳ nhu cầu của các bạn, có cả phòng dorm (75k/1ng/1dem)
Còn ở riêng phòng 2 ng (250k/1 đêm), thêm một người là thêm 50k phụ thu... điểm đặc biệt ở Nhà Ta là có con suối chảy róc rách ngay cạnh thích lắm ^^, bạn nào thích ngồi ăn mì tôm trong cái thời tiết se lạnh bên con suối thì Nhà Ta homestay ko phải y tưởng tồi đâu ^^. Anh nhân viên cũng vô cùng thân thiện, mang tiếng Nhà Ta mà cứ như nhà mình vậy.

Phương tiện đi lại trên Mộc Châu: xe máy, mình thuê luôn tại homestay là 200k/1 ngày

Về chuyến đi này
Vì mục đích của mình là đi đâu chụp đó, cảnh đẹp là chụp nên mình ko quá quan trọng việc phải đi hết mấy địa điểm mà các bài đã nói. Mình chỉ nói về những nơi mình ghé qua nhé
- 9g tối mình checkin tại Nhà Ta homestay
Nghỉ ngơi, cho chuyến đi ngày hôm sau

NGÀY ĐẦU TIÊN

- Điểm đặt chân đầu tiên của mình là Mộc Châu Happy Land (cách trung tâm ko xa) vé vào cửa 20k, vì ở đó có con dốc khá cao nên bạn nào ko chắc tay lái, để tránh nguy hiểm thì nên gửi xe luôn ơ trên, 10k/1 vé nhé)
Ở đây thì hoa hoét bạt ngàn, ấn tượng nhất là đàn cừu, bạn có thể tự do thoải mái chơi với đàn cừu, chụp ảnh tuỳ thích, loay quanh cũng có nhiều điểm để checkin sống ảo nhé, nên các bạn yên tâm

- Tiếp theo đó là thác dải yếm, cũng cách khu Happy Land tầm 2 km gì đó, gần lắm, vé gửi xe 5k (không mất vé vào cửa)
Tầm ấy cũng trưa rồi nên các bạn có thể ghé qua các quán để ăn trâu khô, hoặc cơm lam...
Xong bữa trưa, nghỉ ngơi tiếp tục cuộc hành trình

- Điểm đặt chân thứ 3 đó là rừng thông Bản Áng
Vé gửi xe 5k
Nghe tên thì chắc chắn là phải có thông rồi, bên cạnh đó các bạn đừng quên. Trong đó có một vườn cải trắng vô cùng đẹp của nhà bác Nhơn My. Thật may mắn là mình đã tìm tòi mà chui lên tận đó, đường đi hơi xấu một tí nhưng lên đó thì đẹp tuyệt vời, không chê vào đâu được.
(nhớ là đi đến rừng Thông nhớ đi sâu nữa sẽ có chỉ dẫn nhé, chính xác là có 2 ngã rẽ, một ngã rẽ vào vườn dâu, và một ngã rẽ ra vườn cải nhà bác Nhơn My nhé, hai bác nhiệt tình mà thân thiện lắm
Mình chụp xong vườn cải thì cũng đã thấm mệt nên mình quyết định về homstay nghỉ một lát rồi lượn lờ tiếp (lúc ấy tầm 3g chiều rồi)
Các bạn mà hứng thú có thể ghé qua hang dơi (ngay gần trung tâm), hoặc đồi chè trái tim (cách trung tâm tầm 14km gì đó...)

Về phòng nghỉ ngơi, vì buổi tối Mộc Châu buồn với lạnh lắm, nằm trong chăn ấm đệm êm là sướng nhất, bữa tối của mình là món vịt quay vân đình, ngon tuyệt cú mèo,...
Kết thúc ngày đi chơi đầu tiên với đôi chân mỏi dã dời, đôi tay của tổ lái cũng không kém phần.

NGÀY THỨ HAI mình dậy sớm và đến với nông trại bò sữa (cách đó tầm 6km), may thay đến đó vớt vát lại một khu nhỏ nhỏ trồng hoa hướng dương, không đẹp lắm vì hoa cũng đã hơi tàn, nhưng vì là lần đầu tiên được sờ tận tay vào nó nên vẫn thích (vé vào cửa 10k), đàn bò sữa thì được nuôi trong chuồng, chứ ko thả rông như mình tưởng tượng nên có chút vỡ mộng. Bạn nào có muốn mua quà bánh sữa, sữa chua, chè thì ở đó cũng có luôn ạ ^^
Quay trở về homestay hit không khí, cố được tí nào hay tí đó rồi 11g trưa bắt đầu xuôi về Hà Nội
4g chiều có mặt tại Hà Nội
Chuyến đi một mình đầu tiên, phải chăng Mộc Châu có sức hút đến lạ kì, đêm cuối mộc châu còn mất điện, nên lại có cơ hội ngắm bầu trời nghìn sao, lung linh huyền ảo, cảm giác như sắp chạm tới. Thật sự sẽ chẳng bao giờ có thể bắt gặp những cảnh tượng đẹp đến vậy khi trở về nhà.
Một dịp gần nhất, chắc chắn sẽ quay lại với Mộc Châu, không phải một mình nữa và là 2 mình và có thể là nhiều nhiều mình hơn nữa
Nguồn: FB Phạm Ngân Hằng
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề