Hỏi đáp Bagan - Yangon - Chasing the sun and the balloons
Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu

Dịch vụ làm mới & làm lại hộ chiếu
Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài

Bảo hiểm du lịch trong nước & nước ngoài
Dịch vụ visa

Dịch vụ visa

Dịch vụ visa
Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt

Đặt phòng khách sạn giá rẻ, combo du lịch giá tốt
Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ

Tìm kiếm, so sánh & đặt mua vé máy bay giá rẻ
Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại

Đặt mua vé tham quan, vé vui chơi giải trí, vé xem show, vé đi lại
avatar
Bảo Thư 0 quốc gia | 0 tỉnh thành

Bagan - Yangon - Chasing the sun and the balloons

Hơi khác chủ đề nhóm tí nhưng tớ xin review 1 vùng đất đẹp, yên bình, gần Việt Nam mà chi phí cũng chỉ tương đương đi trong nước thôi nhé Hi vọng các bạn có thêm option cho những chuyến đi sắp tới :))))
----------------------------------------------------------------------------------
1/ Thời gian đi

- Khoảng thời gian đi đẹp nhất của Bagan từ tháng 11 - tháng 3 năm sau, vì thời điểm đó thời tiết Bagan đẹp nhất, không quá nóng, tối se se lạnh, nếu qua bạn đi vào thời gian hè thì nhiệt độ lên tớ hơn 40 độ, không khí cực khô
- Trong chuyến đi mình chỉ đi Bagan là chính và chỉ có 1 ngày ở Yangon, tuy nhiên khi tham khảo trên mạng mình thường thấy các bạn đi kết hợp cả Indie và Mandalay, cái này thì tùy sức khỏe và số ngày bạn đi. Mình và chị bạn nhận thấy trong 4 ngày đi cả Mandalay nữa thì cực kì vất , ở trên xe nhiều hơn ở dưới đất, nên quyết định chỉ đi Bagan. Và 2 chị em đã thấy sự lựa chọn này siêu hợp lý, vì không bị mệt, thoải mái, khám phá được nhiều thứ thú vị ở Bagan.

2/ Phương tiện

- Máy bay: Viejet hoặc Vietnamairline, mình book trước khoảng 3 tháng của VJ air
- Đi từ Yangon - Bagan thì mình book xe trên trang myanmarbusticket.com, lúc đi thì mình đi JJ Express và lúc về thì mình đi Elite ( thanh toán bằng visa nhé) 2 xe đều đẹp, xịn, dân du lịch toàn đi xe này. Nhưng trong 2 hãng mình high recomend Elite vì em phục vụ đáng yêu, chỗ đỗ xe đẹp đẽ, có màn hình xem phim như hạng thương gia của VNA, chứ JJ tại Yangon nó đậu ở cái bến cũ, vừa bẩn vừa xấu. 1 điều hết sức lưu ý là 2 xe này bật điều hòa lạnh như kem nên các bạn PHẢI mang áo khoác gió có mũ để ngủ đêm trên xe nhé, không đau đầu chết đấy ( nên mặc áo loại áo gió của mấy bạn đi phượt ý)
- Một điều lưu ý là nếu bạn xuống máy bay xong đi về Bagan luôn thì nên book xe bus cách khoảng 3 -4 tiếng nhé vì phải trừ hao tắc đường, delay và làm thủ tục nhập cảnh nha.
- Lúc về nếu bạn đi VJ thì nhớ bảo taxi cho xuống Terminal 2 nhé, bọn tớ gặp đúng bác taxi không biết cho xuống Terminal 1, phi vào kiểm tra an ninh, mấy lớp xong mới ngớ người ra. May ở sân bay Yangon có bus free sang Terminal 2 không thì đi bộ chắc chết, vì cách nhau khá xa.
- Quên một điểm nữa là đến sân bay thấy mấy ông tự dưng đẩy xe hàng lý xếp đồ cho mình thì đừng tưởng người tốt làm free cho mình nhé, họ lấy phí đó ạ. Tớ mất 2000kyat cho vụ này đấy.
- Mà quên, sân bay Yangon kiểm tra an ninh chặt lắm nhé, tầng tầng lớp lớp luôn, nhưng được cái hải quan ở đây yêu lắm, không mặt như sát thủ như Nội Bài đâu.

3/ Ở

Về Bagan mình sẽ nói qua với các bạn một chút về vị trí các khu, từ Yangon bạn sẽ xuống xe ở bến xe Nyaung U, khách sạn ở đây tập trung ở 3 khu chính theo thứ tự từ bến xe là như sau: Nyaung U - Old Bagan và New Bagan, khu Old toàn rì sọt, mắc thấy mồ nên bỏ qua. Bạn có thể thuê khách sạn tại khu Nyaung U và New Bagan, nhưng mình khuyên các bạn thuê ở khu Nyaung U vì nó vừa gần bến xe, vừa gần các khu đền đài tham quan, khu New Bagan cũng gần các đền đài tham quan nhưng xa bến xe, mà tiền taxi ở Bagan đắt kinh hoàng, đoạn đường từ bến xe đến khách sạn nơi mình ở gần tí mà mất 12000kyat, và taxi ở đây tính theo người, chứ không phải theo km nha. Ngoài ra trong phần dưới bài viết mình sẽ chỉ bạn cách đi 1 kiểu taxi của người Myanmar rẻ hơn nhiều, đi 2 người không thèm mặc cả mà chỉ có 5000kyat mà thôi.

- Mình ở khách sạn Oasis Hotel nha, đặt phòng trên agoda, thanh toán tại khách sạn, đây là một mini botique nhỏ xinh, có hàng cây xanh mướt, phòng hơi nhỏ nhưng đáng yêu, đồ ăn sáng hơi ít món, được cái nhân viên yêu lắm. Ngoài ra mình cũng thích cái Blue Bird Hotel, bạn tra trên agoda nha, nhưng khi mình book thì hết phòng . Chỗ ngày gần bến xe lắm nha. Tóm củ lạc là so với Việt Nam thì khách sạn Bagan đắt hơn nhiều,
- Yangon thì mình chỉ ở có mấy giờ nên mình chỉ book tạm 1 phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi trong vòng mấy giờ để chiều ra sân bay.

4/ Đổi tiền: các bạn ra đổi USD ở Hà Trung nhé sau đó sang đến nơi thì đổi ra tiền kyat, mình đi 5 ngày 4 đêm đổi 200 USD là tiêu thoải mái nhé ( ăn uống, tiền khách sạn, tiền đi lại tiêu linh tinh nhé)

5. Lịch trình chuyến đi

- Sau khi hạ cánh tại sân bay Yangon thì đầu tiên bạn phải làm thủ tục nhập cảnh, trên máy bay bạn được tiếp viên 1 tờ khai thì bạn nhớ giữ lấy tờ ý, sau đó khi xuống sân bay thì bạn sẽ nhìn thấy 1 quầy điền thông tin thủ tục nhập cảnh tiếp theo ( chỗ có 2 người phụ nữ nói liên hồi ý), bạn lấy 1 tờ và khai sau đó đi đến quầy hải quan nhé. Thế là xong.
- Tiếp đến là màn đổi tiền tại sân bay, theo như rì view trên mạng thì nên đổi tiền ở sân bay để có tỉ giá tốt nhưng thực tế thì không phải vậy. Tớ đổi ở sân bay tỉ giá là 1 USD= 22,370 nhưng tại khách sạn là 1USD = 22, 730 nên bạn có thể check trước với khách sạn xem cái nào tốt hơn cho mình thì đổi nha. Hầu hết các khách sạn tại Bagan đều có dịch vụ đổi tiền.
- Sau màn đổi tiền là mua sim 3G, cũng mua tại sân bay luôn, có rất nhiều gói cước cho bạn lựa chọn nhưng thông thường bạn chỉ cần mua gói 500MB thì bạn đi có mấy ngày, nhờ nhân viên lắp luôn tại sân bay.
- Tiếp đến là chỉnh giờ trên điện thoại cho hợp múi giờ của họ.
- Sau khi rời sân bay tớ đi thẳng ra bến xe Aung Mingalar, đi taxi mặc cả chán chê là 7000kyat, cứ tưởng rẻ hóa ra là có thể đi bằng Grap hoặc Uber nhé có 4000kyat thôi. Sau khi vào check chán chê mê mỏi, tớ ra quán ăn gần đấy ăn tạm cái gì mà đồ ăn khó ăn quá nên ăn tí rồi uống nước
- 10h lên xe đi về Bagan, tầm 1h sáng xe đang đi bon bon thì cả xe bị gọi dậy xuống cái trạm nghỉ gì to lắm, tối quá tớ không nhìn thấy tên để đi vệ sinh, ăn uống. Tớ thì chả thiết ăn gì nhưng cũng xuống để xem cái nhà chờ nước họ khác nhà chờ nước mình thế nào. Ối dời, rực rỡ bà con nhé, người đông khủng khiếp, ăn uống tấp nập, đi vệ sinh không mất tiền, hơn đứt nhà mình. Nghỉ ngơi tầm 30 phút, lên xe về Bagan tiếp. Mà các bạn lưu ý cái trạm ý to lắm, lúc xuống nhớ chụp lại biển số xe, không đi xuống lạc mất xe thì nhục !
- 7h00 sáng xe đến bến xe Nyaung U, bạn sẽ bị 1 đám tài xế bu vào mời mọc, cứ bình tĩnh mà trả giá nhé, giá chung ở đây là 5000kyat / người, có thể lên xuống tí ( thường là lên) khi bạn đi về khách sạn khu Nyaung U, còn khu Old và New cao hơn, giá niêm yết luôn ở cổng vào bến xe nhé. Ở đây mình sẽ chỉ bạn cách đi 1 loại taxi của Myanmar nó có giá khoảng 5000kyat/2 người, nó là loại xe giống kiểu xe lam của mình hồi xưa ý, bạn có thể search hình trên mạng hoặc hỏi khách sạn và gọi cho họ đến đón nhé. Lúc về mình đi loại xe này, khỏe re mà còn mát nữa, giá thì rẻ, hehe

6/ Ngắm mặt trời mọc và lặn

- Sau khi checkin xong bọn tớ thuê ngay xe đạp giá 6000kyat ( giá chung luôn) xin 1 cái map, hỏi xem đền nào được leo lên rồi đi thám thính.
- Tin buồn cho các bạn là hiện tại Bagan đã cấm toàn bộ ở các đền là du khách không được trèo lên, để ngắm mặt trời mọc và lặn :(((((. Tất cả các đền mà thuộc loại Big temple ở đấy như Thatbyinnyu, Ananda, Dhammayazik,Shwesandaw... đều bị cấm trèo lên. Trước khi tớ đi tớ đã check thông tin là những Big temple không được trèo từ sau đợt động đất nhưng những đền nhỏ hơn như Bulethi sẽ được trèo - qua một chị tớ quen thông tin lại. Tuy nhiên đời không như là mơ, khi tớ đền thì tất cả các khu đền đều bị cấm một cách tuyệt đối và triệt để. Các khu đền to thì có bảo vệ, cảnh sát, đền nhỏ thì họ làm rào sắt luôn các bạn nhé. Tớ và chị đi cùng phải đi vật vã cả một buổi chiều tìm mỏi mắt mà không thấy. Nhưng cuối cùng, tớ may mắn gặp 1 em bé có tên là Ei Ei, em bé ý đã dẫn tụi tớ đi vào một cái đền nhỏ " no name" gần Shwesandaw có đường dẫn lên đỉnh tháp ngắm mặt trời mọc và lặn.
Tuy nó hơi thấp một chút nhưng cũng thỏa niềm chờ mong
- Một số bạn tớ gặp thì có bạn thì trèo qua cổng sắt để leo lên đền, có bạn thì trả tiền cho người bản địa để họ dẫn đi một số đền nhỏ gần Anada để trèo lên, một số thì vì không tìm ra đền leo lên phải ra chỗ đụn đất gần đền Dhammayazik để xem. Tuy nhiên tớ thấy xem ở chỗ đụn đất ý chả đẹp tẹo nào, vì rất đông người và hơi bị thấp. Tớ khuyên thành thật các bạn không nên trèo qua cửa khóa để lên đền vì nếu bạn bị tóm thì sẽ bị phạt khá nặng, thêm nữa người Myanmar rất tôn trọng luật pháp. Tớ đã gặp 1 bạn tây trèo lên đền bị người dân bán rong ở đấy bắt gặp, bạn ý đã rút ngay điện thoại báo cho cảnh sát du lịch.
- Hoặc nếu có tiền bạn có thể lên cái Tower để ngắm toàn cảnh Bagan nhé, mỗi tội đắt mất 5USD
- 3 ngày ở đây, ngày nào tớ cũng đi ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn, tuyệt lắm luôn ý.Thời gian mặt trời mọc là 6h và lặn là 5h bạn nhé, bạn không cần dậy quá sớm đâu ạ, không như tớ ngày đâu 5h đã mò mặt đi, đường tối thui đi rõ sợ.

7/ Lang thang khám phá Bagan

- Ngoài thời gian đi ngắm mặt trời mọc và lặn, thời gian còn lại tớ đi loăng quăng vào các đền ở đây, vì thời gian có hạn nên tớ chỉ đi được một số đền chính Thatbyinnyu, Ananda, Dhammayazik,Shwesandaw .. và các đền to thôi còn nhiều đền tớ chưa đi lắm. Theo tớ thấy các đền ở Bagan đều rất đẹp, có kiến trúc khá lạ so với đền ở Việt Nam vì đạo Phật họ theo trường phái Nam Tông, người dân ở đây rất sùng đạo, nhưng nhìn họ đi lễ nhẹ nhàng lắm, chứ không khói hương mù mịt như của mình. Vào chùa một cái là siêu mát luôn, cấm mặc váy ngắn, quần đùi, đi dép nên khi đi tham quan bạn nên mặc đồ dài và đi dép lê. Để thoải mái thì bạn nên mua cái longyi của họ quấn tạm, vừa mát vừa dễ đi, hehe ( có 3000kyat)
- Đặc sản của Bagan là mặt trời và bụi nên nhớ mang khẩu trang vì bụi lắm. Tớ sau khi đi về mụn tè le vì bụi và ăn đồ ăn dầu mỡ.
- Ngoài ra ở đây có mấy làng nghề hay ho nhưng tớ lười nên chưa đi được
- Đi chợ cũng là một trải nghiệm khá thú vị, chợ ở đây về căn bản giống chợ ở quê tớ nhưng họ bán nhiều thứ hơn, dân thì toàn ăn trầu, cả trai lẫn gái
- Ở Bagan có một cái tớ rất thích đó là mấy cái cây và thỉnh thoảng đi đường bắt gặp dàn hoa giấy, mấy phụ nữ và em nhỏ hay ngồi dưới gốc cây nói chuyện, nhìn yên bình và đáng yêu lắm
- Dân ở Bagan nói chung đáng yêu, thân thiện, cười hiền khô ý. Người dân ở đây khi vào chùa họ không mang hương hoét gì đâu mà mua 1 bó hoa gì đẹp lắm, và một chuỗi vòng hoa luôn, cũng siêu đẹp xong mang vào chùa dâng cúng. À quên ở đây cũng có hòm công đức nha, nhiều lắm.
- Tớ được một cô ở Old Bagan bôi bội Thanaka cho lên mặt, bột ý làm từ vỏ cây lên mát lắm, mà cái bột này bán đầy ngoài đường luôn, dân Myanmar thấy ai cũng bôi, nhìn ngộ ngộ, hay hay, cái này có tác dụng như kem chống nắng ý.
- Đến Bagan chỉ cần 1 cái xe đạp điện, 1 cái map là cứ đi bất cứ đâu bạn thích, yên tâm không lạc được được đâu. Khoảnh khắc tớ thích nhất là đạp xe vù vù, băng qua những con đường đầy bụi ở Bagan, bên trên là ánh mặt trời chiếu xuống nhành cây kẽ lá, chỉ có tiếng gió, quạ kêu, bình yên tuyệt đối luôn.

8/ Ăn uống
- Nói chung là đồ Myanmar không hợp khẩu vị tớ, vì tớ không ăn được đồ dầu mỡ, mà đồ ăn Myanmar hơi ngấy nên trong mấy ăn đi Myanmar tớ toàn phải ăn đồ Âu, ngấy bằng chết.
- Tớ đã ăn hết các quán được review trên Tripadvisor, khá chính xác, trong đó tớ thấy đồ ăn quán Queen ổn nhất, các quán khác thì bình thường ăn cũng được nhưng không thích vì nó vẫn dầu mỡ. Giá cả tớ thấy bình thường không đắt lắm.
- Tuy đồ ăn tớ chấm 1,5 sao nhưng riêng đồ uống tớ chấm hẳn 5 sao. Sinh tố ở đây vừa ngon vừa rẻ ý, ngày nào tớ cũng uống tầm 3 cốc , giá thì rẻ chứ có 1000 - 1500kyat tùy quán.
- Bia Myanmar cũng khá ngon, uống không đắng như bia của mình.

9/ Yangon
Tớ chỉ ở Yangon có vài tiếng nhưng cũng đi kịp đi chùa vàng Shwedagon và chợ Bogyoke Aung San. Chùa Shwedagon là nơi nhất định bạn phải đến nha, nên đi sớm trước 8h nha, không nắng vỡ mặt. Vẻ đẹp của chùa này thì quá nổi tiếng rồi, khỏi nói nhiều search trên mạng đầy bạn nhé, chùa rất to, có cả kiểm tra anh ninh như sân bay nhé, cảnh sát du lịch cũng nhiều nữa. Ở đây có chỗ gửi đồ ở ngay cổng vào bạn nhé, tiền gửi tùy tâm nha.
Ở đây phải thu vé vào của với khách nước ngoài nhưng không hiểu sau tớ vs chị đi cùng lại không bị soát vé 8 USD, chắc tại dầm nắng bụi mấy ngày ở Bagan nên giống người Miến Điện quá :))))
Ngôi chùa này rất lớn dát bằng vàng thật do người dân cúng bái nhé, dân ở đây sùng tín đến mức tiền thì không có nhiều nhưng vẫn mua vàng dát vào chùa. Tớ đến đây lúc 7h mà thấy mọi người đi lễ đông lắm luôn ý,
À quên khi đến chùa này có một thứ bạn nên làm điều sau, ở đây có các tượng phật tương ứng với các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật, Ví dụ như tớ chẳng hạn, sinh ngày 24/10/1990 thì soi theo lịch của họ là tớ sinh đúng ngày thứ 4 Wednesday, hiện tại 28 tuổi thì tớ sẽ tìm đúng chỗ tượng phật có tương ứng với ngày sinh của tớ, ngồi lễ và đổ 29 cốc nước lên các tượng phật để cầu may mắn và bình an nhé.
Tớ thấy cái này rất hay bạn nên thử nha.
Sau đó tớ đi chợ mua trà sữa - Quốc hồn quốc túy của Myanmar nhé, chọ ở đây 9h mới mở cửa nên tớ lang thang ăn sáng trong chợ, tóm lại là cũng không thấy ngon lắm. Chợ Bogyoke Aung San này giống như Đồng Xuân của Việt Nam mình nhé, bán hàng ít mặc cả được lắm, bạn có thể mua trà sữa ở đây cũng được nhé
Sau đó tớ về khách sạn ngủ, chiều thì về Hà Nội. Kết thúc hàng trình !

Nói chung tớ thấy Miến Điện đáng yêu lắm, người dân thật thà đáng yêu, chi phí rẻ nên các bạn cứ đi thoải mái, không lo đâu

Hi vọng bài review này có ích cho chuyến đi của bạn.

Nguồn: FB Hiền Kẹ
0 Love
0 Bình luận
avatar
avatar
avatar
Câu hỏi mới nhất
Câu hỏi được nhiều người quan tâm
Câu hỏi cùng chủ đề