new Ví du lịch - lưu trữ các giấy tờ cho chuyến đi dễ dàng và tiện lợi

"So deep" trong 4 ngày 4 đêm xuyên Ninh Bình - Sapa - Hà Nội chỉ 4 triệu 600k

avatar
Nguyễn Thị Toàn dot Thứ 3, 09/05/2017
Theo dõi Gody.vn trên Google news

Cuộc đời vốn dĩ đã ngắn ngủi thì tuổi trẻ, tuổi thanh xuân còn ngắn hơn nhiều. Vậy tại sao phải để tuổi thanh xuân của bạn trôi đi một cách nhanh chóng và tẻ nhạt thế. Chỉ cần sẵn sàng đi thêm một nơi bạn sẽ học thêm được nhiều điều, trải nghiệm thêm điều tuyệt vời khác chưa bao giờ có được. Nếu có sức khỏe, tỉ phú thời gian, và điều quan trọng hơn đó là đam mê của đôi chân, vậy thì xách mông đi khám phá quê hương của mình thôi.

 

Chẳng ai cản nổi chúng ta đâu. Cũng giống như cậu thanh niên có nick name Nguyễn Hồi Vũ đã làm một chuyến đi để đời từ Ninh Bình - Sapa - Hà Nội trong vòng 4 ngày 4 đêm cùng lũ bạn. Cùng tham khảo chuyến hành trình ấy để note cho chuyến đi của bạn ngay nhé!

* Sơ lược về hành trình:
Team 6 người gồm 3 nam với 3 nữ.
- Địa điểm : đi 3 nơi Ninh Bình - Sapa - Hà Nội. Điểm xuất phát bắt đầu là Sài Gòn.
- Thời gian : 4 ngày – 4 đêm
- Tổng “thiệt hại” : Khoảng 4,6 triệu thôi, nhưng đã bao gồm cả chi phí máy bay từ SG => Hà Nội, vé tàu, ăn uống… nói chung tất tần tật…. Tóm lại còn phụ thuộc vào nhu cầu của từng người khác nhau nữa nên lên xuống chi phí là chuyện bình thường.

du lich

1. Di chuyển:

- Vé máy bay từ Sài Gòn - Hà Nội: mình đi khứ hồi là 1,750k/người. Bạn có thể tham khảo và canh vé trên hệ thống săn vé rẻ để được giá mềm nhé.

- Đến sân bay thì thuê xe 7 chỗ từ sân bay Nội Bài đến Hà Nội là 350k cho 6 người, vị chi mỗi người chỉ mất 60k.

- Taxi từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài là 40k/người, bạn có thể chọn hãng Mai Linh.

- Nếu đi xe bus thì rẻ hơn chỉ 9k/người, nhớ là xe số 17 đấy.

2. Lịch trình:

Ngày 1: 

- Đến Hà Nội bạn có thể thuê xe riêng đi Ninh Bình.
- Hoặc cũng có thể đặt tour 1 ngày Ninh Bình với giá tầm từ 640k-700k còn tùy vào địa điểm bạn chọn nữa.
- Nhưng lời khuyên dành cho bạn đó là nên thuê xe riêng thì thoải mái, không bị gấp gáp theo đúng giờ của tour và giá cả thì khá mềm nữa.

Phải nói Ninh Bình thật hùng vĩ, tuyệt vời và xuất sắc như báo chí vẫn đồn ấy. Qúa nhiều bất ngờ.

* Một số địa điểm bạn có thể đi ở Ninh Bình:

1.Tràng An
2. Chùa Bái Đính
3. Tam Cốc Bích Động
4. Hang Múa 
5. Cố Đô Hoa Lư.

ninh binh

Tràng An - Ninh Bình

trang an

so deep thế này đã được chưa nhỉ?

ninh binh

Đúng là một team lầy lội, không ngại ngần mà tạo kiểu

ninh binh

Quá đẹp khi lang thang trên con thuyền suốt 2 tháng để ngắm nhìn non nước

ninh binh

Đằng sau là những kẻ sống ảo. Địa điểm: Chùa Bái Đính

* Ẩm thực:

Không nên bỏ qua đặc sản món dê núi tại đây nhé.

* Tổng chi phí tại Ninh Bình:

Tự thuê xe 7 chỗ đi ( tài xế khá là thân thiện, lái an toàn) : 1,800K/xe => chia 6 : 300K/người.
- Vé đi Tràng An : 200K/người
- Vé vào Hoa Lư : 20K/người
- Ăn trưa : tầm 50K ~ 100K/ người : tùy mình thôi

Khi đã chơi chán ở Ninh Bình, tối bạn có thể trở về Hà Nội và đi tàu lửa lên Lào Cai. Thời gian lên tới nơi là 8 tiếng đi tàu.

Ngày 2 và ngày 3:

Xứ sở mù sương Sapa sẽ xuất hiện trước mắt bạn như một nơi bí ẩn chốn rừng sâu. Người ta nói lên Sapa bạn như có cảm giác lâng lâng giữa những đám mây ngang người quả không sai chút nào.
- Đến Sapa tụi mình thuê xe chạy đi mấy bản ở Sapa và tham quan thị trấn.
- Nhưng đầu tiên việc phải làm đó là ghé thăm và chọn ra Homestay để dừng chân. Đảm bảo những điểm lưu trú này rất dễ thương cộng với chủ nhà lại nhiệt tình nữa. Không còn gì đòi hỏi hơn. Bạn có thể xem các Homestay sau đây, không làm bạn thất vọng đâu.

sapa

sapa

Hãy đến với "Nóc Nhà Đông Dương" dù chỉ một lần... Cột mốc lịch sử - huyền thoại của đất nước hình chữ S.

*Một số điểm bạn có thể đi ở Sapa:

1. Nhà Thờ Đá & Quảng Trường & Khu hồ
2. Chợ Sapa
3. Bản Cat Cat (cách Thị Trấn 2km)
4. Tả Phìn (cách trung tâm thị trấn khoảng 12 km) : có hang động 
5. Fansipan – Thành phố trên mây
6. Thác Tình Yêu (Đường lên Fan)
7. Thung lũng hoa hồng
8. Đèo Ô Quy Hồ - Cổng Trời.
9. Thác Bạc (cách thị trấn khoảng 12 km)
10. Cầu Mây (cách thị trấn khoảng 17 km)
11. Bản Lao Chải - Tả Van (cách TT 8 km) 
12. Thung lũng Mường Hoa
13. Bãi đá cổ (cách trung tâm thị trấn khoảng 10 km)
14. Núi Hàm Rồng

sapa

sapa

Mặc bộ đồ lên là chỉ muốn chụp liền thôi. Địa điểm: Bản Cát Cát

sapa

Những cô gái H-Mông lạc chốn chợ tình ... kiếm bạn tình hay chăng ?

sapa

sapa

 Đường đi cáp treo lên Fansipan

sapa

* Ẩm thực:
Ngắm cảnh là một chuyện, nhưng nhất định bạn phải thử một chút đặc sản thắng cố tại đây. Ngoài ra còn có lẩu cá hồi, gà bản và đồ nướng nữa đấy.

sapa

Ăn mì tại Homestay Viet Trekking - Sapa

* Chi phí tại Sapa:

Dành cho 2 ngày 1 đêm: Tổng 1,800K/ người (Ăn uống thoải mái và homestay đẹp luôn)
- Đi tàu lửa từ : Hà Nôi - Lào Cai : giường nằm (200K + 190K = 390K /người)
- Xe khách từ Lào Cai - Sapa : 50K/ người/ 1 chiều (2 chiều 100K)
- Homestay : ngắm mây và sương mù luôn, view cực đẹp (160K/đêm)
- Voucher Fansipan : 550K/vé.
- Vé vào bản Tả Phìn : Có một điều rằng bạn cứ nghĩ vào bản sẽ không mất tiền nhưng sự thật thì bạn phải mất 40K/người để vào bên trong bản. Nhưng nhất định là phải vào một lần cho biết. Ngoài ra, ở đây có hang động rất đẹp, lý tưởng cho những ai thích khám phá và mạo hiểm nhé. 
- Vé vào bản Cat Cat: 50K/người
- Thuê đồ dân tộc H-Mông: 50K/bộ
- Thuê xe : 100K/xe/ngày (xăng 40K đủ chạy)
- Ăn tối đồ nướng: ngon – thả ga 80K/người
- Ăn gà bản Tả Phìn: làm thành 4 món (350K/ký), nếu đi đông thì chia ra, nhóm mình có 6 người tầm : 100K/người. Tuy có đắt một chút nhưng cực kỳ ngon luôn.
- Ăn lẩu ở Lào Cai: ngon – bổ - rẻ : gọi phần 2 người ăn giống như cho 6 người (60K/người)
- Ăn sáng + ăn vặt : tầm 100K nữa 
- Mua bánh kẹo cho trẻ em dân tộc + nước uống.

Trải qua 2 ngày 1 đêm tại Sapa, bạn đã hiểu thế nào về thế giới mù sương chưa. Cảm giác và những gì đã qua sẽ không bao giờ bạn có thể quên được đâu. Tối thì quay trở về Hà Nội.

sapa

Ngày 4:

Bắt đầu một ngày mới tại Hà Nội, thủ đô văn hiến này sẽ làm bạn choáng ngợp không hề thua kém gì Ninh Bình, Sapa gì đâu. Đặc biệt, những trải nghiệm thú vị luôn làm thỏa lòng mong đợi của bạn. Từ những phố cổ đậm chất xưa đến nhưng khu phố nhộn nhịp vẻ hiện đại.

*Một số điểm bạn có thể tham quan ở Hà Nội:

1. Lăng Bác - Chùa 1 Cột
2.Hoàng Thành Thăng Long
3. Hồ Tây
4. Văn Miếu Quốc Tử Giám
5. Nhà Thờ Lớn
6. Cầu Long Biên
7. Phủ Tây Hồ
8. Làng Gốm Bát Tràng
9. Khu Zone 9 

* Ẩm thực:
- Bún đậu mắm tôm
- Phở
- Café trứng
- Chả cá lã vọng

* Chi phí ở Hà Nội:

Khách sạn : Bạn có thể nghỉ ngơi tại Phố Cổ luôn, vì ở đây tiện cho việc đi dạo Phố Cổ, không tốn thời gian di chuyển đến. Tụi mình ở khách sạn tầm 115K/người. Nhưng nếu không thích ở khách sạn thì bạn có thể ở Homestay mới ra lò này với giá cũng khá mềm.
- Ăn lẩu đêm ở Phố Cổ : 70K/người
- Ăn đồ nướng ở Phố Cổ : 80K/người
- Ăn phở sáng : 30K/người
- Ăn bún đậu mắm tôm : 30K/ người
- Taxi đi lòng vòng : tầm 40K/người
- Vé vào Hoàng Thành Thăng Long : 30K/người
- Ăn lặt vặt nữa thì tầm 100K.

Yên tâm là những điểm tham quan còn lại đều miễn phí vào cổng hết nhé. Chỉ cần 1 ngày bạn sẽ khám phá được hết Hà Nội thôi.

Tối lại tiếp tục bay về Sài Gòn để bắt đầu một ngày làm việc mới. Đâu cứ mãi trốn mà đi thế này hoài được phải không, phải cày cuốc còn có tiền đi bụi thế này một lần nữa chứ.

Bạn sẽ mang về không ít thành quả đâu. Được hẳn một bộ ảnh "so deep" và có được những trải nghiệm thú vị hơn hẳn những ngày tẻ nhạt ở nhà. Đó là chưa kể được thưởng thức những món ăn đặc sản từng nơi, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của thiên nhiên đã con mắt luôn.

3. Lời khuyên:

- Khi book vé khách sạn, homestay ở Hà Nội và Sapa thì bạn nên tham khảo trên nhiều trang book vé online như: booking, mytour, agoda,...để so sánh giá và chọn trang rẻ nhất mà book nhé.

- Nếu chưa an tâm thì book xong gọi điện trực tiếp đến khách sạn, homesaty để thương lượng thêm về số người, về giá cả để có thể được rẻ hơn.

- Đường ở Sapa khá khó đi và nguy hiểm, đặc biệt và vào lúc sương mù nhiều. Nếu bạn đi xe máy phải chuẩn bị sẵn áo mưa bên người, phải đi cực kỳ cẩn thận nữa. Ở đây thời tiết cũng thay đổi nhanh đến chóng mặt, có thể hôm nay đẹp trời, có nắng nhưng ngày mai sương có thể dày đặc. Nên bạn chắc chắn phải xem thời tiết. Một điều nữa là để tránh lãng phí thì khi ăn lẫu nên gọi cái lẫu 2 người ăn là đủ cho một nhóm tầm 6 người rồi, khá nhiều đấy.

- Đi Ninh Bình thì nên đi chùa Bái Đính trước rồi hãy đi Tràng An.

Biết đâu được chuyến hành trình này lại mang đến cho bạn nhiều bất ngờ thú vị, có khi tìm ra được cái đam mê của chính bản thân mình. Đi cho biết và đi để trải nghiệm mà.

Nguồn: Facebook Nguyễn Hồi Vũ