Blog KINH NGHIỆM CHI TIẾT PHƯỢT BỤI SINGAPORE
cover

KINH NGHIỆM CHI TIẾT PHƯỢT BỤI SINGAPORE

avatar
Nguyễn Thị Kim Oanh dot Thứ 5, 06/09/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Đây là bài chia sẻ của bạn mình mà mình nghĩ là rất hữu ích cho những ai yêu thích quốc đảo Sư Tử, bạn nào có ý định phượt Singapore thì tham khảo nhé ;)
“Cứ mãi ở ao làng, rồi ao làng sẽ cạn
ra sông ra biển để vẫy vùng”
(Tony buổi sáng)
Câu nói thôi thúc Xù đi xuất ngoại. Trước giờ Xù không dự định sẽ đi nước ngoài khi chưa 25 tuổi. Đơn giản vì Xù nghĩ, đi nước ngoài chắc mắc lắm, rồi mua vé máy bay sao, mình còn đang sinh viên tiền đâu mà đi… Cuối cùng, Xù cũng đã đến Sin, một chuyến đi so awesomeee
Xù chia sẻ lại cho bạn nào muốn đặt chân ra nước ngoài muốn chọn Sing là điểm đến đầu tiên nhé ;)
————————————-

VÉ MÁY BAY

Sau vài lần bay qua bay lại Singapore, Xù thấy TIGER AIR vẫn là ổn nhất cho dân phượt như Xù. Dịch vụ tốt, booking thuận tiện và đặc biệt có rất nhiều đợt khuyến mãi giảm giá vé.
==>>> Giá trung bình khoảng 2.500k – 3.000k
Còn nếu bạn đặt cận quá thì dĩ nhiên phải chịu giá vé cao rồi, khoảng 3-4 triệu là bạn có thể kiếm được tấm vé đi Sin.

NƠI Ở

Mọi thứ bên Sin đều khá đắt đỏ, giá cả các thứ đều cao hơn so với các nước trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam mình.
Bởi vậy, để kiếm được một chỗ ngủ cho mình, bạn cũng phải chịu chi ra nhiều chút nhé. Để tiết kiệm chi phí, Xù khuyên bạn nên ở dạng dorm (phòng ngủ tập thể) trong các hostel. Giá có thể dao động từ 250 – 700k/người/đêm, tùy vào hostel và khu vực bạn ở.
==>>> Tiêu chí chọn nhà nghỉ quan trọng nhất theo Xù là PHẢI GẦN MRT. Chắc các bạn cũng biết, phương tiện đi lại chủ yếu bên Singapore là MRT. Bởi vậy, nhớ là chọn nhà nghỉ nào gần gần MRT xíu nha, không là đi bộ phê luôn đó. :D

Vài khu vực bạn nên ở (mình recommend thôi nha :D)

- Kallang (nằm giữa trung tâm và sân bay nên rất tiện): Ark, Coziee Lodge
- Little India (khu này giá phòng khá rẻ, tuy nhiên sẽ hơi có mùi Ấn tí xíu): Footprints, Gap Year
- Chinatown (khu này đồ ăn rất phong phú): Beds and dreams
- Clark Quay (tụ điểm ăn chơi nhộn nhịp nhất Singapore) : 5footway
==>> 2 cái cuối có nhiều chi nhánh ở Singapore, chỗ nào nhìn cũng mê hết :'>>

Bạn có thể book phòng qua Agoda, booking, expedia….
Note: Chú ý đến các điều khoản hủy phòng nhé, xem trước hình các phòng như thế nào. Vì bên Sing có những phòng dorm khá chật, nếu bạn thích thoải mái thì tham khảo kỹ 1 xíu nha :d
Chi phí ước tính cho 5 ngày khoảng 1.600k (400k/đêm) cho phòng tốt, vị trí thuận lợi. Bạn vẫn có thể kiếm được chỗ rẻ hơn khoảng 200k/đêm nhưng dĩ nhiên chất lượng và sự an toàn không được đảm bảo lắm :p

TIỀN TỆ

Singapore sử dụng đồng tiền riêng là Singapore Dollar (SGD), vài chỗ chấp nhận USD nhưng rất ít. Mình khuyên bạn nên đổi trước tiền bên Việt Nam nhé, vì qua đó đổi phải dùng USD, mà tỷ giá lại mắc hơn ở VN nhiều
Bạn có thể đến các khu phố Tây như Bùi Viện, hoặc qua khu Đồng Khởi khúc gần Mạc Thị Bưởi ấy, nhiều chổ để đổi lắm. Nếu không có thời gian đi đổi cũng đừng lo nhé, vì ngoài sân bay TSN cũng có một khu đổi tiền của Eximbank, nhớ nhé
1 SGD = 17.500VNĐ (Có thể thay đổi, nhớ check trước nhé)

DI CHUYỂN BÊN SING

Như Xù có nói ở trên, MRT là phương tiện cực kỳ lợi hại cho dân phượt khi du lịch Singapore. Mình có một bài post hướng dẫn cách sử dụng MRT, bạn nào cần thì xem link bên dưới nhé

Ngoài ra, cũng đừng bỏ qua những chiếc xe bus rất sạch sẽ ở Singapore. Chỉ cần bạn có smart phone và biết cách sử dụng google map, những chuyến xe bus này đôi khi còn tiện lợi hơn cả MRT.
==>>> Chi phí ước tính cho 5 ngày khoảng 700k.

ĂN UỐNG

Nhiều người bạn của Xù chê đồ ăn bên Sin dở, không ăn được (Này thì tùy người hoi :3). Đúng là vì khẩu vị của ta và họ khác nhau, chẳng hạn người Bắc thì thích ăn mặn còn người Nam lại thích ngọt, người Trung lại thích cay…Việt Nam và Sin cũng vậy, sẽ có những khác biệt về khẩu vị nhưng đừng quá lo lắng nhé, vì… ..........
................Singapore có rất rất nhiều Hawker Center hay foodcourt. Tại đó có bán vô vàn các loại đồ ăn khác nhau, từ Ấn, Mã, Hoa, châu Âu, có những chỗ bán đồ ăn Việt Nam nữa. :D
Theo Xù thấy đồ ăn Hoa nêm nếm khá giống với VN mình, nên nếu bạn sợ ăn không quen đồ ăn bên Sin thì cứ kiếm đồ Hoa mà ăn nhé. Xù thì dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được, nhưng nói thiệt Xù có hơi ‘bối rối’ với đồ Ấn, ăn nó rất là ‘thú vị’ :3

Recommend các bạn vài cái Hawker Center hay Foodcourt (những chỗ này bán đồ ăn tương đối rẻ, lại gần MRT station nữa)
- ChinaTown: Smith street, ChinaTown complex, Maxwell
- Little India: Tekka Center, Bendemeer Market & Food Centre (ngay Boon Keng MRT)
- Vịnh Marina: Makansutra, Lau Pa Sat
- Botaninc Garden: Adam Food Centre
- Bugis: Bugis streer market

Tùy vào budget của bạn mà số tiền ăn uống này sẽ nhiều hay ít. Nhưng Xù thấy như dân phượt như Xù, một bữa ăn 3-5 SGD là hợp lý, và không khó để tìm những món ngon với giá hợp lý như vậy ở những khu ăn uống mà Xù giới thiệu trên kia
Chi phí cho 5 ngày khoảng 1.000k - 1.200k (200k/ngày)
(Bạn nào muốn tiết kiệm khoảng này thì cứ đem mì theo ăn nha, để tiền đó về VN tha hồ bung lụa :3)

ĐỒ DÙNG CHUẨN BỊ

Vì bên Sin mọi thứ khá mắc, với cũng không có nhiều cửa hàng tiện lợi hay quán ăn lề đường như Việt Nam mình, nên Xù khuyên các bạn chuẩn bị những thứ này để sử dụng khi cần thiết nhé
– MỘT BÌNH ĐỰNG NƯỚC. Có thể bạn chưa biết nhưng bạn có thể uống nước ở bất kỳ đâu bên Sin kể cả nước trong bồn rửa tay. Vì thế, chỉ cần đem theo bình nước là bạn không con phải lo về vấn đề nước uống nhé. (Bên đó cũng ít người bán nước suối, nếu muốn đi chơi nhiều thì tốt nhất nên thủ 1 bình bạn nha :D)
– THUỐC. Bên Sin không có nhiều nhà thuốc như Việt Nam mình, nói thiệt là tới giờ Xù vẫn chưa thấy cái nào. Bởi vậy, hãy chuẩn bị cho mình trước những loại thuốc cần thiết như đau bụng, sốt, tiêu chảy, khó tiêu… nhé
– THUỐC CHỐNG MUỖI. Bên Sin nhìn vậy chứ muỗi cũng quá trời, đặc biệt là bên đó đang chịu ảnh hưởng của Zika, nên bạn nhớ mang theo nhé.
– QUẦN ÁO. Kinh nghiệm : hãy đem gọn nhẹ nhất có thể nhé, không là tha cái ba lô thôi cũng mắc mệt rồi :p :p :p
– SMART PHONE. Cái này nói hơi thừa nhưng nếu bạn đi bất cứ nước nào thì nên trang bị cho mình hoặc nhóm mình ít nhất 1 cái smart phone. Xù sẽ có một bài nói chi tiết hơn về vấn đề này sau nhé.
————————————-

LỊCH TRÌNH

Ngày 1: Hồ Chí Minh – Nhập cảnh Singapore – Check in khách sạn – Night safari

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, bạn nhớ có mặt trước giờ bay 2 tiếng để chuẩn bị mọi thứ trước khi khởi hành nhé. Việc bạn cần làm ở sân bay là checkin tại quầy hãng hàng không mà bạn mua vé để cân hành lý và nhận Boarding Pass
(Riêng với Tiger Air và Vietjet Air thì chặng bay HCM – SINGAPORE vẫn chưa có hình thức checkin online nên bạn phải tới tại quầy checkin nhé)
Sau khi đã có trong tay Boarding Pass, cứ ung dung mà vào thẳng khu vực hải quan để xuất cảnh. Bạn sẽ qua khu vực soi chiếu hành lý trước, lưu ý ở khu vực này sẽ không được phép đem tổng dung tích chất lỏng vượt quá 100ml nhé. Người Việt mình hay có thói quen đem theo nước theo uống, tới thấy biển cấm, nhiều người lôi chai nước ra cố gắng uống hết trước khi vào khu vực soi chiếu, nhìn buồn cười lắm (Xù cũng từng như vậy :))) )
Xong rồi qua hải quan, đóng dấu cạch cạch, thế là Xù bị trục xuất khỏi Việt Nam
Tới sân bay Changi, bạn cứ đi theo mấy cái hướng dẫn là sẽ đến được khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Mình có một bài post chia sẻ về những tips để làm thủ tục nhập cảnh được dễ dàng, bạn theo dõi dưới đây nhé
Thoát khỏi mấy anh hải quan, lại đi theo mấy cái bảng chỉ dẫn trong sân bay, bạn sẽ đến được trạm Changi để đi MRT vào trung tâm thành phố.
Đợt Xù đi ở footprints hostel khu Little India. Mình bay chuyến bay sáng 9h từ Việt Nam, lúc đến hostel cũng đã gần 2h trưa bên Sing, checkin, nghỉ ngơi một chút. Sau đó nhóm Xù đến Tekka kiếm đồ ăn để lấy năng lượng tối đi chơi.

Ngày đầu tiên, nhóm Xù dự định sẽ đi MC RITCHIE và tối sẽ đi NIGHT SAFARI, nhưng cuối cùng do ngày đầu còn lơ mơ chưa rành đường xá, chưa rành cách sử dụng MRT và vé Night Safari cũng đã mua, nên tụi mình không đi Mc Ritchie mà đi thẳng đến Night Safari.

Chặng đường đi đến Night Safari khá phức tạp và mất thời gian (Mình sẽ review về vấn đề này sau). Nhưng những gì Xù cảm nhận được sau khi đi Night Safari là rất đáng giá. Lần đầu tiên mình đi xe vòng vòng sở thú, khoảng cách giữa các con thú với bạn chỉ khoảng vài mét, nó rất thực các bạn ạ, và đặc biệt, nhìn thấy các con thú sinh hoạt về đêm cũng rất thú vị :3 Nhưng điều Xù thích nhất ở Night Safari chính là cái show trong đó.
Một ngày chỉ có 2 show vào buổi tối. Show xiếc thú trước giờ Xù coi cũng nhiều, nhưng cái Xù thích ở đây là sự dàn dựng rất rất chuyên nghiệp của các nhân viên Night Safari. Từ anh MC rất vui tính, đến cách xuất hiện của các con thú và sự tương tác giữa các con thú và người xem… Show chỉ khoảng 20-30 phút thôi nhưng sau hơn một năm khi ngồi review lại, những trải nghiệm đó vẫn còn đọng lại và rất thực đối với Xù.
Kết thúc ngày đầu tiên, một khởi đầu khá tốt với Night Safari. Nhóm Xù về hostel, làm mì gói “Made in VIetnam” ăn rồi lăn ra ngủ. Lấy sức để mai chiến!
hình ảnh
Night Safari

Ngày 2: Sentosa

Cả nhóm Xù hôm đó thức dậy từ rất sớm, vì cả đám đều biết hôm nay mình sẽ đi đến SENTOSA và đặc biệt là UNIVERSAL STUDIOS (USS)
Theo Xù, USS là một điểm đến MUST GO. Tuy giá vé có hơi cao (69 SGD, khoảng 1.200k) nhưng đúng là tiền nào của nấy. Tin Xù đi, mọi cái trong USS đều đáng chơi. Từ trò chơi cho con nít đến mấy trò chơi cảm giác mạnh. Nói chung bỏ nhiêu đó tiền nhưng Xù không tiếc chút nào. Cảm giác rất YO MOSTTTT!
USS chỉ mở cửa đến 6h chiều, nhóm Xù chơi tới đúng 6h kém 5 mới ra. Sau đó qua khu Food court “Malaysia street food” kế bên USS để ăn tối. Giá không quá cao, cũng không quá thấp, nhưng trong khu Sentosa thì gía như vậy là rẻ rồi :p
Ăn xong là hơn 7 giờ, Xù đi đến khu Crane Dance để xí chỗ trước. Show Crane Dance sẽ bắt đầu lúc 8PM hằng ngày. Thêm thông tin về show này cho các bạn ở đường link bên dưới.
Thế là xong ngày thứ 2, hoàn toàn mãn nguyện với những gì Sentosa đem lại cho mình
hình ảnh
Universal Studio Singapore

Ngày 3: CULTURE DAY ( Little India – Bugis – China Town )

Ngày thứ 3, nhóm Xù dành nguyên ngày để khám phá các nền văn hóa ở Singapore. Từ Ấn, Mã, Ả rập và Hoa. Mình recommend các bạn cái route này
LITTLE INDIA (cộng đồng Ấn) –> BUGIS (cộng đồng Mã, Ả Rập) –> CHINA TOWN (cộng đồng Hoa)

Nếu như đi theo cái route của Xù, cái quan trọng nhất là bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nhưng vẫn trải nghiệm được đầy đủ các nét văn hóa nơi đây. Các điểm đến chỉ cách nhau 2-3 trạm MRT và không phải đôi line, nên cực kỳ tiết kiệm thời gian nhé

Vài chỗ Xù recommend bạn đến tại những khu này

- Serangoon street
- Các ngôi đền Hindu (Little India)
- Bugis street market
- Haji Lane
- Sultan temple (Bugis)
- Buddha Tooth Relic Temple
- Pagoda street
- Smith Street (China Town)
hình ảnh
Haji Lane - Đường tranh Graffiti checkin cực ảo

Ngày 4: A MORDEN SINGAPORE ( Nhà hát Sầu Riêng – vịnh Marina – Garden by the Bay)

Sau khi có một ngày trải nghiệm các nền văn hóa tại Singapore, ngày thứ 4, nhóm Xù quyết định dành cả ngày để thăm thú các công trình hiện đại, các kiến trúc đặc sắc tại quốc gia này. Và điểm tuyệt vời nhất để có những trải nghiệm này chính là khu vực CIVIC DISTRICT (Ngay City Hall MRT) và khu vực vịnh MARINA.
Mình sẽ có một bài review chi tiết về route khu Civic district ở những bài post sau. Còn vịnh Marina thì chắc Xù không cần nói nhiều hén. Nào là nhà hát sầu riêng, công viên SƯ TỬ BIỂN, MARINA BY SANDS, GARDEN BY THE BAY… tất cả đều AWESOMEEEE và đáng đi. Các khu này chỉ kế nhau thôi, đứng ở điểm này thì bạn vẫn có thể nhìn thấy những điểm khác, nên Xù không cần hướng dẫn chi tiết nhé :D
hình ảnh
Show Super Tree (Garden By the Bay)

Ngày 5: SHOPPING, RELAX ( Orchard – Ion Center )

Sau 4 ngày đi bộ rất nhiều, đến ngày cuối, hầu như chân đứa nào cũng mỏi nhừ. Vậy mà nghe đến Orchard là 2 nữ nhóm Xù như được tiếp thêm năng lượng vậy, kéo 2 thằng nam dậy đi cho bằng được. Haizzzz

Orchard thì đã quá nổi tiếng rồi, thiên đường mua sắm, đủ các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới có mặt ở đây. Để shopping, Xù recommend các bạn nên đi đến ION CENTER (ngay kế bên Orchard MRT luôn). Thiệt là nó rộng mà lớn lắm luôn, chóng cả mặt @@ Xù với anh bạn chọn một chỗ ngồi nghỉ chân trong khi 2 nữ kia đi tiệm này tiệm kia khí thế luôn -.-

Nhưng đến ngày cuối cùng, Singapore vẫn biết cách làm Xù lưu luyến… Đừng nghĩ ION Center chỉ là chỗ mua sắm thôi nhé. Hãy đi lên tầng 4, ION ART để chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ trẻ Singapore, và đặc biệt từ ION Art này, sẽ có một thang máy dẫn bạn trực tiếp đến ION Sky, lại một điểm đến MUST GO nữa của Xù
ION SKY nằm ở tầng 55,56 của ION Center, lên tới đây hoàn toàn FREE nhưng cái bạn nhận được sẽ là vô giá. Bạn sẽ có một tầm nhìn 360 độ toàn cảnh Singapore, thậm chí là thấy được cả một phần Malaysia và Indonesia nữa. Một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ.
hình ảnh
From ION Sky

Kết thúc 5 ngày tung hoành đất Sin, cả đám đều có chung một cảm nhận là rất…mệt :))) Nghĩ sao không mệt chứ, đi bộ khí thế, ngày nào cũng đi 10 mấy cây số, chân muốn rụng rời . NHƯNG…những nơi nhóm Xù đã đến, những món đã ăn, những việc khùng điên đã làm cùng nhau…sẽ là những trải nghiệm vô cùng vô giá, và không bao giờ có thể quên được. Mệt, mỏi 1-2 ngày sẽ hết nhưng những kỉ niệm, trải nghiệm trên sẽ không bao giờ phai.

Mình còn nhớ khi về đến TSN, lúc đang làm thủ tục nhập cảnh về lại Việt Nam, bạn Xù có chọc anh hải quan “Anh ơi, anh đừng có cho em nhập, đuổi em lại Sin đi anh :)))”. Lúc đó, Xù mới nhận ra một thực tại rằng… chuyến đi kết thúc rồi Xù ơi, tạm biệt Singapore, Xù trở lại với thực tại đây :'<

Hi vọng những chia sẻ của Xù sẽ ít nhiều giúp cho các bạn trong việc lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Chúc các bạn sẽ có một chuyến đi Singapore thật đáng nhớ, thật AWESOMEEE nhé :">>
hình ảnh
She's....#Oanhbaymau



Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 11/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Nguyễn Thị Kim Oanh travel blogger

Life is a journey

10 Quốc gia
30 Tỉnh thành
4,569 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả
Sau một số chuyến đi phượt ở Sing thì mình có 1 số thông tin và kinh nghiệm đi bằng MRT thế này, cho bạn nào muốn đi Sing nhé.
Hôm nay rảnh rỗi ngồi review lại mấy món ăn Đài Loan mà ruột gan cồn cào, trời ơi ngon kinh khủng luôn huhu. Kể ra hết thì chắc phải mấy chục trang, nên thôi xin liệt kê 1 vài món nổi bật thôi nhé!
Đừng đến những khu chợ đêm ở Đài Loan, nếu bạn không muốn lạc lối đến không thấy lối về. Chợ đêm Đài Loan là nơi bạn có thể trải nghiệm văn hóa địa phương rõ rệt nhất, hàng ngàn mặt hàng và đồ ăn thức uống. Đây là cả một hành trình, cùng đi với mình nhé ;)
VThực ra, chả có cách di chuyển nào là chuẩn hết :D .. vì đã là đi du lịch bụi thì chả có chuẩn mực nào là "chuẩn không cần chỉnh" cả ;)
Mình sẽ review chi tiết các làng ở Đài Bắc và cách di chuyển luôn nhé. Mong sẽ giúp ích cho các bạn có ý định đi Đài nè :D
"Đài Loan càng đi sâu vào những khu rừng núi thì càng đẹp"
Đài Loan trong ký ức của mình là những ngày tháng ngỡ ngàng, ngỡ ngàng vì không ngờ là cảnh đẹp như vậy, con người thân thiện như vậy, đồ ăn ngon như vậy…
Từ nhỏ mình đã thích đi Hàn Quốc, chẳng phải vì lý do gì cả, chỉ là... thích là thích thôi ;) Có lẽ vì vậy mà hơi thiên vị nơi này 1 chút...Mình đã từng đi khá nhiều nơi, nhưng Hàn Quốc là 1 nơi để lại cho mình vô cùng nhiều cảm xúc.
Bài này mình sẽ chủ yếu là nói về cách tham dự lễ hội Yee Peng và cách mình đi đến Chiang Mai nha
Đây là kinh nghiệm phượt Camp đến Koh Rong 4N4Đ của team mình. Bạn nào có ý định phượt Camp cung này thì note lại hen =)) Một cung đường thú vị cho người đang cần vitaminsea =)))