Blog Phú Yên - Quy Nhơn 2018

Phú Yên - Quy Nhơn 2018

avatar
Lan Anh Lê dot Thứ 4, 23/05/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chỉ là muốn đi đâu đó, rồi vô tình đặt vé đến đây - Xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh ☘️☘️☘️
Phú Yên đẹp lắm, đẹp thật sự quý zị ạ. Từ con người đến cảnh vật. Hãy đến đó và tận hưởng ?
Chỉ là muốn đi đâu đó, rồi vô tình đặt vé đến đây - Xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh ☘️
Phú Yên đẹp quá, ngồi ngắm biển ở đây không muốn về đó quý vị. Ngồi nhìn ra biển thôi mà thấy lòng bình yên đến lạ.
Chạy xe máy thì bao phê vì các cung đường uốn lượn quanh co một bên đồi một bên biển xanh ngắt, cực kì đẹp?????? thêm 1 chút nhạc của Đen-Ta cứ đi cùng nhau ?
Con người ở đây thì dễ mến.
Mình là người HN, khi giao tiếp với người dân ở đây nhiều lúc không hiểu hỏi đi hỏi lại nhưng họ vẫn vui vẻ trả lời, không cau có chút nào cả.
Mình nhớ tối đầu tiên ở Phú Yên, chỉ là đi siêu thị mini mart nhỏ thôi mà anh chị chủ ở đấy hỏi thăm rồi chỉ cho đi chơi đâu, ăn ở đâu cho ngon và tiện. Nói chung là nhiệt tình lắm luôn ❤️
Rồi còn cả các anh chị ở homestay mình ở nữa, nói chuyện vui vẻ, nhiệt tình chỉ đường, chỗ ăn các thứ cho ?
Nói chung là thích ? ? ?
Và cảm ơn các bạn, anh chị, những người dân ở đây rất nhiều ạ.
➡️ ➡️ ➡️ Đây là nhật kí hành trình ghi lại những trải nghiệm và cảm xúc của mình dành cho nơi này ❤

Lịch trình:
Ngày 1 : Các điểm phía Nam Tuy Hòa : Mũi Điện – Bãi Môn – Vịnh Vũng Rô
9h bọn mình có mặt ở sân bay Tuy Hòa
Thuê taxi về homestay Ông Bà Tám
Nhận phòng cất đồ đạc xong mình thuê xe máy luôn ngay tại homestay đi ăn.
Mình ra chợ Hòa Hiệp Trung. Đồ ăn ở chợ ngon mà rẻ kinh khủng luôn ). Nghỉ đến 14h bọn mình chạy xe đi Mũi Điện.
Từ homestay mình ở đi khoảng 18km đến Mũi Điện.
Nếu ai từng đi phượt, mê rong ruổi trên những cung đường thì chắc chắn không thể bỏ qua cung đường này. Cực kì đẹp, cực kì phê với cung đường uốn lượn quanh co một bên đồi một bên biển xanh ngắt.
Đến đây gửi xe xong đi bộ lên mất khoảng 20-30p là tới Mũi Điện. Thích mê luôn ạ. Tiếp đó đi lên 1 chút là tới hải đăng Mũi Điện. Đẹp khỏi bàn ạ
Vé vào cổng là 20k/ng
Từ Mũi Điện đi sang vịnh Vũng Rô khoảng 6km.
Đến đây cũng không có gì nhiều, chỉ ngồi ngắm làng chài, ngắm các ngư dân đi câu cá, ngắm biển thôi nhưng không hiểu sao mình thấy lòng nhẹ nhõm lạ.
Cung đường ven núi rất đẹp nên mình mải mê ngắm cảnh mà về khá muộn.
Trên đường về mình có tạt quán ven đường ăn nem nướng, bánh mì muối ớt. Tiếp đó mình chạy xe ra bãi biển Lò 1 ăn tối. Mới 7h30 tối thôi mà m.n ở đây đã ăn uống xong hết rồi. Nói chung ở đây họ đóng cửa sớm lắm (
Ăn tối xong bọn mình về thẳng homestay tắm rửa, sắp xếp đồ đạc sáng hôm sau lên thành phố Tuy Hòa.
Ngày 2: các điểm phía bắc Tuy Hòa : Bãi Xép – Hòn Yến – Đầm Ô Loan – nhà thờ Mằng Lăng – gềnh Đá Dĩa – hải đăng Gềnh Đèn
8h đi ăn sáng xong mình bắt taxi lên homestay Nhà Nẫu ở trung tâm tp Tuy Hòa .Bọn mình gửi đồ ở đây rồi thuê luôn xe máy của homestay và bắt đầu lịch trình hôm nay.
Bọn mình chạy xe tới Bãi Xép ( nơi quay phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ). Bãi Xép cách tp Tuy Hòa khoảng 15km
Nói thật đến nơi có hơi thất vọng 1 chút vì cỏ chết hết rồi, không thấy được hoa vàng và cỏ xanh đâu nhưng bù lại ở đây ngắm biển rất đẹp.
Bọn mình đến gần bờ biển chơi một lúc hơi mệt nên ngồi nghỉ một chút rồi bắt đầu đi Hòn Yến.
Hòn Yến đẹp,nhưng hôm mình đi nước dâng lên nên không ra được, người dân bảo nếu đến dịp Rằm nước sẽ rút.
Cũng trưa rồi nên bọn mình ăn trưa ở trong làng luôn.
Ngồi nghỉ 1 lúc rồi bọn mình di chuyển đến Đầm Ô Loan. Cá nhân mình thấy cũng không có gì nên di chuyển luôn đến nhà thờ Mằng Lăng. Cách đó khoảng 15km. nhà thờ Mằng Lăng là nơi cất giữ chữ quốc ngữ đầu tiên.
Thăm quan xong bọn mình di chuyển đến Gềnh Đá Dĩa và hải đăng Gềnh Đèn ( 2 nơi này gần nhau luôn ) cách 15km.
Gềnh Đá Dĩa có các khối dung nham màu đen nhìn hay hay.
Gềnh Đá Dĩa đẹp lắm ạ. Ngồi nhìn ra biển thôi nhưng mà ngồi cả tiếng cũng được nữa :)) chỉ vì mình cực kì thích ngắm biển các bạn ạ :D :D : D. Các bạn cũng có thể chuẩn bị 1 chút đồ ăn nhẹ mang quay đây ngồi ăn cũng đc ạ. Nhưng nên chú ý ăn xong nhớ thu dọn rác nhé ^^ :p
Vé vào là 20k/ng
Cá nhân mình thấy các bạn nên đi Gềnh Đá Dĩa rồi qua nhà thờ Mằng Lăng sẽ tiện đường hơn :))
Đến giờ phải đi rồi, bọn mình lên xe chạy sang Quy Nhơn, trên đường đi qua Cầu Gỗ ( cảm giác đi qua cây cầu này thích phết đấy, nhưng chị mình thì cứ sợ :)) ) rồi qua Vịnh Xuân Đài nữa nhưng mình không ghé.
Chạy xe mãi, cũng tới Quy Nhơn. Bọn mình về homestay cất đồ rồi chạy xe đi ăn tối, dạo quanh thành phố, đi cafe.
Ghé café 1990, na ná như Cộng ở Hà Nội vậy ạ.
Đồ uống cũng tạm, ngồi nghe hát…
9h30 tối mà quay ra mọi người về gần hết rồi, cũng sách đồ đi về thôii…
Về homestay nghe anh chủ kể chuyện, anh còn mời uống bia nữa ) bia Quy Nhơn ngon lắm các bác ạ. Thơm thơm mà nhẹ lắm ❤
Ngày 3: Kỳ Co – Eo Gió – Khu dã ngoại Trung Lương
7h dậy đi ăn sáng rồi bọn mình xuất phát đi Kỳ Co, Eo Gió.
Eo Gió cách TP khoảng 20km. Qua cầu Thị Nại, chạy thẳng rẽ vào Quốc lộ 19B sẽ tới. Mua vé 25k/người
Kỳ Co cũng gần đây luôn ạ.
Đúng là Maldives của Việt Nam. Biển Kỳ Co đẹp lắm luôn…
Hôm mình đi biển động nên không đi lặn san hô được tiếc hùi hụi. Số mình k đc ngắm san hô hay sao đó :(( lần nào đi biển mình cũng bị hụt khoản này :((
Đường đi Kỳ Co phải vượt qua núi, nên đường đi dốc mà ngoằn ngoèo lắm. bạn nào tay lái vững hãy đi nhé ^^ cũng đáng để trải nghiệm lắm =))
Vé vào là 90k/ng
À, lúc tới Eo Gió thì bên cạnh là tịnh xá Ngọc Hòa, nơi có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hai mặt.
Bọn mình nghỉ ăn trưa tại quán Hoàng Đạt chỗ gần Eo Gió
Nghỉ ngơi xong bọn mình lên xe đi khu dã ngoại Trung Lương. Cách Eo Gió tầm 5km. Nơi đây được mệnh danh là Jeju của Việt Nam nè.
Trên đường đến đây đi qua chùa Ông Núi có tượng Phật to nhất Đông Nam Á. Ghé thăm quan chút nhé các bạn ?
Đến Trung Lương bọn mình thăm quan một chút rồi đi tắm biển tại đây luôn. ( đẹp lắm các bạn ) )
Vé vào là 30k/ng
Tắm biển xong bọn mình chạy xe về homestay nghỉ ngơi chút rồi đi ăn.
Buổi tối chạy xe dọc đường bờ biển thích lắm, ghé Suft Bar một chút ?
Lang thang rồi đi ăn ốc Thúy Kiều, ở đây nhiều loại ốc lắm, mà mình ăn không hợp 
Cũng khá mệt nên về sớm một chút…
Ngày 4:
Đi ăn sáng xong bọn mình đi thăm mộ Hàn Mặc Tử. cách chỗ mình ở khoảng 4km
Ở đây k mất vé vào.
Trên đường đi nhà thờ Làng Sông bọn mình có ghé qua Tháp Đôi. Bởi hai tháp đứng gần như song song với nhau nên được gọi là Tháp Đôi. Mình thấy anh hướng dẫn nói tháp này được xếp vào một trong những tháp đẹp "độc nhất vô nhị" của nghệ thuật kiến trúc Chămpa.
Vé vào và vé xe ở đây hết 20k thôi ạ.
Sau đó bọn mình đi Nhà thờ Làng Sông ( nơi in chữ quốc ngữ đầu tiên Việt Nam ). Sơ ở đây rất thân thiện và nhiệt tình. Các bạn nếu đi chú ý giờ nhé, 12h là các sơ khóa cổng rồi là 14h sẽ mở cửa lại
Bọn mình còn định ghé chùa Thập Tháp nơi lưu giữ hòn đá Chém. Nhưng do tìm đường đi khá lâu nên bọn mình k kịp đến, tiếc lắm 
Đi ăn trưa xong bọn mình về homestay chuẩn bị đồ đạc về lại Phú Yên.
Về Phú Yên bọn mình đi ăn tối rồi đi Tháp Nhạn. Từ trên núi có thể ngắm toàn cảnh thành phố Tuy Hoà. Xe máy có thể chạy thẳng lên núi, đường bê tông nhỏ nhưng khá dễ đi. Tháp Nhạn buổi tối đẹp lắm. mà vừa vào được 3 phút thì trời đổ mưa nên phải đi về.huhu
Chạy xe xuống ăn bánh bèo rồi về homestay luôn.
Tuy Hòa về đêm thật vắng lặng, người dân ngủ sớm.
Ngày 5:
Mình bay sáng nên đi ăn sáng xong ngồi nói chuyện một lúc ở homestay Nhà Nẫu rồi bắt taxi ra sân bay về Hà Nội luôn.
Kết thúc một chuyến hành trình đầy ý nghĩa. <3









Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 13/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Lan Anh Lê
0 Quốc gia
41 Tỉnh thành
4,560 Người theo dõi
1 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả