Blog Lý Sơn - Quảng Ngãi
cover

Lý Sơn - Quảng Ngãi

avatar
Thuý Diệp Dương dot Thứ 6, 06/07/2018
Theo dõi Gody.vn trên Google news
Chúc mọi người vui vẻ, khám phá được hết vẻ đẹp của Lý Sơn. Mang nó đi truyền bá cho những người khác rằng: “À, Việt Nam của mình cũng chẳng thua kém bất cứ nơi đâu cả. Thật đẹp và thơ mộng.” ❤️❤️❤️❤️
LÝ SƠN - QUẢNG NGÃI (3 ngày 3 đêm) ??⛱⛰
_________________________________________________
Quả không ngoa khi mọi người ví Lý Sơn là Maldives của Việt Nammm. Nếu đã từng tới nơi đây rồi thì hẳn mọi người cũng gật gù khen ngợi như chúng mình nhỉ?! :))))
Thực sự, thực sự nó rất đẹp :(. Chỉ với vài ba bức ảnh sẽ k nói hết được vẻ đẹp nơi đâyy nên nếu có thể, hãy tự thưởng cho bản thân được hoà mình vào cảnh sắc của “hòn ngọc” này mọi người nhé :))
Dưới đây là lịch trình của chúng mình “oanh tạc” tại đâyy. Là lần đầu đi chơi xa với máy bayyy và còn là 4 đứa con gái đi với nhauuu nên còn nhìu bỡ ngỡ lắm ❤️

?DAY 1: HÀ NỘI - CHU LAI - LÝ SƠN
Chúng mình quyết định chọn đi Vietnam Airline để mang được nhiều hành lý và tránh delay :))). K có kinh nghiệm săn giá rẻ từ lâu lâuu lâu trước nên vé khứ hồi giá 2450k/ng chuyến Hà Nội - Chu Lai.
? 7h05’ bắt đầu lên máy bayyy đến 8h20’ là ở Quảng Ngãi rùi.
Có rất nhiều cách để vào cảng Sa Kỳ ra Lý Sơn.
- Xe bus (35k) đi đến cuối bến và bắt taxi đi nốt chặng cuối vào cảng
- Xe 16 chỗ theo đoàn đợi ghép người ( mình k rõ giá)
- Taxi: chúng mình chọn cái này vì tiện mang vác hành lý và ra thẳng cảng không phải đợi lâu lỡ tàu. Chúng mình 4 đứa đi ghép với 2 bạn nữa trên taxi 7 chỗ hết 600k, tức là mỗi ng 100k tiền taxi.
⚠️ Trên đường đi tán gẫu với anh taxi nên anh chỉ cho chỗ ăn sáng siêu chất lượng: Mì Quảng Thu Búp (30k/bát). Thề thử lần 1 là muốn thử ngay lần 2 đó ToT. Bên cạnh quán có hàng bánh xèo Quảng Nam cũng khá hay giá 2k/c. Các bạn nên thử hehe:)))
Ăn xong thì chúng mình sang bên kia đường có siêu thị mini mua một chút đồ lặt vặt và đồ ăn nhanh mang lên đảo chống buồn miệng ☺️
? Loanh quanh 11h ra đến cảng Sa Kỳ, chúng mình book tàu Super Biển Đông 170k/ng lượt đi và lượt về là 160k/ng. Đây là tàu rất mới, thoáng sạch, có 3 khoang tàu ngồi, chủ yếu mọi người hay lên boong tàu để ngắm cảnh và chống say. Hãy lên để cảm nhận biển đảo VN đẹp như nào nhé mn. Tàu đi hết 30’ là tới Đảo rồi. Ở Cô Tô đi tàu rất sợ vì say nhưng đi tàu này cả mấy đứa không sao cả ????
SĐT đặt tàu: 0978 116 399 - 0965 477 399
? Chúng mình book Bình Yên Motel ngay trước cảng biển (tiện ăn uống đi lại cực kì) với view nhìn biển giá phòng đôi 400k. Chị chủ siêu nhiệt tình và tốt bụng. Nếu chưa biết nên đi đâu trước hãy hỏi chị tư vấn để đi đủ và kịp các nơi nhé :)))
Nhận phòng các thủ tục xong thì cũng 13h. Trưa đầu tiên chúng mình ăn cơm hải sản Út Ngọc ngay sau nhà nghỉ 50k/suất (cơm ngon, mềm :))) và ăn khoai tây chiên 30k/đĩa
Ăn xong mệt quá nên nằm nghỉ đến 3h30 mới dậy makeup và chuẩn bị đồ đi địa điểm đầu tiên ở Lý Sơn
Thuê xe máy tại nhà nghỉ 150k/xe bao xăng.
⚠️ Khi đi các bạn nhớ đội mũ bảo hiểm k công an ở đâyy nhan nhản chết ngay đó ?
? 17h kém chúng mình vác xe ra Cổng Tò Vò và Chùa Đục nằm ngay cạnh nhau, cách nhà 5’ đi xe máy
Vì ra hơi muộn nên khá đông và chụp được 1 chút ảnh rùi về. Lời khuyên cho mn là nên đi càng sớm càng tốt (khoảng 15h30 là đẹp)
Gửi xe thì để ngay đường xuống, xếp gọn là được. Toàn bộ địa điểm du lịch ở Lý Sơn đều k mất phí gửi xe nha mn. Nếu thích thì vào quán uống nước hoặc mua chút gì đó cho ng ta thuiii
?19h kém, chúng mình quyết định đi ăn luôn sau đó về nghỉ ngơi. Ăn hải sản ở dọc khu ven biển hướng đi lên khách sạn Mường Thanh. Mình k nhớ tên quán này chỉ nhớ gần quán Khói Chiều. Ngừoi ta bày nguyên 1 đống hải sản tươi sống nhảy tanh tách cho mình chọn.
Nhưng do k hợp khẩu vị và phục vụ kém nên chỉ ăn 1 ít nhum biển, gỏi rong biển và sò chiên mỡ hành hết hơn 200k và quyết định quay về gần nhà nghỉ
- Chúng mình đi ăn các loại ốc xào bên vỉa hè gần cảng. Tên gì Ngân đó rất dễ nhìn, nó là kiểu xe đẩy màu đỏ. Giá dao động các loại từ 20-35k/ đĩa
- Sau đó đi bộ ra ăn sinh tố và nước ép ngay cạnh. Hãy ăn ở quán đầu tiên bên trái vì chất lượng đồ và phục vụ siêu cute, còn chỉ nhiều chỗ ăn cho bọn mình nữa. Giá sinh tố (hoặc tự dầm ăn) là 20k/c loại k có sầu riêng. Còn các loại liên quan đến sầu riêng là 25k/c. Dành cho những bạn đam mê sầu riêng là sinh tố bơ sầu nha.
?10h bọn mình trở về khách sạn, tắm rửa ngủ nghỉ và kết thúc ngày đầu tiên.

?DAY 2: ĐẢO BÉ - ĐẢO LỚN
? Mình nhờ chị chủ đặt vé cano đi Đảo Bé từ tối hôm trước. 80k/vé/ng khứ hồi
Đón khách lúc 7h25 và đưa về lúc 11h10. Đi cano siêu phê cho những ai thích cảm giác mạnh, nhảy sóng tứ tung và chụp ảnh ở đây siêu tuyệt nhé ;)
Đảo Bé đúng là thiên đường luôn đó. Nước xanh xanh ngát một màu xanhh, trời trong mây trắng, nắng vàng. Thuê xe điện đi vòng quanh đảo hết 30k/ ng, hoặc có thể tự đi bộ để ngắm cảnh và chụp ảnh. Mọi người có thể thuê xe đi ghép đoàn, hoặc đi đông nên tự thuê 1 chiếc thích ở đâu bảo ng ta dừng ở đó chụp ảnh. Mà nói chung ở đây góc nào cũng là góc sống ảo nên đi bộ sẽ tham quan được nhiều hơn nhưng hơi mệt chút á :)))
Nhớ là mang đồ bơi, kem chống nắng, dép lê đầy đủ. Bãi tắm ở đây siêu sạch đẹp và có dịch vụ lặn ngắm san hô, đi thuyền thúng hết 80k/ng.
Sau đó nghỉ ngơi uống nước. Chúng mình uống 3 quả dừa với 1 cốc nước mía hết 100k.
11h10 quay về Đảo Bé. Đi cùng cả lũ dị ứng hải sản và vừa đi du lịch về nên ăn ngấy hải sản, chúng mình lại về Út Ngọc ăn cơm rang, người ta mang lên tận phòng cho vẫn 50k/s nhé
Chạy ngoài nắng nhiều chụp ảnh, k áo chống nắng, k mũ nón và có nhiều thời gian nên lại ngủ nghỉ makeup, set đồ đến 4 rưỡi mới bắt đầu đi chơi tiếp. Chúng mình ra Chùa Hang lễ và chơi ở đó. Ở đây cũng có bãi lặn san hô và có tượng đài Quan Thế Âm rất cao và đẹp. Mn có thể uống nc, ăn thạch rong biển giá 10k/c - món ăn khá thú vị ở LS
? Là tối cuối ở LS nên chúng mình quyết đánh liều ăn hải sản rồi uống thuốc chống dị ứng. Quán hải sản LONG HIỀN ngay sau nhà nghỉ (mn có thể hỏi ng dân vì quán khá nổi)
Tổng tất cả bữa ăn có: lẩu hải sản, rau muống xào, bạch tuộc nướng, sò nướng mỡ hành và mua thêm 1kg ngaoo ăn kèm hết 575), trà đá và coca
Vì ngao nhiều quá lúc sau k ăn được nên bọn mình nhờ trả lại và vẫn được nhận lại nguyên số tiền mua ngao đó.
Dịch vụ tốt, ông chủ nhiệt tình kê lại bàn, châm bếp cho bọn mình và hướng dẫn cách ăn chuyên nghiệp và ngon nhất hjx. Nhân viên siêu tốt hihi. Welcome to Hải sản LONG HIỀN ❤️
? Sinh tố ngon quá nên cả lũ lại qua mua mang về phòng nằm xem WC kết thúc ngày t2

?DAY 3: KHÁM PHÁ NỐT LÝ SƠN
Sáng cả lũ dậy muộn nên k kịp đón bình minh :(
6h30 ăn sáng ở quán bánh mì gần cầu cảng, bánh mì đây ngon, giòn và khá hay hooo
7h30 chúng mình mới khởi hành đi những địa điểm cuối cùng ở Lý Sơn
? Đỉnh Thới Lới
Chỉ 2 từ thôi “TUYỆT VỜI”. Từ đây mn có thể thấy được quang cảnh toàn đảo, bên núi, bên biển, bên là nơi dân cư sinh sống. Ở đây chụp ảnh sống ảo thì phê lòi
*Note: nhữngai đi xe máy nên đi cẩn thận vì dốc khá cao và nguy hiểm
?Hang Câu
Đường vào hang gửi xe miễn phí. Chúng mình uống nước dừa trc khi vào cho bớt khát giá 25k/quả.
Ở đây cũng có dịch vụ lặn ngắm san hô và tắm biển. Nhưng tất nhiên Đảo Bé vẫn là thiên đường nhé ;)
?11h15 quay lại khách sạn, làm thủ tục checkout. Vì dọn dẹp từ tối hôm trước nên cũng bớt vội.
? Sau đó chúng mình đi ăn trưa nhẹ với Mì Quảng ở đối diện cổng Bộ Giáo Dục và Đài Phát thanh Lý Sơn. Giá tô to 20k, tô con 10k. Đảm bảo hết sảy =))))). Ăn xong tiện đường mò ra ngon Hải Đăng - điểm cuối. Ra đến đây quả gian truân nhưng có những shoot hình chuyên nghiệp hihi
?14h quay về mua quà và ngồi nghỉ ở quán cà phê cạnh nhà nghỉ uống nước cam và chanh hết 100k/4ng
Quà thì có nhiều loại: hành, tỏi, đồ hộp và các loại nước chấm. Cái gì cũng muốn mua nhưng ngại khoản đem về siêu nặng
? 15h40 lên tàu tạm biệt Lý Sơn và về với Quảng Ngãi.
Khi vừa lên khỏi tàu sẽ có rất nhiều ngừoi mời đi taxi lớn bé khác nhau. Chúng mình gặp được 1 anhh lái xe tư nhân tốt bụng và vui tính, đưa cả lũ ra biển Mỹ Khê ở Quảng Ngãi cách cảng Sa Kỳ 7km. Chơi 1 đêm ở Mỹ Khê vì về gần sân bay rất buồn để sáng hôm sau anh lại đón ra sân bay sớm đi về. Biển Mỹ Khê rất đẹp, hoang sơ, ít hàng quán trên bãi biển. Nước sạch, trongggg, rất thích hợp tắm bỉn hihi
- SĐT anh taxi :‭097 6275672‬
- Giá phòng ở khách sạn Đồng Tiến: 400/ phòng/ 3 giường (mặc cả mãi đó). Siêu mới, siêu sạch, tầng thượng có quán trà sữa, quanh đó rất nhiều chỗ ăn
- Đồ ăn: ăn hủ tiếu Trinh Quân. Hủ tiếu bò kho ngon tương đương Mỳ Quảng giá 20k/bát và ăn ram bắp giá 40k/đĩa
- Sinh tố, nước ép: 20k/c
Vì ở Chu Lai mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay ra và 1 chuyến bay vào nên bọn mình ở Quảng Ngãi chơi, sáng hôm sau ra sân bay sớm từ 6h30 để kịp chuyến về lúc 9h20. Trên đường đi thong dong ngắm cảnh và ăn sáng phở bò giò, hủ tiếu. Giá trung bình 20-30k/ bát.
Anh taxi siêu tốt bụng và galant. Trong khi bọn mình mặt đần vì mệt thì vừa ngồi anh đã so đũa, thìa và lau sẵn chia cho từng đứa bọn mình. Ngại quá cả lũ chỉ biết cảm ơn. Ăn xong trước nên anh lấy nước cho chúng mình uống. Ra đến sân bay, sắp xếp kéo vali gọn gàng, đợi bọn mình đi vào rồi anh mới đii. Hjx. Con người nơi đây liệu có phải ai cũng tuyệt vời k nhỉ. Vì trong chuyến đi gặp nhìu người tốt bụng quá đi mất hihii
? 8h ra đến sân bayyy. 9h20 cất cánh về với Hanoi thân iuu, kết thúc chuyến hành trình đến với Lý Sơn
‼️ Chi phí của bọn mình: 1850k/ng (chưa kể vé máy bay)
- Vé máy bay: 2450k
- Vé tàu: 330k/ng
- Taxi: 250k/ng
- Ăn uống: 760k/ng
- Và một số chi phí lặt vặt

Đây là những bức hình mình chụp bằng những chú dế iu xinh xinh của chúng mình hihi
Giờ Lý Sơn vẫn còn hoang sơ. Hãy đến nhanh nhất nếu có thể để tận hưởng hết trước khi bị dịch vụ hoá quá nhiều mn nhé ;)


Hãy mạnh dạn Viết blog chia sẻ trải nghiệm về chuyến đi, chia sẻ những hình ảnh được ghi lại trên những chặng hành trình. Đơn giản và dễ dàng nhưng lại giúp cho rất nhiều người sắp đi du lịch.

Viết blog ngay
Đã cập nhật vào ngày 12/01/2023
Love
0 Bình luận
avatar
Thuý Diệp Dương
0 Quốc gia
33 Tỉnh thành
4,559 Người theo dõi
0 Đang theo dõi
icon Theo dõi
Kiếm tiền cùng Gody icon My Travel Map
Bình luận
*Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn
Bài viết liên quan
Bài viết cùng tác giả